1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hayhunnhaude

    Hayhunnhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    nhật ký à!
    Nãy giờ tớ chưa ngủ đâu, vẫn thức, vẫn theo dõi em đấy xem em ngủ chưa?
    nãy đi bảo buồn ngủ mà, về nhà khôn ngủ cứ lang thang Tớ có nên cốc em 1 cái ko?
    Ngốc quá em của anh ạ! Anh ko buzz em vì muốn em đi ngủ, buzz em rồi nói chuyện em ngủ đc ko? anh đang nhâm nhi cafe này, còn chiến đấu với những con chữ này cho xong. Thứ 3 sắp đến rồi em ạ!
    Vì tương lai chúng mình em nhé!
  2. director

    director Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Mai là chủ nhật đấy, yêu nhắm cơ
    Chờ mong mãi mới đến ngày chủ nhật yêu quý
    Ngày mà tớ sẽ được ngủ thoải mái mà không phải hẹn đồng hồ NK ạ.
    Ngày mà sẽ chẳng phải vội vội vàng vàng để lo toan mọi chuyện.
    Ngày mà sáng dậy tớ sẽ đủng đỉnh đi ăn sáng.
    Rồi đủng đỉnh ngồi cafe với nhà mình cho đến tận trưa.
    Ngày mà tớ sẽ được vui chơi nghịch ngợm thoải mái
    ôi thích quá
    Mong cho mau đến ngày mai

  3. lady

    lady Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    A thì chẳng được ngủ.
    Thử hỏi làm sao em ngủ được đây.
    Suốt ngày cứ bảo em đi ngủ sớm đi, mai dậy sớm cho khỏi mệt.
    A không ở nhà thì em dậy sớm làm gì, biết chơi với ai.
    Đi ngủ muộn, mai dậy muộn thế là không suy nghĩ linh tinh.
    Thế chứ.
    Chứ không phải là em mải chơi không nghe lời anh đâu nhá
    Anh về đừng mắng em nha

  4. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Nk ơi!
    Cám ơn cậu nhé! Nhờ cậu mà tớ hiểu & biết anh hơn Tớ đúng là ngốc nghếch mà, ừ tớ lúc nào chả trẻ con
    Nhờ cậu nhắn cùng anh là anh ngủ sớm nhe! đừng tham việc mà thức khuya quá đấy.
    Tớ đi ngủ đây để anh còn chuyên tâm làm việc
    Chúc anh lát ngủ ngon & mơ về em nhé!
  5. yeuanhdiep

    yeuanhdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao anh vẫn k ngủ được. Cái cảm giác vui vẻ và hạnh phúc ấy cứ theo anh mãi thôi. Anh muốn nói lời cảm ơn em nhiều lắm.
    Em có thấy ánh mắt mẹ lấp lánh niềm vui?
    Em có thấy cả giọt nước mắt chưa kịp lăn trong mắt mẹ?
    Cả cuộc đời mẹ đã dành tình yêu cho anh, và bây giờ là cho cả em nữa, chúng mình đừng phụ công mẹ em nhé.
    Nhớ em yêu rồi này, giờ này em đã ngủ chưa?
  6. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    NK ơi!
    Tau đang tự hỏi thức đến giờ này thì mấy tiếng nữa dậy được nhỉ
    Cứ tưởng tượng ra cảnh nhiều người ộp nai mà ngáp ngắn ngáp dài là tau lại
    Hay mai tau làm buổi ộp ngủ thưn mựt nhệ Ngủ xong dậy ăn chơi nhảy múa là vừa Như thế đc ko Nk ơi!
    hôm nay tau lại là tau của nhiều năm về trước Nk ạ
  7. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Nhật Kí à, lâu lắm mới vào đây thế này, chỉ những lúc buồn, tâm trạng thì mới nhớ đến NK, tớ thật tệ
    Dạo này tớ điên lắm, tớ crazy với đề tài, tớ crazy với các mối quan hệ chồng chéo của tớ, tớ lại hay bị stress vì những chuyện chả đâu vào đâu, thế mà chả hiểu sao tớ vẫn sống sót . Hôm nay chẳng hạn, lâu lắm tớ mới đi uống cùng hội bạn nhiều thế, chẳng vì lý do gì, tớ chỉ thấy buồn buồn, thế là đi uống, uống cũng chả nhiều, nhưng mà lâu ko uống nên bây giờ tớ uống kém lắm, ruột gan tớ đang lộn nhào lên đây này :(
    3 ngày nay mạng chập quá, tớ ko nhận được mail, di động cũng chập, tớ ko nhận được SMS, tớ nhớ Heo lắm, NK ạ , tự nhiên tối nay tớ vu vơ nhắn tin là tớ đang say, chẳng hiểu sao mạng di động lại thông, Heo nhắn lại tớ nhận được ngay, cái tin thứ hai của Heo làm tớ muốn khóc quá, sao cái ng tớ cần quan tâm lại ko quan tâm đến tớ như Heo được nhỉ, nhớ mãi cái câu Heo nhắn "Thương ... lắm", tớ nghĩ mà lại buồn
  8. hghontimbiec

    hghontimbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng bảu & anh cũng nói là mình dễ bị kích động hic hic. Anh đâu biết rằng chỉ với anh em mới như thế Sống thật với hỉ nộ ái ố nhất Còn trong công việc ai cũng bảo mình nhu hết mà!
    Anh còn nói điểm ấy của mình chả yêu được hic hic Yêu anh mình cố gắng sửa vậy Dù đôi lúc mình chẳng muốn thế đâu
    Anh bảo trán mình bướng bỉnh nhưng anh chưa biết hết cái sự bướng ấy nhờ, lúc nào với anh mình cũng ngoan ngoãn hết
    Chẳng nhẽ khi yêu lại thế sao hả NK

  9. lady

    lady Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Thôi, anh lại vừa nhắc mình đi ngủ rồi.
    Mình phải đi ngủ đây NK à.
    Ngủ để bảo vệ tý sắc đẹp chứ, không lại bị chê là vừa già vừa xấu
    Cái thằng cha hàng xóm sao nó cứ lắc lư điên cuồng thế nhỉ.
    Tý nữa khéo lại sùi bọt mép giống con chó dại hồi chiều mình gặp.
    Chết dở.
    Thôi, đi vào nhà đóng cửa trước khi có chuyện gì xảy ra.
    Nào, đi ngủ nào, ngủ ngon nào em yêu, anh yêu, các bạn yêu
    Mai là một ngày mới, một ngày để ta phấn đấu tiến lên hàng đầu

  10. Hotboywemua

    Hotboywemua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lại về làm quen, tự dưng thấy vui lắm NK ạ. Tự dưng nhớ lại chuyện tối qua và sáng nay. Thế này này:
    Tối hum qua sms cho em mà em hông xèm giả nhời, đã thế mình dỗi, làm mình thức chờ reply đến tận 1h, buồn ngủ chít đi được nhưng vẫn phải cố thức nhỡ đâu em nhắn lại mà k thấy mình trả lời em giận thì chít. Thế mà em không nói câu nào chắc là đã lăn ra ngủ rồi. Mà em ngủ nhìn đáng iu lắm . Mình nói lẫy vậy thôi chứ chẳng giận được em, sáng nay lại nt cho em giọng hờn mát : Em ..sao tối qua em k trả lời anh...
    Thế mà em cũng vẫn k nhắn lại gì cả. Buồn quá NK à. Chẳng biết em giận gì mình mà lâu thế, tối nay cũng k gặp, cũng k nt...
    Làm thế nào đây
    Em giận gì mình à? đã 2h sáng rồi mà vẫn chẳng ngủ được.
    Nhớ em

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này