1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. director

    director Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Sáng mai là ss thi rồi.
    Em đã định đi ngủ rồi, nhưng sợ sáng mai chả chúc được cho ss.
    Nên thôi, ghé vào NK viết đôi dòng gửi ss.
    Em chúc ss thi tốt này, chúc ss thi đỗ thủ khoa này
    Đỗ thủ khoa ss sẽ được học bổng này, ss sẽ bay ra đây chơi với em nữa này.
    Hy vọng ss sẽ ghé qua đây, đọc được những dòng em chúc
    Cố gắng lên ss nhé
    Em tin là ss sẽ thi rất tốt mà
    Thôi, em chúc ss ngủ ngon, chúc cả nhà ngủ ngon.
    Ghi dấu một ngày em thức muộn đến vậy.
    Bây h thì em đi ngủ

  2. osongbieno

    osongbieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    NK ạ!
    Thời gian trước đêm nào cũng nhận tin nhắn của anh, 2 anh em spam điện thoại nhau vui lắm í! Nói spam thế thui chứ nhìu tin cảm động lắm
    Nhắc đến anh lại xúc động ... Anh quan tâm & chăm sóc (dù anh em ở cách nhau hơn 1k cây số ) từng li từng tí cho mình Ngay cả chỉ mình cách đong giai
    dạo này anh bận lắm, ko còn nhiều tgian, công việc chắc là mệt nên ko còn thói quen đấy nữa. Thỉnh thoảng nhớ lắm những SMS mình mới nhắn cho anh ko chỉ là nhớ mà muốn cập nhật tin tức về anh mà!
    Hôm nay anh về thăm cháu mình rùi chắc sung sướng lắm đây
    ừ mà NK biết mình nhắc đến ai ko? anh giai iu quí của mình đấy
  3. hotgirlwemua

    hotgirlwemua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    2h sáng ngày 20/4.
    Nhanh thật, đã sang 1ngày mới rồi. Tự dưng đọc lại tn của người ta, tự dưng thấy trống rỗng lắm.
    Nhiều lúc tự hỏi chính mình, hỏi người ta rằng tại sao lại thế? Tại sao lại hành hạ bản thân mình thế, chẳng biết rồi có tốt đẹp hơn không hay chỉ là những lời nguỵ biện, chỉ là sự ích kỷ mà thôi. Mình đang làm cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, hay là làm cho nó xấu đi nhỉ?
    Có lẽ mình không xứng đáng để có được điều đó, cái điều tưởng như vô cùng đơn giản mà ai cũng đều đáng được có.
    Chỉ buồn là mình thất bại nhiều quá, cả cuộc đời mình chỉ là những chuỗi thất bại liên tiếp mà thôi.
  4. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Nk ui!
    Sao em ấy đáng iu đến thế cơ chứ Cám ơn em nhé!
    Chiều nay trên đường đi thi, mình có thời gian nhớ lại những phút giây ấy, những khoảnh khắc ngắn ngủi bên nhà Già yêu thương
    Nhớ đến mà cảm động, bùi ngùi
    Lúc ý mình đang đi trên đường chứ ko cũng phải làm gì đó cho cả nhà biết mình đang nhớ & yêu mọi người nhiều lắm
    Không biết bao giờ mới lại gặp nhà mình đây ừ, cố gắng giành học bổng vậy
  5. aixuoivanly

    aixuoivanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    sáng ngủ dậy., khoan khoái!
    1 ngày nắng đẹp nhật ký ạ Nắng thế này đi biển thì thích thật nhưng có việc khác rồi! hẹn biển 1 ngày gần đây vậy
    à, nhật ký ơi! mấy hôm nay mưa, mấy nhành lan ở nhà ra hoa rồi và hình như chúng lớn hơn 1 chút, yêu lắm! lúc nào chụp ảnh chia sẻ cùng nhật ký nhé! nhưng máy của mình thuộc dạng lởm rồi
    hồi đó cũng thích mấy hàng kiểu ấy lắm, mua sắm, rồi chán. Mới 2 năm là lỗi thời hết rồi ừ hàng ấy làm sao đua nổi
    Chúc mọi người một ngày vui vẻ nhé!
  6. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    NK à
    Lâu lắm mới có 1 sáng thức dậy thấy bình yên như hôm nay
    Ngắm nắng rọi qua cửa sổ
    Đâu đó tiếng chim hót
    Nhẹ nhàng và thanh thản
    Lát nữa thôi, mình sẽ xuống mộ ông
    Thời gian trôi nhanh thật, thế là ngoại mất đc nửa năm rồi
    Tự dưng nhớ ông ngoại quá
  7. BadRaper

    BadRaper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tối qua lọ mọ thức đêm để viết NK.
    Sáng ra đã nhận được mật thư của mods bảo lên Topic dính đọc cái gì đó.
    Tưởng mods tình thương mến thương gì với mình, lon ton chạy lên.
    Hóa ra chả phải, chả phải dành cho riêng mình.
    Chán!
    Mà mods lại xóa mất tâm sự của mình với NK rồi, làm thế nào bây giờ? Làm sao để lấy lại tâm sự ấy với NK bây giờ?
    Chẳng nhẽ đến với NK lại khó khăn như vậy sao?
    Thế là sao hả Nhật Ký?
    Mà cái này có phải ghi nguồn không nhỉ?
    Uh thì nguồn: Copy từ my mind -
    Đố mods vào my mind mà check đấy, híc híc híc
    Rõ là vô lý đến vô duyên
  8. GiotThuBuon

    GiotThuBuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ôi buÔi buồn cười quá nhật ký ạ!
    Tao ko ngờ tao lại nổi tiếng như thế Thế là tao càng gây đc sự chú ý của mấy kưng ấy rồi
    Kể cũng vui nhỉ, bây giờ thử xem bới lông tìm vết kiểu gì vui phết
    hé hé cái dòng đóng góp xây dựng với cái danh phá hoại gắn liền nhau hay nhờ
    Tâm sự với mài nhiu đó thui, xong việc hôm nay tau hứa sẽ chăm sóc mài nhìu hơn nhật ký ạ Yêu mài nhìu đừng ghét tau nhé, đừng giận tau vì sự chậm trễ nhé!
    tau đang tự hỏi nên dùng kỉu j tiếp theo đây, bt hiền lành như tau vẫn thế hay nhờ bảo vệ hay tự dùng những cái người ta bảu là tài vặt bây giờ

  9. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Ngồi không. Chẳng có việc gì làm. Thì lại viết. Viết với mọi người. Viết cùng NHẬT KÝ part4....
    Chẳng biết từ bao giờ đã từ bỏ cái thói quen viết. Chẳng biết từ bao giờ .. mất hứng spam < cái này Mod phải mừng lắm> và cũng chẳng biết từ bao giờ ... nhiệt tình cho thế giới ảo cũng giảm dần. Có online, có lướt qua từng trang viết nhưng chỉ với tư cách GUEST. ko hơn ko kém. Đọc .. rồi chỉ biết thở dài. Muốn tham gia .. muốn viết một cái gì đó .. rồi cũng thở dài. Nhạt quá.. ko viết được. Muốn tìm lại sự tồn tại trước đó .. thở dài ... Già rồi. Có lẽ đã đến cái tuổi ko còn xì teen được nữa .. nên thấy cần phải ăn nói có trọng lượng hơn một chút, đấy chính là cái lúc các cụ bảo " uốn lưỡi 7 lần trước khi nói" < nhỉ? >
    Ôi, càng viết càng thấy mình ... già ứ tả được.
  10. hotgirlwemua

    hotgirlwemua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    NK ạ, đọc bài của em Chụt tắng giật mình ghê cơ. Mình mong trẻ lại chẳng được trong khi em ấy cứ thích mình già đi. Lạ quá. Mỗi con người đúng là 1thể hoàn chỉnh không giống nhau từ dáng vẻ bề ngoài đến chiều sâu suy nghĩ.
    Nhưng mình k thích cái câu : Mình già rồi hay mình già thật rồi.
    Cái điều này chẳng cần nói thì ai cũng nhận ra ấy chứ lỵ. Đấy là những người thân xung quanh mình, còn trong cái thế giới ảo này mình có già hay trẻ, xấu hay đẹp, bẩn tính hay tốt bụng thì có ai biết đâu chứ nhể? Mà ngta cũng chả cần quan tâm làm quái gì.
    Hơ hơ, sáng ra gặp chuyện bất bình lên nói linh tinh với mày 1tí NK ạ. Đừng giận tao nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này