1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Venezuela

    Venezuela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay CN mình lại ở nhà, a ơi giờ này a đang làm gì.
    A có biết lòng e đang rất đau, e thấy rất nhớ anh.
    Lúc đầu e tưởng chi tay thật dễ dàng, không gặp nhau là có thể quên nahu được.
    Giờ đây e đã biết e đã nhầm, con tim e chỉ thuộc về mình anh, e muốn nói với cả thế giới rằng E yêu anh
  2. Hayhunnhaude

    Hayhunnhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    tiếp theo nè Nàng!

    Cách nào hay hơn?
    "Gửi tin nhắn = không cần gấp", đó là kết luận của Bạch Lê, hiện đang làm giám đốc phụ trách bộ phận khách hàng của một công ty lớn. Chưa bàn đến chuyện "văn hóa di động" nghe có vẻ cao siêu, chỉ riêng cách sử dụng điện thoại của mỗi người đã rất khác nhau, vì thế, tôn trọng nhau mới giữ được quan hệ lâu bền. Theo một cuộc khảo sát nhỏ qua bạn bè của Bạch Lê, 100% đều đồng ý loại bỏ chuyện nhá máy, dù với bất cứ lý do gì, trong giao tiếp điện thoại hằng ngày. Riêng vấn đề nhắn tin cũng có khối chuyện đáng bàn. Không thể đòi hỏi người nhận hiểu hết tầm quan trọng của một tin nhắn và phải trả lời ngay. Đơn giản, nếu là chuyện gấp, chuyện cần, thì người ta đã gọi. Với lại làm sao chắc chắn tin nhắn không "đi lạc" đâu đó?
    C.Hưng, một "gã kỹ sư bụi bặm" di chuyển liên tục theo các công trình lưới điện, kể rằng anh từng thú thật trước với người yêu là anh không có thói quen nhắn tin, trong khi cô nàng có vẻ "nghiện" chuyện này. C.Hưng còn làm một bài toán nhỏ chớp nhoáng, chứng minh việc nhắn tin sẽ làm mất hai thứ rất quan trọng: thời gian và tiền bạc. Đã qua rồi cái thời giá cước cuộc gọi cao ngất ngưởng. Thời đại "siêu khuyến mãi", một cuộc đàm thoại bằng di động mất một khoản tiền dễ chấp nhận hơn trước rất nhiều. Dĩ nhiên nhắn tin vẫn rẻ hơn, nhưng chẳng lẽ chỉ nhắn 1 tin? Và vấn đề cũng không chỉ nằm ở chuyện tiền bạc. Có người cầm điện thoại chỉ vì nhu cầu nghe gọi cho công việc; họ không thích, không quan tâm và thậm chí không bao giờ gửi đi một messages nào. Bạn phải biết thông cảm khi người yêu bạn là một trong số đó.
    Sẽ rất dễ thương và tình cảm nếu nhận được một tin nhắn đúng lúc từ người yêu. Ngược lại, một "nùi" tin đủ thứ hầm bà lằng suốt ngày thì không khác gì hành động tra tấn tinh thần, rất dễ dẫn đến cự cãi và rạn nứt. Còn bạn muốn biết thế nào là đúng lúc ư? Thì hãy tìm hiểu và tôn trọng thói quen trong cách giữ liên lạc của người yêu bạn.
    NGuồn http://www4.thanhnien.com.vn/Doisong/2008/4/8/235318.tno
    ---
    Lúc này chỉ bấy nhiêu nàng nhỉ! Có nàng lúc này ở đây thì hay biết mấy! Nàng nhanh về với ta nàng nhé!
    Nhật ký chung của đôi ta, ta bắt đầu viết từ ngày này, chờ bóng nàng về ta lại sánh đôi
    Hy vọng ko có câu nào trùng với ý ai ở những trang khác, không thì ai sẽ viết tiếp đây nếu ta đi cùng nàng
  3. Hayhunnhaude

    Hayhunnhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    Họ không cần hoa hồng đỏ, sô-cô-la Thụy Sĩ hoặc những món quà đắt tiền cho ngày Valentine. Quà của họ là một phần thân thể, là tình yêu, sự chăm sóc và lòng tận tụy dành cho nhau suốt một đời.
    Hạnh phúc
    Bất cứ một cặp vợ chồng nào chung sống đều trải qua không ít giai đoạn thăng trầm trong đời sống hôn nhân, và vợ chồng Mannings (Mỹ) không phải là ngoại lệ. Thế nhưng, Jack và Lily Mannings đã vượt qua tất cả để giữ vẹn lời thề sắt son trong ngày hôn lễ, vốn cách đây hơn... 60 năm. "Cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời", bác sĩ đã về hưu Jack Mannings nói về người vợ.
    Họ gặp nhau vào năm 1946, khi cả hai vẫn còn ở tuổi đôi mươi. Nàng là y tá, chàng là bác sĩ, cùng phục vụ trong hải quân Mỹ. Jack và Lily đã kết hôn sau 1 năm tìm hiểu. Ngôi nhà của họ càng thêm ấm cúng, tràn đầy tiếng cười với sự ra đời của 2 nhóc tì xinh xắn. Sau khi giải ngũ, Jack mở một phòng khám bệnh nhi khoa, còn Lily là người vợ hết sức đảm đang. Tuy nhiên, không phải hạnh phúc nào cũng kéo dài mãi. Vào tháng 9.1955, Lily lúc đó 33 tuổi đã bị nhiễm vi-rút bại liệt. Lần cuối cùng cô đi được là bước qua cánh cửa của Bệnh viện St.Anne''s. Kể từ đó, cô đã phải nằm liệt trên giường. Trong hơn 50 năm qua, cô không thể tự ăn uống, ôm ấp con cái hoặc thậm chí việc xoay đầu cũng là điều không thể đối với người phụ nữ bất hạnh trên.
    Trong từng ấy thời gian, Jack đã chứng tỏ tình yêu vô bờ bến với vợ. Ông bắc võng nằm bên vợ cả đêm, để bà không cảm thấy trơ trọi. Giống như những gia đình hạnh phúc khác, họ cùng nhau đi ăn tối, đi xa vào dịp cuối tuần, tất nhiên là phải mang theo thiết bị y tế cho Lily. Cách đây 5 năm, bà phải nhập viện vì chứng viêm phổi và kể từ đó Lily không thể trở về nhà nữa. Thế là mỗi ngày, Jack đều đặn lái xe đến bệnh viện thăm vợ. "À, có hai ngày tôi không đến được vì thời tiết tệ quá", ông thú nhận. Đến năm ngoái, một tai họa khác lại ập đến. Lily mất khả năng nói sau cuộc phẫu thuật mở khí quản, nhưng điều này cũng không cản được tình yêu của hai người. "Chuyện của chúng tôi không phải là một câu chuyện buồn. Tôi vẫn yêu bà ấy như lúc xưa", ông nói. Cụ Jack, 87, và cụ Lily, 85, sẽ kỷ niệm 61 năm kết hôn vào tháng 6 này.
    Món quà vô giá
    Ngày Tình nhân năm nay, Abdulla Ahmed Taraif, người Bahrain, không thể tự mình đi mua hoa hồng hoặc quà tặng vợ là Maliha, 50 tuổi. Nhưng bà Maliha đã nhận được món quà vô cùng quý báu từ người chồng yêu thương: một quả thận. Bà đã ngã bệnh sau khi sinh đứa con út cách đây 12 năm. "Bà ấy bắt đầu bị chứng buồn nôn thường xuyên và luôn mệt mỏi", Abdulla nhớ lại. Kết quả chẩn đoán tại bệnh viện cho thấy Maliha bị suy thận. Đây quả là một tin sét đánh đối với gia đình Tariaf vì hai người thân của Maliha, trong đó có một người chị ruột, đã qua đời vì suy thận cách đây mấy năm.
    Kể từ đó, hai vợ chồng đi đến Ai Cập, Syria, Jordan và Iraq để chữa bệnh. Tất cả các bác sĩ đều khẳng định Maliha cần một quả thận mới. Trong lúc chờ đợi được hiến thận, Maliha đột nhiên bất tỉnh khi đến nhà cha mẹ vào cuối năm 2006. Mọi thứ rối tung lên, nhưng may sao kết quả xét nghiệm cho thấy thận của người chồng hợp với người vợ đến 75%. Cuộc phẫu thuật được thực hiện thành công và Maliha đã xuất viện hồi tuần rồi. Họ sẽ kỷ niệm lễ cưới bạc vào tháng 8.
    NGuồn: http://www4.thanhnien.com.vn/Doisong/2008/2/17/226316.tno
    --------
    Nàng à! Tình yêu anh dành cho Nàng mãi thế, dù anh không chắc rằng sẽ được như tình yêu trên!
    Nhật ký ơi! Giúp ta giữ & xây dựng tình yêu này nhé! Ta không bao giờ muốn mất nàng dù là trong suy nghĩ
    Lúc này ta nhớ Nàng quá Nk ạ!
  4. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    hủ nhật rồi
    nắng quá thể NK ạ
    Nhưng mà mình muốn đi loanh quanh chơi
    mạng ở nhà thì đơ
    Nhó NK quá phải sang nhà hang xom viet tam
    Chieu nay co ai di dau ko nhi
    di thi goi minh voi
    Chieu minh cha thích ngủ đâu
    đau hết cả đâu
    Thời tiết này là chri có thích tụ tập đú dởn thui
    chít dở
    quen chân rồi
    NK à, mình phải tu chứ nhỉ
    hay là đẻ đến tuần mới thì mới tu nhỉ
    uh, quyết định thế đi
    Tao đi nấu cơm đây NK ạ
    ''Dạo này là đảm đang lắm cơ
  5. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký sáng chủ nhật.
    NK ơi hôm nay là sáng chủ nhật.Mình phải dậy sớm lắm ý.Hôm qua 3h mới ngủ hôm nay 8h đã phải dậy chẳng khác gì ngày thường.Hôm nay mình dậy sớm muốn gọi mọi người đi uống cafe ngắm cảnh phố phường thủ đô nhưng mình rủ chẳng ai đi cả.Chẳng nhẽ mọi người ghét mình vậy sao mà lại từ chối đi ăn sáng với mình chứ.Mình ứ dám nói với ai cả chỉ dám lên NK tâm sự thôi.Thế mà!
  6. LEXUSGS460

    LEXUSGS460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu cái gì đang xảy ra.
    Không tức, không bực mình.
    Không giận
    Không biết và lại mất cảm giác muốn biết tại làm sao.
    Không hiểu và không muốn hiểu cái gì cả.
    Không có quyền.
    Tự dưng thấy buồn. Mà chả biết vì sao lại như vậy. Đản hết mức.
    Tưởng tối nay được xả mình, đập phá toanh bành.
    Thế mà bỗng chốc không còn hứng thú. Huỷ?.
    Mưa, buồn nhưng không bực.
    Thôi, lần sau có hứng thì 1 cú điện thoại, thế là xong.
    Không hẹn hò gì nữa.
  7. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    tưởng có người đang làm nghệ sỹ nhân dân
    Muốn rủ đi cafe lắm mà ứ dám rủ NK ạ
    HIc.. nhiều khi muốn gặp lắm ý
    Nhưng mà đang biểu diên, ko dám rủ NK ạ
    Xuầy, mới có 1 ngày ko gặp mọi ng mnà nhớ quá
    Tối qua tao ko đi cafe với mọi ng đc, áy náy lắm
    cũng muốn ra nhưng mà mải vui quá
    hic.. từ lần sau phải hoãn cái sự vui của mình lại thui
    NK nhẩy
    xuầy, mẹ gọi rồi
    đi mam thui
    ĐÓI
  8. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    10:35'' ngày 20/4/2008
    Giờ này cái điện thoại mới nhắc ta hôm nay là sinh nhật của 1 người bạn
    Ở xa quá tau ko biết làm gì chúc mừng cho anh thật ý nghĩa đơi
    Làm j bây giờ NK nhỉ
    Tau chuyên ướt át mà Thếmà hôm nay ko biết làm j, quả cũng buồn NK nhỉ
  9. LX8888

    LX8888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc đến lạ, chả có việc gì cũng thấy buồn, thấy chán. Tự dưng đang vui cũng đâm chán ngay được?đíu hiểu nổi nữa rồi.
    Lại mông lung, việc bộn bề, cứ đùn đùn trước mắt?mà toàn việc nặng. Chả biết làm việc gì trước, việc gì sau? bất lực thế này á?
    Oạch, bọn bạn cứ bảo điểm yếu của hắn là không dấu được cảm xúc?thế nhưng: trong lòng thì chán nản mà lúc chat chit thì vẫn nhắng nhít như thằng điên được, cầm vào cái alo vẫn vui vẻ cười đùa như thằng dồ, dập máy xong cũng là lúc cái miệng có thể tắt ngay nụ cười, đôi mí xụp xuống đất. Lại còn làm trò đi cm khuyên nhủ người khác quẳng gánh lo đi mà sống. MK, trò hề. Đối mặt mà công nhận đi, đấy là cái diễn của những người sợ cô đơn mà thôi. Tự lo cho mình còn chưa xong?nhìn mày nhục lắm con ạ.
    Muốn gặp bạn bè, cũng chả phải để xả sờ trét sờ triếc gì đâu?mà chỉ để nghe chuyện của chúng nó dạo này thế nào thôi. Trật lất, tình yêu làm mọi người khác nhiều quá, cũng hay thôi?đôi khi cũng phải bớt nói cười đi để thấy giá trị của nụ cười thực sự. Bạn tôi à, đừng để tình yêu coi thường mình. Nắm hờ hờ thôi, cho người khác giữ với.
    Viết cái *** gì thế này? Lại lên cơm hâm rồi. Tại tin nhắn của mày đấy ********* béo.
  10. GiotThuBuon

    GiotThuBuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    10:39'' ngày 20/4/2008
    Thế là cũng thấy Chàng rùi NK ạ! Chàng trai chân thất thà thà mà tau thầm xương bấy lâu nay
    Cứ thấy Chàng là tim tau loạn lên, mồ hôi ướt tay, mặt chắc đỏ thế này nhỉ
    Mà không biết Chàng có để ý đến mình không? Làm sao để Chàng để mắt tới đây
    Thui, đi lang thang chú cho minh mẫn để còn nghĩ cách chiếm trái tim Chàng nữa chứ

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này