1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1102dqt

    1102dqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký là gì?Đó là những hồi ức của những thời đã qua.Vậy sau đây mình sẽ hồi ức lại những thời gian đã trải qua trong cuộc sống nhé.
  2. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    chả biết viết rì....
    hôm nay tâm trang không vui không có hứng viết..
    đọc lại blog của mình nghĩ về quá khứ...hài...
    bóng và nắng...tình yêu đơn giản nhỉ?
    rồi : "em gặp anh??tình yêu đẹp như mơ?hạnh phúc đẹp như mơ?
    em tặng anh cả 1 trái tim ..ko ngây thơ, k trong trắng và sạch sẽ?nhưng đó là trái tim em?
    em tặng anh chiếc nhẫn?.và tự mua cho mình 1 cái! tự nhủ chiếc nhẫn là minh chứng cho tình yêu đẹp này
    và em yêu anh! em yêu anh như cỏ xanh yêu mặt đất!yêu anh như trái tim e! tình yêu k thánh thiện k ngây thơ?nhưng tình yêu lại thật lòng và k điều kiện
    Anh tặng em?tặng em chiếc vòng?.em âu yếm gọi là chym giả!
    anh tặng em những nụ hôn?em âu yếm gọi đó là tình yêu
    anh tặng em sự ân cần..em âu yếm nhận ra em quá yêu anh
    Hạnh phúc là đây ^^
    thế nhưng 1 ngày, e mất nhẫn, a mất nhẫn! lạ là 2 đứa mất cùng lúc, cùng chỗ?.
    và hôm sau mình sẽ k liênlạc với nhau!
    nói chia tay a nhé! nói dừng lại a nhé! vì e bjt a k còn yêu em! cố làm rì cho mệt mỏi ê chề? cố làm rì cho đau đời u sầu ? cố làm rì khi nhận ra bản chất nhau? cố làm rì khi em nhận ra?.mình đã sai?
    Sai khi quen anh ?
    Sai khi bước chân vào nhà ?
    Sai khi quá yêu anh ?
    Thôi nhé?mình chia tay?.
    Giữ mãi trong tim hình ảnh anh?giữ mãi trong tim kí ức nhạt nhòa này..
    giữ mãi nhé?.vì hnay?.mình đã hết yêu nhau
    "........................
    kỉ niêm em đã quên..quên kể từ ngày nhận ra...lẽ ra em chẳng nên cảm thấy có lỗi với người như anh
    Nói thật là anh không xứng để em yêu...
    có thể vẻ bề ngoài anh thật đẹp zai....ưa nhìn nhưng nhân cách thì.........
    Em đã quên anh từ rất lâu...đã hết yêu anh từ rất lâu................
    vậy mà hôm nay emlại đốt 1 ngôi sao
  3. 1102dqt

    1102dqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh Yên những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước.Khi đó có 2 anh chị tìm hiểu nhau rồi yêu nhau.Và họ đã xây dựng gia đình.Và rồi mùa hè một năm sau đó có một chú bé chào đời.Chú bé đó chính là 1102dqt. Nó bắt đầu cất tiếng khóc chào đời oe oe oe
    Xong cái mở bài.
  4. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Hnay tự nhiên đang đi đường thấy đám cưới, nhìn co dâu hoá ra bạn mình.
    E này ngày xưa thích mình mà mình lại không thích, hồi xưa dát cực.
    Hai đứa nhìn nhau cười, còn chú rể cha rbiết gì cũng cười theo.
    Cuộc đời lắm khi cũng hay thật
  5. 1102dqt

    1102dqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    6 tháng tuổi nó đã phải đi nhà trẻ rồi.Nó đi nhà trẻ thì khóc suốt ngày.Cô giáo ghét nó lắm cho nó vào cũi muốn khóc thì khóc nhưng rồi nó khóc nhiều quá nó mệt rồi nó lại ngủ.Và cứ như thế ròng rã 6 tháng trời nó phải đi nhà trẻ.Cái này là nghe bố mẹ nó kể lại chứ hổi đó nó đâu có biết gì vì nó còn bé lắm cơ.Đây là giai đoạn mới sinh ra của nó.Nhưng được một tuổi nó đã phải có một cuộc di dời.Và thế là cuộc hành quân về thủ đô bắt đâu khi nó vừa tròn 1 tuổi.
  6. hotgirlwemua

    hotgirlwemua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    NK yêu quý, tao đang ăn nho đấy. Nho mỹ hẳn hoi. Mẹ thấy tao gầy ốm nên mua tẩm bổ cho tao nè. Đợt này tao đi làm vất vả mẹ thương lắm í, nên đi chơi với bạn bè mẹ có nói gì đâu. Chứ đợt trước á, đi về quá 10h 1tẹo là chít ngay .
    Sáng nay mãi 9h mới chui ra khỏi màn, lại bật máy lên lun, mẹ tao cũng k bắt làm gì, nhưng mà đã là con ngoan thì fải lau nhà, bỏ quần áo vào máy, fơi, quét nhà nữa. Hôm nay tao vừa onl vừa dọn phòng đấy, Nk thấy tao siu chưa
    Chiều nay mà mát giời tao sẽ đàn đúm 1chút. Phi xe ra Htây chẳng hạn, chẹp, giá mà có người đi cùng nhờ
  7. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên lại tthấy buồn thấy nhớ. Nhớ sư phụ mình, đúng là chuyện tình cảm thuả học trò, không ra đâu vào đâu cả nhưng đôi khi no vẫn cứ loanh quanh ở gần mình.
    Ngày xưa mà không thì chắc... tHôi không nói nữa đi chơi thôi
  8. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua không đi lễ rồi, hnay phải đi thôi.
    Đi lễ cầu cho mọi việc may mắn và làm ăn tôt.
    Mình rất tin vào thế giới tâm linh.
  9. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Tụ tập thôi
    xuầy, ở nhà cũng chán NK ạ
    ghét thía, tự dưng cái máy tính nhà tớ đơ đơ
    chả có ol đc, chan ơi là chán
    giờ khoảng 5 tiếng mà ko ol thì thấy khó chịu, cứ thấy bứt rứt lắm ý.
    hì..hì..hì...
    có khi mình bị nghiên ol roài
    Có cai đc ko nhi??
    xuầy, cai thì buồn quá thể
    hí hí hí...
    Cứ tụ tập là thấy vui rồi
    chap.. mình đã bảo là mình kiêng nói rồi mà chả hiểu sao ko nói ko chịu đc
    chít dở NK ạ
    vừa muốn đi chơi vừa muốn ngủ
    đi chơi nhẩytối vìa ngủ
    hic....
  10. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    13:21
    Hum nay lang thang !
    Được bà chị nấu cơm ăn cho mới sướng chứ !
    Cơm ngon , thức ăn cũng ngon mỗi tội ... đói !
    Hixx !
    Tâm sự với NK thế thui chứ cũng chả viết jì nữa đâu !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này