1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đen vãi.
    Cầm 5 triệu đi mà cầm về có 1 trăm khìn.
    Thế mà là tụ tập bạn cũ đấy
    Nhưng mà vui.
    Như thấy mình quay về thời sinh viên nghèo khổ, thái độ ăn vẫn như cũ, trêu chọc nhau vẫn như cũ, mỗi tội chỗ ăn sang hơn, đồ ăn ngon hơn và giá đắt hơn xưa thôi.
    Vẫn quan tâm đến nhau như thế là tốt nhỉ, NK nhỉ!
  2. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc của một tuần đầy mệt mỏi... cứ nghĩ nó là thế này mà cuối cùng nó lại là thế kia...
    Cả tuần có lúc hok muốn bước chân ra khỏi nhà... Có lúc cái ý nghĩ phải ra khỏi nhà, lang thang lại điên lên trong đầu...
    Hôm qua, đi chơi , tình cờ thấy anh... nhìn 1 cái là thấy, nhìn 1 cái là biết... vẫn cái dáng đấy...
    Lại tự nhủ ... ở đâu ra mà nhớ dai thế chứ... có còn là gì nữa đâu...
    Hok biết làm gì, dạo này hay vào vnexpress xem mấy cái video cười của bọn trẻ con... đó có lẽ là những lúc thoải mái nhất...
    Vẫn quyết tâm cai zai... giờ còn gì nữa đâu...
    Cố gắng học xong, ra trg đi làm ... biết thế ứ học tiếp... đi làm luôn có phải đỡ mệt hok... mua dây buộc mình...
    Mún khóc quá mà ứ khóc đc
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Nk ah,mai là 1 tuần mới rồi đấy,lại đc nghỉ thứ 2
    Sắp làm xong bài rồi NK ah,may thế cơ chứ tìm đc tài liệu
    Mình có cái tính là cứ hay lo lo những chuyện j chưa làm đc.Mất ăn mất ngủ luôn í chứ.Cứ cố làm cho xong rồi lại ốm thôi.
    Jữa tháng 5 mình phải nộp cho xong 5 cái tiểu luận.
    Mình đang dịch sắp xong rồi
    hnay mình cũng vui vui,vì đi chơi cũng nhiều nhiều.
    mình thix mặc áo phông,A mặc áo phông sẽ đẹp hơn đấy!
    Bây h đang ăn bên nhà ông bà,vui lắm í!
    Bà lại jục chuyện ty,chả biết nói j chỉ cuời cuời.
    Duyên số cả thôi.Kệ!
    Quyết tâm cùng Oanh rùi mờ,Oanh nhỉ,N với O phải cùng cố gắng nhé!,cái j cũng cố 1 chút.
    vui lên O nhỉ!
  4. RachViec

    RachViec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là cái ngày jì thế ko biết
    Thấy mệt mỏi quá NK ạ
    Thấy trống vắng làm sao ý
    Mình đã làm điều jì sai nhỉ
    Mình làm gia đình buồn lắm uh
    Mình đâu có muốn thế
    Hum nay mẹ nói mình là đứa vô tổ chức
    Mình lại cãi mẹ rồi
    Thật đúng là chả ra sao cả
    Thôi đi tắm cho đỡ mệt mỏi
  5. hghontimbiec

    hghontimbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    8:56'' PM
    NK ui!
    Vừa xong việc hic cũng chưa xong đâu còn đống đồ nữa nài Sáng mai cúng bên nhà đang xây nên hơi bận, may mà lần này mình ko thầu trọn gói như hôm trước
    Thui vào nói với mài thế thui, lại vừa nghe quà tặng âm nhạc vừa làm việc vậy
    Mà anh nhá! chả thấy nói năng gì mình hết
    nhớ
  6. vianhmotlannua

    vianhmotlannua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cũng hơn 1 năm mình ko vào TTVN! Lần cuối vào là khi nào nhỉ? Là lúc định thử 1 lần yêu qua mạng, cũng chả phải thế vì mình biết đó chính là em
    Em dạo này thay đổi quá, lại còn lock vô thời hạn, không biết em thế nào nhỉ? Khoẻ không? đã có bến đỗ Nếu như công việc ko cuốn anh đi quá xa liệu mình cách xa thế này ko em!
    Ngày đó hàng đêm anh đều để em nghe bài Vì anh thêm một lần nữa, em nhớ chăng? Một mối tình tuyệt vọng, anh vẫn thế vẫn nguyên vẹn du như em thấy có những áng mây che mát đời anh, nhưng chỉ như mây thoáng nhẹ qua
    Giờ anh cũng chỉ là công việc, anh cũng cất em vào góc khuất với trọn vẹn tình cảm ngày nào ...
    Liệu em có vì anh thêm lần nữa không?
  7. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    21.14
    Chiều nay đang ngủ thì bạn rủ đi cafe. Mình chẳng thick cafe, tự dưng hôm nay lại thích một mình. Một mình lang thang ...1mình nhớ lại.
    Thích ngồi ở 1 cái quán nhỏ ven hồ, lại lượn ra hồ Ngọc Khánh cafe. Lại nhớ, nhớ quán nhỏ nơi 2 đứa ngồi uống nước, hôm ấy anh đã nắm lấy bàn tay em, lần đầu tiên anh nắm tay em đặt lên đó 1nụ hôn nồng nàn như thế.
    Rồi mình đi xem phim, lại còn là phim ma nữa chứ.
    Thế là em có cơ hội để được anh nắm tay thật chặt, để nép vào anh ..
    Em thật xấu tính phải không? Quả thực là em cũng sợ ma nhưng có anh bên cạnh nên sợ hơn
    Hihi. Là bạn thì có được thế không nhỉ?
  8. vianhmotlannua

    vianhmotlannua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    9:26'' PM
    Nhật ký à, mình vừa viết lại chút kỷ niệm của mình, không biết em có đồng ý không.
    nhìn lại, em dạo này tâm sự nhiều nhỉ? em có còn nhớ anh không? Một gã khờ bên đời em!
    Một gã khờ không đủ dũng khí sống vì tình yêu ...
    Vừa khờ vừa hèn nhát!
    Anh nhớ em, vì anh thêm lần nữa, em nhé!
  9. vianhmotlannua

    vianhmotlannua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Vì anh một lần nữa, bài hát này buồn em nhỉ? Bài hát mà hàng đêm ngày nào anh buộc em nghe, những lúc mình anh một mình nuốt từng lời bài hát.
    Sao thế em? Mình có gặp nhau muộn màng? Mình có gặp nhau trong lỡ làng???
    Em hiểu và anh cũng hiểu ...
    Anh không biết mình có nuối tiếc không, nhưng anh quá hèn em nhỉ? Anh không đủ dũng khí để kéo em về phía anh, để giờ đây chỉ biết nhớ thương em trong góc khuất ...
    Em dịu dàng, nhẹ nhàng nếu chỉ thế này chắc chưa đủ làm anh nhớ em đâu. Anh nhớ những bữa cơm, những cốc nước mát khi trời, những ly chanh nóng khi anh say, những bộ quần áo phẳng lỳ em chuẩn bị cho anh đi làm, ... ừ, tủ quần áo anh nhìn vào toàn là kỷ niệm của em ...
    Mình ko thể yêu nhau nhưng mình có thể chăm sóc nhau ...
    Nhớ lần anh nằm viện, 10 ngày em bên cạnh chăm sóc anh, anh nhớ các cô y tá bảo anh tốt số có cô vợ vừa xinh xắn vừa thương chồng thế. Anh sung sướng nhưng vô cùng đau khổ vì đâu phải thế em nhỉ? Anh nhớ cái siết tay, cái ánh nhìn chứa chan tình cảm và xót xa khi anh trong phòng cấp cứu, anh nhớ gương mặt lo lắng & hơi ấm từ em khi anh lạnh lẽo vì ốm ... Anh nhớ em vì qua mệt mỏi thiếp đi bên cạnh anh ... Anh nhớ đêm đêm em lấy khăn ấm lau cho anh mát ... nhớ bàn tay dịu dàng của em ...
    Nhớ những lần cùng chúng bạn cùng em rong ruổi con đường dọc bờ biển, nhớ cái nắm tay vụng dại ...
    Nhớ ... ừ anh đang nhớ em ...
    Liệu em có vì anh thêm lần nữa không em? Anh không hy vọng, điều ấy chỉ là ước mơ những lúc yếu lòng của anh ...
    Cầu mong em hạnh phúc ...
    Vì Anh Một Lần Nữa
    Tác giả bài hát này: Quang Dũng - Bài hát thuộc thể loại:
    Ca sĩ chính thể hiện: Quang Dũng - Trong album:
    Mưa nặng hạt làm lòng tôi đau,
    Tình yêu đó đã trôi theo tiếng kinh cầu.
    Chuông nhà thờ làm tôi bật khóc,
    Khóc thật nhiều bên giáo đường Chúa nhật buồn.
    Thiên đường đã mất
    Sẽ chỉ còn tiếng nguyện cầu.
    Anh nào thay đổi, giá như anh yêu thật lòng.
    Chỉ vì đam mê yêu mù quáng.
    ĐK;
    Vì anh yếu mềm, vì anh mơ mộng
    Để mất em trong vòng tay.
    Vì anh dối lừa, vì anh không thật
    Xin em hãy cho anh một lần nữa.
    Quỳ nơi thánh đường, chợt nhớ hôm nào
    Ta ngắm sao trên trời cao.
    Ngày mai thức dậy, tìm kiếm mỏi mòn
    Xin em hãy cho anh một lần.
    Xin em hãy cho anh một lần thôi....
    ------
    đây này em, anh quyết định rồi ...
    anh vừa đọc được câu:
    "hãy cố gắng để đạt những điều mình chưa có
    hãy dũng cảm làm những điều mình chưa từng làm"
    Anh cố gắng thêm nhiều lần nữa chỉ mong em hãy vì anh thêm lần nữa thôi!
  10. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Tưởng đã ko còn yêu như ngày ấy. Tưởng đã ko còn những niềm mê say. Một hôm anh đến xoá tan ưu phiền, lòng tôi chai đá bỗng dưng rũ mềm, một đời quên lãng vẫn còn yêu thêm. Từ đâu anh đến trong tôi, một đời tôi vẫn buông lơi, ngỡ rằng tình ko còn lối. Vòng tay ai đó xa xôi, bờ môi hờ hững chơi vơi mà nay con sóng thiết tha cho tôi tình vui. Từ đó bến bờ, yêu thương chợt tới. Rồi sẽ ko còn những ngày mưa rơi, mặt trời rực rỡ sáng qua lưng đồi, nụ cười sẽ thắm thiết trên môi người. Tình yêu anh mãi cuối cùng nơi tôi...........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này