1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tiffany_silver

    Tiffany_silver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Còn nghe trong gió... một chút thoáng hương tình yêu đó....cuộc tình ngày xưa...giờ tan biến như một giấc mơ...và thời gian trôi...tình yêu năm xưa giờ này, là vết thương ghi dấu mãi trong tim...còn đâu đó kỉ niệm buồn cho ai...đã bao nhiêu đêm dài mình ai lẻ bóng....đã bao nhiêu tháng ngày trông ngóng mỏi mòn...còn thương tiếc chi khi nay đã ......"
    Tự dưng dạo này thích nghe bài này, lắng nghe giữa đêm khuya....
    Đêm, nghe gió rít qua khe cửa...không bao h mình đóng lớp cửa kính bên ngoài...gió vẫn lùa vào phòng hằng đêm...đôi khi cảm nhận rõ ràng gió đang tung tăng lượn trong phòng....
    Mình là gió??? đã bao lần tự hỏi, và tự trả lời là mình ko đủ can đảm để làm gió...ko tự do, ko độc lập, ko phong lưu được như gió....
    1 tuần, đi lang thang khắp nơi, đếm đi đếm lại cả tuần ăn cơm ở nhà được 3 lần....còn tòan ăn ngòai với bạn bè, với mấy anh mình quen...
    Tự cảm giác có lỗi, mình tệ quá, khi mà về đến nhà đã ko thể nhớ nổi trọn vẹn khuôn mặt của ng đã mời cơm...Mình quá vô tâm???...Hay tại họ không phải là điều quan trọng để nhớ....
    Có người trách mình không được sống như thế này...nhưng, tốt nhất là nên thế, nên cho qua những cái không cần nhớ....
    Ngồi đọc tự truyện của 2 anh chị về cái gia đình bé nhỏ của họ, thấy chị ý nói không sai...trên đời có người đáng thương và người đáng được yêu thương, đừng nhầm lẫn giữa 2 điều đó...
  2. taluadongdua

    taluadongdua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mưa nặng hạt làm lòng tôi đau
    Tình yêu đó đã trôi theo tiếng kinh cầu
    Chuông nhà thờ làm tôi bật khóc
    Khóc thật nhiều bên giáo đường Chúa nhật buồn
    Thiên đường đã mất sẽ chỉ còn khúc nguyện cầu
    Anh nào thay đổi giá như anh yêu thật lòng
    Chỉ vì đam mê yêu mù quáng...
    Vì anh yếu mềm
    Vì anh mơ mộng
    Để mất em trong vòng tay
    Vì anh dối lừa
    Vì anh không thật
    Thôi ta hãy cho nhau một lần nữa
    Quỳ nơi Thánh đường
    Chợt nhớ hôm nào
    Ta ngắm sao trên trời cao
    Ngày mai thức dậy tìm kiếm mỏi mòn
    Xin em hãy cho anh một lần...
    Đây có fải là lời anh mún nói với em
    Phải chẳng là quá muộn hả anh
    NK ơi, thế nào đây
    Có "vì anh một lần nữa" ko nhỉ
    Vì anh lần nữa, tim nó lại đau thì làm thế nào
    Chẳng biết nghĩ thế nào nữa, NK ạ Khổ thế chứ lị
  3. LEXUSGS460

    LEXUSGS460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 6 tự nhiên sao lắm việc quá. Ngày mai mình định đi Nam Định, không biết có đi được không.
    Tối nay hy vọng mình sẽ vui và làm được nhiều việc
    Nhưng đến 09h15'':
    Có vẻ như tối nay sẽ không vui rùi... Mình đã gọi điện nhưng mọi việc đã như mình dự đoán rồi, tình hình không có gì chuyển biến cả. Mình vẫn phải vui nhưng mình tin mình sẽ thành công.
    Theo dự đinh buổi sáng chủ nhật, mình ngủ dậy khá muộn và nhắn tin cho xếp để đi ký giấy tờ nhưng xếp lại bảo để đến thứ 2, thế mới đau mất toi buổi sáng.
    12h30 chủ nhật mình lên xe về Nam Định
    Buổi chiều ngồi nhậu với mấy đứa e, mình ăn là chính, uống không được nhiều.
    Sáng thứ 2 mình đi đám cưới mình uống hơi nhiều nên về ngủ luôn, hôm nay đi đám cưới nóng quá.
    Hôm nay, thứ 3 mình đến cơ quan với tâm trạng thoải mái vì hôm nay xếp đi vắng, tư tưởng thoải mái hơn, tự mình cho phép mình nghỉ nghơi.
    Cả ngày kê mấy cái hóa đơn rồi ngồi nghịch . Ngày hôm nay mới phát hiện ra bạn mình khá khéo tay, làm các món ăn rất đẹp và chắc cũng rất ngon, nhưng thôi người ta đã sang Nhật rùi, đợi đến Tết họ về phải bảo họ trổ tài mới được.
    Đấy là mọi chuyện của ban ngày, không biết tối nay sẽ như thế nảo nhỉ
  4. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Từ năm ngoái đến năm nay mình đã làm mất ba cái kính, đúng là chả được việc j, chỉ giỏi phá hoại, hôm qua suýt nữa làm mất cái thứ 4, may mà phát hiện ra sớm, may mà nó rơi giữa đường, may mà toàn ô tô chay qua và nó nằm dưới gầm ô tô giữa 4 cái bánh xe, may mà không có cái xe máy nào lướn phướn đi giữa đường để có thể chẹt lên nó, may cho cái đứa sinh nhật hôm qua đấy, chứ nếu mà mình mất cái kính nữa thì mình sẽ dùng tiền mua quà sinh nhật của nó để mua cho mình cái kính mới
  5. Tiffany_silver

    Tiffany_silver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Sáng, trùi ui sao mà buồn ngủ...bắt đầu lại cái sự học mà mình đã bỏ quên mấy tháng...thía là cứ cài cụi thức khuya...cày cụi làm...và đi ngủ muộn...mà đã đi ngủ muộn thì cái sự tất yếu là sáng ra mình gật gù. May mà đi làm, còn chạy qua chạy lại, chứ đi học chắc đo mặt bàn lun ròai.
    Ơ, nhưng mà tỉnh ngủ, thì mình lại đói...mặc dù sáng trước khi đi làm cũng măm khơ khớ...dạo này ăn ác thật... mẹ bảo lương mày làm ko đủ cho mày ăn đâu ( đúng nhưng mà bít làm sao, con mà đói là con đau lòng lắm mẹ ạ ). Đang ăn thì sếp đến, chạy vội về cty, trời đánh tránh miếng ăn, thía mà...
    Trưa, ăn cơm hộp thì chán, thế là thui, vác xe đi ăn...hic...cty ngụ trên 1 cái phố ko có hàng ăn...nhưng mà, ăn cơm ngán tận cổ, đành vác xe đi ăn, dù xa xôi, cách trở...vẫn quyết tâm bò lên Hòa Nhai ăn bún ốc...Ăn xong, lượn thui, gió hiu hiu mát, và tức cảnh sinh tình, chợt cảm giác iu quý cái tóc mình thế, nên, phải chăm lo nó cho tử tế --> đi mua dầu oliu về ủ tóc (cái này mới đọc trên mạng, thấy bảo tốt lắm)...Kết thúc buổi trưa, về cty với 1 cái bụng no, 1 lọ dầu tẩm bổ cho cái tóc...hờ hờ...thui, hôm nay thía này là dạn dĩ hơn mấy hôm trc rùi...mừng....
    Chiều....
    Sau khi làm đủ mọi cách mà vẫn thấy hơi gật gù vì ko ngủ trưa...quyết định vác lọ dầu ra ngắm...trông nó nào khác gì chai rượu, nước sánh vàng, ko dán nhãn thì uống nhầm là cái chắc....hơ hơ..dầu của Italian chớ lị, tra ngay cái địa chỉ của nó xem công dụng còn thêm thắt cái gì ko để dùng lun thể... Tra ra rùi, nhưng mà nên khóc hay cười nhở??? vì cái lọ của mình ko phải là 100%pure oil, mà như thế thì ko ủ được...zời ơi, bó tay với mấy cái cty nhập khẩu của VN, của ng ta tiếng anh là Extra oil, thế mà nó dịch là nguyên chất....làm gì với nó đây???ăn chăng??? vứt đi??? hay cho ai đó để " nấu cháo cho bé" (theo cái hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt)???
    Và, cuối cùng quyết định là đi ra siêu thị đổi, tìm lại đúng cái 100%pure oil...tất cả vì sự nghiệp làm đẹp, phải đổi thôi....Hic, đi ra đó, ng ta đã ko cho đổi thì chớ, về đến cty còn nhận ra là mình mất xiền...Bác Hồ ơi, sao bác lại nỡ xa cháu khi cháu đang trong hoàn cảnh đáng thương thế nì....mà Bác lại ngụ trên tờ 200k polime mới chết cháu...hic hic...mất toi 1 góc đáng kể trong tháng lương...
    Một ngày ko lấy gì làm tốt đẹp...đã thế, cái thẻ học của mình check lại thì hết hạn...tức là mình bị mất toi mấy trăm ngàn nữa...chó cắn áo rách là ở đây....Và thế là, " phải đi ăn thịt chó thui, ko thể để đen thêm được nữa"...
    "Mẹ ơi, con lại mất tiền, sao tháng này con đen thế, mất tiền đến mấy lần..."
    " Mất thì thôi con ạ, tháng này là tháng hạn"
    " Con rủ bạn đi ăn Thịt chó đây, phải giải đen mẹ ạ"
    " Uh, đi đi, đi nhanh rùi về nhé"
    Thế là, bắt tay ngay vào tuyển dụng bằng hữu đi ăn thịt chó....Nhưng vì hôm nay mình bước chân trái ra trước, nên cái ước vọng ăn thịt chó giải đen bị thằng bạn dội luôn 1 gáo nước " hôm trước tui đi ăn thịt chó, ăn xong còn đen hơn ý bà ạ", con bạn thì bận, ko đi được...hix....
    Và cuối cùng, 1 ng anh hùng xuất hiện ở cuối đường chân trời, anh ý bảo thui, hôm nay đi ăn với anh ( anh ko thích ăn thịt chó đâu)....thui thì đi vậy....
    Khổ nỗi, hôm nay anh lại thích ăn bún ốc Hòe Nhai...em bít nói gì với anh đây??? Ỉm miệng ngồi ăn thì chắc em chết...trưa vừa ốc bò, tối lại ốc bò ko chết mới là lạ...May là đổi được sang món khác, ăn xong còn mời đi cafe...he he...cafe Giảng...ko bít nên cứ đi
    Quán cà fê
    Một nơi mà đi qua cả trăm lần, nhưng ko bao h nghĩ nó là quán cafe...Mỗi ng bạn lại dắt mình đến một nơi, một góc của HN....cảm giác như mình đang đi vào thế giới của họ...những góc nhỏ bé, lạ lẫm với mình....càng đi càng thấy được nhiều cái lạ, cái hay...có cái mình thích và có cái không thích nhưng lúc nào cũng thấy mình nên tôn trọng nó, vì nó là khoảng riêng của bạn bè mình...
    Được uống trứng ca cao, ngắm phố Hà Nội nườm nượp người qua lại...nhìn 2 cô bé cháu bác chủ quán...nhỏ bé...nhí nhảnh....đi đâu cũng nắm tay nhau....
    Ngồi cafe chán chê, nhớ ra còn cái ex ở nhà, ko về chắc cày đến sáng mai chưa xong...." Thui, mình về đi anh"
    Về đến nhà, cặm cụi đi làm ex...hic...cuối cùng cũng xong...nhưng mà...mất ngủ...nhắn tin...ko có reply, chắc ng đó ngủ roài...thui thì nghe nhạc...nằm mệt chắc sẽ ngủ đc....và ngủ được thật.....
    Ngủ, nắng lên ngày mai nắng lên.................
  6. mattroi_hoa

    mattroi_hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    sáng ngủ dâỵ vôị vàng mở email ra, nhoí lòng khi thấy ng ta chỉ viết có 1 dòng,đến ngay cả chữ kí cũng ko còn nưã,caí chữ kí mà chỉ dành cho ai đó thôi.Ai đó đã baỏ rằng thơì gian sẽ làm phôi pha tất cả,chẳng biết có phải thật thế ko hả nhật kí,chứ tớ giờ đây cứ như ng mộng du vâỵ,vẫn vui vẻ cười noí vô tư nhưng khi 1 mình đôí diện vơí chính mình tớ laị thâý kiệt quệ sức lực, bản thân ko còn khả năng tồn taị.Ai đó cũng nói rằng cái cũ ko qua đi làm sao có cái mơí đến đc,cái mơí sẽ tốt hơn cái cũ,có phải thật thế ko hả nhật kí,nêú là trc đây thì tớ tin chắc rằng đúng là thế,còn bây giờ tớ cảm thâý lạc lôí rôì,ko còn biết nhìn vaò đâu để tin tưởng đê yêu thương nưã.Là đổ máu chứ ko còn là rỉ máu nưã,mà đổ máu thật nk ah, ko hiêủ là có mất nhiêù máu ko nhưng mà làm 3 traí tim tan võ cùng 1 lúc,làm 3 cuộc đời phải rẽ hướng sang trang, làm 2 con ng đi vaò ngõ cụt cuả cuộc sống.Taị sao ng ta phải khổ vây nhỉ nk, taị sao laị vì lòng ích kỉ mà huỷ hoaị đi hp cuả ng khác chứ.Có ai biết đc rằng chỉ vì sự ích kỉ đó,mà giờ đây có 2 ng đang phaỉ sống 1 cuộc sống ko giống sống,caí sự hả hê và đắc thắng đó đc đôỉ bằng nc mắt và sư chua chát cuả tinh iu ưh.Sao laị phải chọn cách khổ sở như vâỵ đế sống bên ng đã ko còn iu mình,chỉ nghĩ giống như 1 con chó,nuôi lâu ngaỳ rôì ko thể bỏ đc.Noí vâỵ thôi nk ah,chứ tớ cũng chẳng trách ai đâu,cuộc đời mà,nó phải thế thôi.Thà rằng xa nhau,thà rằng đau khổ còn hơn là sống vơí nhau nhưng dằn vặt suốt đơì.Thôi nk nhỉ,haỹ để họ đi con đg cuả họ,tớ đi con đg cuả tớ,bây giờ hơi chông chênh và chênh vênh 1 tí nhưng ko có gì phải hôí hận.Còn họ,có lẽ chẳng cần phaỉ đơị,bây giờ cũng đang cảm thâý hôí hận và nuôí tiếc lắm rôì,tớ chẳng muốn thế đâu nk ah,mong là họ sẽ hp thôi.
  7. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    NK ui!
    Lại gặp mày rùi, hic hic tưởng chẳng bao giờ vào đây đc nữa nhớ quá cơ!
    Tau đã xong việc làm tau lo lắng mí ngày hum nai rùi sung sướng lắm! Mai tau thi rùi hơi lo 1 chút, nhưng môn ngày mai vẫn nhởn nhơ đc, marketing căn bản mà ngán luôn, ko biết đã thi môn này bao nhiêu lần ở bao nhiêu trường nữa
    Viết vài dòng cùng mài!
  8. lady

    lady Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    ......thế là một trang nhật kí mới đã được mở ra ? hình như Nó đang trốn chạy ....Nó đang trốn tất cả mọi người xung quanh Nó ....
    ....Nó đang cố dỗ dành những cái thuộc về trong quá khứ với giấc ngũ ngàn thu .....Nó đang cố tìm lại chính mình ....và Nó cũng đang cố học quên anh ....
    ....cỏ nơi Nó ở đã héo úa ....những chiếc lá cây đã thay cho mình chiếc áo mới ...màu đỏ ối ...đỏ tía ....chen lẫn với những màu xanh lá mạ ....xanh lá cây đậm ....vàng tươi của sự tự tin .....vàng cũ kĩ với màu đỏ rực của lửa dưới ánh chiều tà đã thắp sáng bầu trời của khu công viên mà bước chân Nó đã vô tình lạc tới ....

  9. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    15:43
    đã lâu lắm rồi ta lại phải chịu cảm giác như vậy.... đã lâu lắm rồi ta lại phải chịu một nỗi đau trong trái tim... có lẽ trái tim ta không thể chịu nỗi nữa đâu... đau lắm đau lăm" mà ta biết phải làm sao... làm sao để có thể xoa dịu trái tim ta... làm sao đây
  10. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Hic.. cảh hiểu sao
    Mình lại bị xoá hết bài NK ạ.
    Tại sao lại thế nhỉ??
    Mình có spam đâu,
    Hôm nay thực sự mình rất mệt mỏi
    Những cảm giác, cảm xúc của mìnhc hẳng biết viết vào đâu
    Mình chỉ có mỗi NK thôi
    Tại sao lại bị xoá??
    híc... tự dưng có cảm giác NK quay lưng lại với mình
    Buồn quá thể
    hu hu hu hu
    đang có chuyện vui, nhưng mà thấy mình bị xoá bài nhiều quá
    hết cả vui
    hic...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này