1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    ôi vừa vao nhà Bảo bình thấy cso vụ Thắng cố tự nhiên thấy hay hay.
    Biết răng không thể bàng thịt bò HN được nhưng day là món ăn lạ, tự nhiên thấy thich ăn quá.
    Kiểu này phải đi lùng ở HN xem ở đâu co để ăn thôi.
    Kết thuc một ngày CN mệt mỏi và nhiêu kỷ niệm. G9 cả nàh
  2. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Thấy bạn này bỉu là muốn đi gặp mình
    Nhưng mà mình chả thích gặp bạn nì
    mình chả đi gặp đâu
    he.he.he..
    cài xong YM roài NK ạ
    Giờ mình ol đây
    chát chít một lúc nào
    hôm nay tớ cũng thấy bùn ngủ NK ạ
    chít dở,
    già roài, dễ ngủ quá thể
  3. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì những giờ khắc cuối cùng của một ngày chủ nhật nhàm chán cũng lê bước chậm chạp ...đi qua mình. Chán. Một cảm giác nào đó ko muốn thuộc về thế giới này chợt thoáng qua.Hâm chăng? Cũng chẳng rõ. Chỉ là muốn lướt qua hư không một cách nhẹ nhàng, hoà mình vào một cái gì đó để có được ham muốn tồn tại. Tồn tại đích thức. Tồn tại hữu hình. Tham lam quá không? Chắc là kô. vì đâu phải chỉ mỗi mình than khổ. Con người mà. Ai chẳng có lòng tham. Tham vô đáy.Nhỉ?
  4. TheAlmighty

    TheAlmighty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ đi cắt tóc NK ạ
    Phó mặc số phận cho thợ cắt tóc và ...
    Ôi dồi ôi, thật là tệ
    Nhưng mà không sao, một phong cách mới, một phong cách xì trum
    Nhể NK nhể
    Kệ chứ, dù sao thì tao vẫn là tao, đứa nào chê tao uýnh chít, khì khì

  5. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Cắt tóc
    ùh, mình thích đi cắt tóc r oài
    nhắm mắt lại mà nghe tiếng keo, thấy tóc mình rơi xuống
    cũng thấy vui vui NK ạ
    Giờ muốn đi cắt tóc lắm ý
    Nhưng mà tóc ngắn quá rồi
    Chẳng thể nào cắt ngắn hơn được nữa
    chap, mọi ng bảo là mình để tóc dài dài ra chút nữa thì hơn
    Cứ cái tình trạng này chả hiểu khi nào mới nuôi được tóc dài nhẩy
    P.S: vẫn chưa cài đc YM. ghét thía cơ chứ
  6. CheLinhtinh

    CheLinhtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ui, tớ vừa đi xem phim về NK ạ.
    Phim xúc động lắm, làm tớ khóc sướt mướt, hix, xấu hổ quá
    Đã thế hắn còn cứ trêu tớ nữa
    Túm chung lại thì phim hoang tưởng nên chả hay lắm
    Cơ mà có mấy chỗ thương không thể chịu được ý, thế là khóc luôn, hị hị

  7. sa_ku_ta_ra

    sa_ku_ta_ra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ cũng tiêu hết kha khá xiền đấy NK ạ.
    Đúng là cái bệnh mua sắm, chít mất thôi.
    Mà sao giá cả giờ tăng chóng mặt thế nhỉ
    Lương thì chả tăng cho tý nào
    Mua đồ mà cứ xót hết cả ruột
    Thôi thì nhịn ăn mà mặc chứ biết làm sao
    Sắp đến cuối tháng rồi, cố lên nào
  8. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    Mai lại là một ngày mới roài
    Không gian im ắng quá
    mấy con cún con nhà hàng xóm ko sủa nhầy
    tự dưng thèm một âm thanh nào đấy quá thể
    thấy im lặng quá, yên ắng quá cũng ko tốt
    he, mấy con cún con này bùn cười nhẩy
    lúc mình đang đau đầu, thì có cứ sủa nhặng hết cả lên
    lúc mình muốn nó sủa thì chả thấy nó rên rỉ gì cả
    chán nhắm cơ
    hic... muộn quá roài, ko mở nhạc nghe đc
    chả có âm thanh nào xung quanh mình cả NK ạ
    im ắng quá đi
  9. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    Ôi bác nhắc đến Thắng Cố làm iem nhớ cái lần lên Sơn La
    Gần 2 năm roài
    Chứng kiến cảnh người Mông chặt từng khúc của con ngựa ra rồi vứt vào chảo cả lục phủ ngũ tạng
    Ôi nhìn mà nhớ quá bây giờ vẫn thấy ...
  10. TheAlmighty

    TheAlmighty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ mới có cái điện thoại mới, khì khì
    Thích, cơ mà nó lại màu xanh nõn chuối
    Nhìn trông đầy một mùi chuối
    Chuối cả rừng ý NK ạ
    Nhưng mà cái màu đấy hơi bị độc nhá, hơi bị khó kiếm nhá
    Thế nên tớ mới quyết định mua
    Nhưng mà mua của ku bạn nên chưa trả xiền, hì hì.
    Nó bẩu tớ cứ cầm dùng thử, hok thích thì giả lại nó, ớ, sướng thế chứ nị
    Có bạn kinh doanh đồ kiểu nài cũng thích thật ý
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này