1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheAlmighty

    TheAlmighty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày đầu tuần NK ạ.
    Tau thấy vui nhắm ý
    Sáng ra đã thấy vui vẻ rồi, nên tau phải vào tau kể cho mài nghe thui.
    Đầu tiên là sáng nay TP tau đi làm muộn nài
    Thế là tau cứ thủng thẳng, đủng đỉnh tau bắt đầu làm thui
    Tiếp nữa là sáng nai tau đọc được một câu chiện rất chi nà hay về chuyện ở bản nì
    Tau phải ghi lại để kể cho mấy đứa em nghe mới được, khì khì
    Thôi, tạm thế đã, tí tau kể típ ná, bi giờ tau đi ăn sáng đơi

  2. sa_ku_ta_ra

    sa_ku_ta_ra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tau có áo mới, NK ơi
    Lạ thiệt, hông hỉu sao cứ mỗi lần mặc áo mới tau lại thấy rất chi nà tự xờ tin
    Giống trẹ con nhề NK nhề
    Nhưng mà mỗi lần có đồ mới là tau thấy zui lắm, thấy xốn xang nhắm
    Có khi từ giờ mỗi ngày tau đi mua 1 cái áo mới để lúc nào cũng tràn đầy tự tin nhệ
    Mài có nghĩ thế không

  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    NK à
    mới thứ 2 đầu tuần mà tao đã cáu kinh người
    Sáng nay dậy sớm để đưa ku nhà tớ đi trẻ
    Trời mát
    Gió hiu hiu thổi
    Vừa đi vừa buồn ngủ
    Nhưng mà cáu lắm
    cáu lắm ý
    bực hết cả mình
    đến cơ quan cái là phải bật máy nói với NK là tớ đang cáu lắm
    cáu kinh khủng
    phải đi uống nước cái cho nó hạ hoả thui
    bực hết cả mình
    nuốt ko trôi cục tức mà
    Để tớ uống nc cái đã, ko chứ ko chịu đc
    Quên mất, ngày mới vui vẻ NK ná
  4. heomeo8375

    heomeo8375 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    NK à!
    Hum nai tau cũng mặc đồ mới Bộ nì thích nhắm, tau mua định diện hôm đi ọp cùng nhà cơ thế mà hum nai tau mới thử
    dưng tau buồn ngủ quá nhật ký ạ, đêm qua ngụ may ra đc 3 tiếng lát ngủ bù vậy
    mài bít hem vưà vít NK tau vừa làm báo cáo đới, gừn xong roài làm trước khi sếp đi nước ngoài mí tuần
    cứ nhắc đến tin sếp đi nước ngoài lại hứng khởi lắm, 30/4 vô tư lượn roài lại còn coá quà cụa sếp nữa chứ
  5. sunrose124

    sunrose124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời trời, sáng ra đi làm đã bị tắc đường
    Trời thì nóng bức, chim kú thế chứ nị
    Đến cơ quan thì thang máy hỏng
    Phải leo bộ chứ May mà có 5 tầng thôi không thì tèo
    Nhưng hem sao, vào cơ quan là mát rồi
    Mát là thấy thoải mái rồi, hem bực tức được
    Sáng nay có mấy bộ hồ sơ cần phải hoàn thành, không biết là sẽ làm được bao nhiêu đây
    Thôi thì kệ, cứ đến đâu hay đến đấy
  6. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Khà, uống xong cốc nước mát
    Nhẹ hết cả lòng NK ạ
    Hic.. giờ tớ mới có tâm trạng nói đến cái khó chịu và bực mình sáng nay
    Chr hiểu NK có nhớ cái hôm tớ được nói chuyện với chú công an ko nhẩy???
    đấy, cái chỗ Kim Liên đấy
    Hôm đấy tớ vượt đèn đỏ có tí, đi trên vỉa hè có tí mà đã bị phạt mất 200k roài
    Hôm nay tớ lại đi đến ngã tư đấy
    Lại bị đèn đỏ, mà muộn làm roài (công chức gương mẫu mừ, phải đúng giờ chứ)
    thế là tớ lại leo lên vỉa hè đấy
    Tớ lại vượt cái đèn đỏ đấy
    có 1 chú công an cũng đang đứng đấy
    Thía mà chú ý ko bắt tớ tớ mới kú chứ
    Lần trước tớ vượt đèn vàng chứ có phải đèn đỏ đâu => bị bắt roài
    Lần này vượt đèn đỏ đàng hoàng thía mà ko bị bắt
    bất công quá
    ối xời ơi, kiếm đâu ra công bằng ở cái xã hội này nhẩy
    Giờ tớ mới rút ra đc chân lý
    " Bạn sai luật hay ko ko quan trọng, quan trọng là có công an đứng đấy ko
    Có công an đứng đây ko ko quan trọng, quan trọng là chú ý có tóm bạn hay ko"
    đấy, tránh sao đc khi dòng đời xô đẩy chứ.
    hic...
  7. RachViec

    RachViec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    9:54'' AM
    sáng nay vào lớp mà nhớ mày lắm NK ơi!
    Tranh thủ giờ nghỉ tao phải vào viết 1 chút! không thì không chịu đc!
    Có người bảo tao yêu TTVN hơn yêu người yêu rồi
    Chép, ghen thế thì cũng ổn NK nhỉ vì làm sao đánh ghen được giá trị vô hình
    Tao học tiếp đây!
  8. VNsakutaora

    VNsakutaora Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, lại mất điều hòa, nóng k chịu được
    Bực mình quá thể
    Đang chạy mát lạnh thì phụp một cái, mất điện
    Có điện rồi thì điều hòa nó ứ lên, hix hix
    Nóng quá, tau chết mất NK ơi
    Chả thèm làm việc nữa, nóng thế này ai mà làm nổi, lại phải chơi thôi
    Nhỉ NK nhỉ

  9. Hayhunnhaude

    Hayhunnhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    10:16''
    Nhật Ký ơi! Không biết Nàng đã về chưa nhỉ? Nàng có mệt không? Trên đó có lạnh hay nóng ko?
    Nàng có đen đi nhiều không hay vẫn hồng hồng đỏ đỏ đáng yêu như ngày nào
    Lo cho Nàng quá
  10. sa_ku_ta_ra

    sa_ku_ta_ra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    10h21
    Đói quá NK ạ
    Sáng nay tau chưa kịp ăn sáng, hix
    Đến cơ quan cũng chẳng có gì để ăn cho đỡ
    Thế nên bây giờ tau không chịu được nữa rồi, đói nhắm ý
    Đã thế cái đứa ý nó còn cứ bảo đang cafe 1m buồn nhắm
    Biết mình không đi được rồi nóa còn kể làm giè chứ
    Càng làm người ta xèm
    Ghét quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này