1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toiyeuvietnam1974

    toiyeuvietnam1974 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngày ra, ngay đầu tuần đã buồn rồi NK ạ. Vậy là bài viết của tớ không được đăng rồi. Bao nhiêu công sức mình làm ra để cái ông ngồi ở nhà chặt chém hết.
    Hắn có ra hiện trường đâu, có cảm nhận được nỗi buồn và những bức xúc của "dân tình" đâu mà hiểu và thông cảm, mà có xúc cảm để định hướng tích cực chứ.
    Bài của mình chưa sai phạm gì về luật và lệ, lại là phản ánh thực tế cùng những cảm xúc có tại hiện trường. Sự thật hẳn hoi mà không cho mình đăng. Chẹp...
    Ngày trước cùng hội cùng thuyền, nó còn làm những điều dở hơi hơn nhiều, vậy mà giờ nó "lên quan" phát là chả coi công sức anh em ra gì, miễn là nó thỏa mãn cái vênh váo của nó.
    Tớ chẳng thèm cáu nó làm gì, chỉ buồn thôi, Nhật ký ạ!
    Làm báo tường khổ thế chứ nị
  2. TheAlmighty

    TheAlmighty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tau đi khách hàng NK ạ
    Thế là được ăn trưa miễn phí đấy, sướng
    Mỗi tội chả có phong bì, khì khì
    Nhưng thui hem sao
    Một bữa ra ngoài thay đổi không khí là tốt rồi
    Nhìn trời nắng chang chang thế mà mình được đi ô tô mát lạnh, thoải mái nhắm
    Thế mới biết người giàu thiệt là sướng
    Đến bao giờ mềnh mới có ô tô mà đi nhỉ
  3. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    Lát nữa thui NK ạ, tau lại phải dùng những lời nói những cử chỉ những gì nhẹ nhàng nhất đẻ mầ làm dịu để mà che mờ đi những cái soi mói của cơ số người.
    Khổ thế chứ, vì mình làm & thuốc quyền quản lý của họ nên phải thế. Lần này hồ sơ bên mình ko hoàn chỉnh để mình đủ tự tin mà tiếp cách hiên ngang nhất
    Đành chịu nhường nhịn vậy.
    Có lần mình phải cafe cầo riêng rùi đới cơ mà mình ghét làm việc như thế, ghét lắm í cài này gọi là bằng mặt nhưng không bằng lòng đây mà
  4. CheLinhtinh

    CheLinhtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    NK ơi, nhiều người rủ đi chơi 30-4 quá mà chả biết đi đâu
    Tau muốn ở nhà để học bài cơ
    Nhưng mà như thế thì khó chịu nhắm
    Bạn bè thì cứ chuẩn bị đi chơi ầm ầm, ào ào, ì xèo hết cả lên
    Mình thì phải ở nhà học bài
    Làm sao mà chịu được bây giờ
    Sao mà số tau sinh ra nó khổ thế hở NK ơi
  5. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý mình đang căng thẳng chán cha muôn làm gì cả. Khoản tiền nong thế là tạm thời xong, nhưng mà nghĩ đến học không được học vẫn buồn.
    Thế là hôm nay trốn làm đấy sắp hết ngày rồi
  6. LEXUSGS460

    LEXUSGS460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đã biết vì sao đợt vừa rồi có tăng thuế nhưng lượng xe nhập khẩu vẫn tăng, lại có QĐ tăng thuế lên 83% rồi
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2008/04/3BA017EB/
    Công nhận dân buôn xe cũng nhanh nhậy phết.
    Mình mà có tiền và thông tin như thế nhỉ
  7. ku_oi_33

    ku_oi_33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ôi dồi ôi, vừa có cái lịch học 2 ngày 26 và 27 đập vào mặt
    Học kín cả 2 ngày cuối tuần chứ, nhục thế
    Thế là xong, bao nhiêu dự định cho 2 ngày cuối tuần lại đi tong hết.
    May mà thứ 6 còn có cái lịch ăn chơi nhậu nhẹt bù lại.
    Kiểu này cố sống cố chết mà tham gia cho đến giây phút cuối cùng thôi.
    Chứ cuối tuần đi học thế thì làm ăn được gì nữa
    Mệt thật
  8. heomeo8375

    heomeo8375 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    NK ơi tau mệt nhắm, tự dưng chán vô đối dồi
    muốn gọi cho sếp cãi nhau 1 trận quá
    bức xúc ko biết xả đi đâu đơi
    sao mà nhiều người suy nghĩ chán thế chứ
    hic hic hic
    xả cùng mài 1 chút
  9. TheAlmighty

    TheAlmighty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, có người vừa bẩu có cái áo phông đen đẹp nhắm
    Thế là mình bẩu em mặc size M
    Lát đi làm về là có áo mới mặc rồi, sướng
    Sao hôm nay số mình đỏ thế nhỉ
    Đúng là có tự tin có khác
    Có chuẩn bị kỹ một chút có khác
    Vui quá thôi NK ạ
  10. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Oáp sau một ngày rêu rao cuối cùng cũng có một bác hỏi mua, con này công nhận là khó bán. Mình dạo này cũng dễ tính phết, ai nhờ cũng làm thế mờ vẫn bị chê là kiêu, cái này không phải bây giờ mới có, hồi cấp ba ngày ấy đã từng liệt vào dòng dõi con cháu yết kiêu. Kệ cuối tuần này có khi làm chuyến Chùa Hương chụp ảnh cái, mà mưa gió thế này có đi chắc cũng chỉ làm mồi cho ếch nhái. Kệ còn mấy ngày nữa cố suy cho ra nghĩ vậy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này