1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    o la NK
    Tớ đi học vìa roài đây
    chap.. hôm nay học chả hiểu cái gì cả
    can cái tội nghỉ học thương xuyên đây mừ
    Thía là lại lôi truyện ra đọc
    hic... lúc ra chơi, tớ có đi ăn bún đậu với bạn Phúc
    hic.. ko hiểu có vấn đề gì ko
    Mà tớ thấy tớ đang đau bụng, tức ngực, khó thở
    hic.... vẫn biết dịch tả đang hoành hành
    Nhưng mà tớ đói kinh đi đi
    ko ăn ko chịu đc
    hic.. ko hỉu có sao ko, thấy lo lo
    Giờ mà dính tả chắc tớ bị cách ly quá
    hic.. lo lắm ý NK ạ
  2. AnhnhBank

    AnhnhBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ợ!
    Lần trước mình rất giàu.
    Nhưng do ham oắn gêm xâu.
    Cộng với dây đen dài hàng trăm km, sóng rất to. Biển động dữ dội. Lao vào 1 vùng sương mù dày đặc. Tầm nhìn xa giảm xuống còn 1 km.
    Thế mới đau.
    Tóm lại là hôm nay không xuân tóc đỏ lắm............
    Nguồn: http://www9.ttvnol.com/forum/lamquen/1041493/trang-49.ttvn
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Nk ah,tớ viết cho Nk xong là tớ lên làm bài tập đây.
    Dạo này tớ chăm phết cơ,vừa kết hợp dậy học là làm bài lun.
    Dịch VA sao khó thế nhở,bài nào tớ cũng phải tra từ,nhiều mẫu câu từ V sang A nó khó thế nhở
    Sáng nay tớ ở nhà 1 mình rồi tớ đi cà phê,cũng thoải mái,vui vui đc 1 lúc.
    Chiều tớ đi ăn lotteria với em tớ và anh tớ,vui ơi là vui,anh tớ hiền và tốt lắm,đẹp zai nữa,thế mà chưa yêu ai.Quý ông í lắm í,nhờ j cũng đc,iu lắm í.Chụp đc bao nhiêu là ạnh,ạnh nào trông cũng ngây thơ,xì tin í,chán ghê cơ,cứ mỗi 1 style này,nhưng mà tớ chỉ có style này thôi,thay đổi là ko phải tớ đâu.Nk nhở!
    Tối tớ dậy học tớ lại làm bài,tớ còn mấy mẩu briefs là tớ xong ùi đấy,còn môn NNĐC tớ cũng làm nhanh,còn mỗi môn Viết là tớ còn đang tậm tịt thui.
    Mai trở mát đới,sao xem nhiệt độ lại 24-38 nhở,hay nhầm nhở.Chả hiểu,thôi tớ đi học đơi.
    bii Nk ná!
  4. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Khi ta im lặng trong đêm, mọi am thanh trở nên rõ đến không ngờ. Tiếng quạt kếu, tiếng vo vo nho nhỏ của đèn đọc sách. Và ta chợt nhớ đến ngày khi ngôi nhà này của ta tràn tiếng cười, tràn niềm vui.
    Đôi khi cuộc sống giản đơn và ngắn ngủi đến không ngờ.
  5. heomeo8375

    heomeo8375 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    sáng ra vừa ngủ dậy đã vào đơi rùi ngủ ngon ghê ghớm
    khi viết những dòng này chả đeo kính ko biết nó thế nào
    chiều qua viết xong tau ngồi mà ngủ 1 giấc ngon lành, về nhà hỏi sao về muộn tau bảu ngủ quên xí hổ quá cơ
    thui tau đi mưm mưm rùi đi làm đơi, chiều qua tau mua boà về nấu mừ, ngon nhắm hum wa tau đc khen là nâu a8n ngon đới ngon hơn mấy dâu trong nhà nhìu thích thật
    dù ngủ nhìu xế nhưng tau vưỡn nhớ ahh nhắm nhắm, muốn đến bên anh đang nghe dạ khúc, nối em vào anh chiếc hôn nồng
    ừ tau yêu anh nhắm
  6. toiyeuvietnam1974

    toiyeuvietnam1974 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mình lại mất ngủ, chắc tại thần kinh có vấn đề. Không có lẽ lại gia nhập hội của Khongsoai . Cứ nghĩ đến bao nhiêu việc chưa làm được là lại giật mình, hic hic... lại không ngủ.
    Hôm qua có quá nhiều việc mình không làm được. Lý do bận bịu thì muôn thủa, nói ra cũng thành thừa. Hôm nay mình sẽ cố gắng làm hết sức để có được những kết quả như mong muốn.
    Thôi, phải triển khai công việc buổi sáng đã.
  7. Honey4bobino

    Honey4bobino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua em lại nhớ anh!
    Nỗi nhớ cứ dày vò trong tim. Thổn thức...
    Giá mà có anh bên cạnh, em sẽ chẳng phải ôm cái gối vô duyên kia, cứ nhằng nhẵng cạnh em mấy năm nay.
    Giá mà có anh bên cạnh, em sẽ được gối lên bờ vai anh. Chỉ có vòng tay anh mới đủ dài để ôm gọn em vào lòng. Chỉ có anh mới đủ để đưa em vào thế giới bồng bềnh bồng bềnh.
    Giá mà có anh bên cạnh, sáng nay em đã được nhìn thấy anh, được cùng anh ăn sáng, uống một chút Capuchinno.
    Ước mơ của em hơi lớn, anh nhỉ. Em tham lam, anh nhỉ. Em chẳng đủ can đảm để nói với anh tất cả, nên NK là nơi em gửi gắm. Vẫn hy vọng có ngày anh đến và biết những lúc em tâm trạng.
    mây vẫn hay thường phiêu du...
  8. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký à
    Sao thế nhỉ
    Bất công nhỉ
    Hôm nay tớ lại đi qua ngã tư ấy
    Tớ lại vượt cái đèn đỏ đấy
    Tớ lại phi lên cái vỉa hè đấy
    Tớ lại thấy chú công an đây
    Thía mà sao chú ý ko tóm tớ nhỉ?
    Tại sao?
    Tại sao?
    Hay là chú ý cũng biết dạo này tớ vô sản nên bỏ qua
    úi chùi ui
    Thía thì iu chú ý nhắm cơ
    chả lẽ lại có cái nhìn khác vìa các chú ý nhẩy
    iu xía
  9. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ và quyết định
    Cày cuốc chăm chỉ thêm 1 tuần
    Để lấy cái TOEIC 700, tiếng Anh bỏ lâu quá rùi
    Mà lâu rùi cũng chẳng gọi ai là anh một cách trìu mến và thân thương cả
    Không có j vướng bận nên sẽ apply hồ sơ vào trong SG
    Nếu được thì mình sẽ đi
    Còn nếu không được thì cũng ko tiếc nối với ước mơ từ ngày xưa của mình
    Cố lên nào
  10. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    NK ui!
    Thích thế dù ko biết em í có vào đơi với mình hay ko, nhưng cũng thích
    Chúc cho em í thành công với ước mơ của em í
    Sáng ra mở máy điện thoại nhìn thấy ... iu nhắm
    Có cả mí cuộc gọi nhỡ của mí anh giai iu quí nữa chứ hum qua mình nụ dư heo í nhờ ngại xế
    Gừn xong cái bá cáu roài còn 8 ngày nữa thui 9h30'' là xong tất
    Chào ngày mới mài ná NK

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này