1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    NK ah,đến bây h tao mới vào viết cho nk đc nè.
    Sáng nay ngủ dậy trời k nắng,man mát thix lắm í!
    Dạo này tao toàn bỏ bữa sáng thui,thành ăn trưa lun nè.
    ăn trưa no ơi là no nhưng đến chiều lại đói chứ.
    Tối tưởng mẹ về nấu lại o phải,thế là tao lại nấu .2 chị em ăn buồn nhỉ.Ước j nhà mình lại đông đủ như ngày xưa.Ý là tao ước cái thời cả gđ í,cả ông bà,bố mẹ í.Chứ bây h ông bà jà rùi,ở mãi với ông bà sao được nhể.
    Chiều đi học nắng lắm í,oi oi là oi,tao mặc cái áo đấy cứ gọi là nóng,nhưng mà điẹp nk ah.
    Lâu ko mưa tao thix lắm,nhưng mưa to tao phải đợi ngớt mưa mới về,đợi hơn nửa tiếng cơ mà.
    Về vẫn mưa,mưa táp vào mặt,mờ cả mắt kính,nhưng bây h ko đeo sợ ko nhìn rõ đừong.
    Tao tăng độ rùi nk ạ,xem tivi bây h cứ mờ mờ í,nhưng ko dám nhíu mắt sợ xấu lắm.
    Tối dậy học tranh thủ làm tiếp.Bây h tao lại làm bài tiếp đây.Bibi nk nhá!.
    Trời cứ mưa,mát mát như thế này thì thix nhỉ!
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    NK ơi, bây giờ có người làm tớ vui mỗi ngày, hỏi han quan tâm tớ mỗi ngày, thành ra thời gian nhớ tới NK ít hẳn, tại bận rộn trả lời sự quan tâm mờ
    Tớ cứ nghĩ NK lần này dỗi vì tớ ít quan tâm nên cố tình làm cho tớ chú ý, nhưng bây h tớ lại thấy NK ngoan trở lại rồi. NK đúng thật là ngoan ghê lắm.
    Mấy ngày nay mạng bên tớ lởm quá, nên tớ vẫn chưa vào thanh kiểm tra NK từ những buổi đầu như đã nói được, để mấy hôm nữa mạng tốt đã.
    Tớ vừa bị nhắc đi ngủ rồi, lần thứ 3 rồi, nên không còn time viết dài nữa.
    NK à, ngủ ngon nha!
    Someone à, ngủ ngon nha!

    [nick]


    được witch141v sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 23/04/2008
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tao mở hàng cho mày đây nk ah!
    Sao hôm nay vắng thế nhỉ,chả bù cho mấy ngày trc.
    Quay ra quay vào nk đã lên 3 trang ùi.
    Sáng nay tao dạy sảng khoái lắm nk ợ.
    hìhì,trời mát mẻ qá ,khô ráo,thix lắm.
    Giá mà ngày nào cũng như sáng nay thì thix nhỉ.
    Tao thix trời mát ntnày này,ko thix lạnh đâu,ko thix nóng nữa,vì tao ko chịu đc nóng mà.
    Hum nay như kiểu hơi se lạnh,chớm đông í.
    Nhưng tao ko thấy buồn.Tự nhiên tao thấy vui vui.
    Hình như tao vừa tìm đc 1 điều j mới nk ah.
    Nhưng mà...kệ nhỉ,tao ko mơ nhiều nữa,nhưng tao cũng ko lo nghĩ nhiều nữa,qt là hiện tại mày nhỉ.
    Tao sắp làm xong bài nè.
    Hum qa tao đánh thêm lúc lên ngủ người mỏi nhừ,hơi đau đầu,cảm jác bị kiệt sức í,dạo này ngủ ít qá,2 mắt thâm quầng lại xấu lắm.hix hix.
    Nhưng mà ko ngủ sớm đc,thôi tập ngủ sớm thui.
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 23/04/2008
  4. Hitxitin

    Hitxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Mấy hum nay trời mát mẻ thế nhỉ !
    Tự nhiên mình lại muốn đi chơi mới chết chứ !
    Mấy nay học hành rõ là vớ vẩn !
    Hơi tí là cô giáo cho nghỉ !
    Bực mình !
    Làm mất công đi học !
    Đến ngồi tí lại cắp sách về !
    Học tí thế thì cho nghỉ lun đi đỡ mệt đồng bào !
  5. sh6868

    sh6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    2.542
    Đã được thích:
    0
    NK oi không hiểu có người biết đang bị lừa không, đưọc tý quan tâm đã mừng vội, mình thấy ái ngại cho ngưòi ta quá.
    Mấy hôm bận ôf nên không viết NK đưọc nhiều thông cảm nhé.
    Đuợc cái mình rất thích đưọc kiểm tra, đưọc kiểm tra mình sẽ thành cáo già hơn, nhiều kinh nghiệm hơn.
    Thế nhe tao Làm việc tiêp đây
  6. hghontimbiec

    hghontimbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Nk ạ!
    Giờ mới gặp mài nè! NHớ thế chứ <ạng mẽo mấy hôm nay quả là quá lởm, ko thì tau chăm sóc & hcia sẻ với mài nhìu hơn thế nài nhìu Mỗi ngày biet16 bao nhiêu xúc cảm, tau đang muốn ghi lại - nhìn & cảm để thêm yêu những gì xung quanh, cuộc sống có ý nghĩa hơn NK à
    Hôm nay tao mò vào web ấy, có người bảo tao vào đấy lâu rồi mà Vào đó tau có quyền có chức nhưng tau ko thích lắm vì ko có bạn như bên này
    Chia sẻ 1 chtú cùng mài

  7. Hitxitin

    Hitxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Đói quá NK ơi !
    Dạo này hơi tí là đói !
    Mà cứ mỗi lần đói bụng lại đau quặn lại !
    Thảm thương lắm !
    Vừa nấu cơm xong ồi !
    Đợi mẹ về là chén thôi 1
    Chén xong lại leo lên giường đi ngủ !
    Cứ nghĩ đến cái cảnh cầm bát cơm lên !
    Là bụng mình nó lại réo !
    Ôi sao mà đau khổ xế chứ lị !
  8. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Bực không thể tả được, bao công sức của mình thế là đi tong, kú kú kú
  9. tamdelicious

    tamdelicious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Dear Diary jourmal !
    Hãy nghe tâm sự của mình chút Diary jourmal nhé?
    mình có 1 ng bạn trước đây người bạn mình chưa bao jờ cho bạn ấy quyền được yêu và bạn ấy tự nhủ rằng khi chưa cầm được tấm bằng ĐH thì cái quyền đó là không thể.nhưng đến 1 ngày vì cái agreeable,kind_hearted và cả cái unresentful của người ấy làm bạn mình mất đi cái tự nhủ đó.khi gần và ở bên ,bạn mình thấy lòng ấm áp hơn vì sự trân thành của người ấy.rồi điều đó mất đi rất nhanh khi 1 ngày 2 từ "tự hiểu" làm bạn mình bật khóc.bạn ấy nói chẳng nhẽ ty đến với bạn ấy lại difficult đến thế sao.nhưng dù sao jờ đây bạn mình cũng thật comfortable khi người ấy nói ra all.
    qua diary jourmal mình gửi lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất đến người ấy hộ bạn mình.
  10. Hitxitin

    Hitxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên có người hỏi vụ đi chơi !
    Lại bực mình !
    Lại káu !
    Cứ bàn tiến dồi lại bàn lùi !
    Ức chế thế !
    Đi thì nói thẳng 1 câu !
    Ko đi cũng nói thẳng 1 câu !
    Cứ nhập nhằng !
    Bực mình !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này