1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi nghe blog radio
    Tự dưng nhớ
    Nhớ lắm
    Vậy mà sao lúc ở cạnh lại chẳng thể dang tay ôm
    Mình đang lo sợ
    Hay mình thờ ơ
    Cũng không rõ nữa
    Hôm qua trời mưa bão, ai cũng sợ ra ngoài đường
    Vậy mà anh vẫn lội mưa để đến đưa mình đi lăng quăng
    Trời mưa bão, có người biết nên gọi điện từ nước ngoài về, lo lắng cho mình
    Mình đang làm j nhỉ, đang mún j nhỉ
    Không rõ nữa
    Chỉ thấy ngốc ngếch quá thôi
  2. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua hơi bị kú 1 số kụ, cứ đòi đi chơi, cứ muốn lên kế hoạch dự kiến chi phí này nọ, nhưng đưa ra địa điểm thì ném đá chíu chíu, đã thế biểu diễn nghệ thuật luôn. Ai máu đi thì tự liên hệ nhá, không public nữa đỡ lằng nhằng. Mà tình hình là có một người đang rủ mình đi một số vụ # đây, hay là, hay là kệ các kụ (Shuytttttttttttt đừng cho các kụ bít nhá)
  3. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế thì cú thật, kiểu này không bàn nhiều nữa, cứ quyết định đi hay không đi trong vong 12h là OK
    ôi có người được rủ đi chơi thích thế, kiểu này dễ bỏ mọi người không làm Ban tổ chức lắm đây.
    Vừon lượn vòng chợ trời về, các sếp cứ thay đổi kế hoạch như trong chóng, bực cả mình
  4. Hitxitin

    Hitxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Nk ơi !
    No cái bụng dồi !
    Mắt cũng díp vào dồi !
    Thế nhưng lại chả mún đi ngủ !
    Sợ lại ngủ quên như hum qua !
    Thế nên lại online !
    Chả biết nói chuyện với ai !
    Vì hình như ai cũng bận cả !
    Thế nên lại ngồi viết NK !
    Đi kiếm cái jì ăn tráng miệng đã nhá !
  5. hghontimbiec

    hghontimbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    NK ạ!
    Tau vừa đi sang nơi ấy. Không biết là ai nhưng làm tau cũng chạnh buồn.
    À, bây giờ ngoài viết chia sẻ cùng mài tau còn chờ đợi đọc NK nữa chứ
    Bài thơ sau buồn NK nhỉ, ko biết có phai nhờ thơ nói cùng tau ko
    Khi Không Có Em
    Khi không có em
    Anh là gã hề buồn
    Trong hậu trường sân khấu
    Phấn son đã nhòe nhoẹt
    Cuộc vui đã tàn
    Chỉ còn bóng tối mênh mông
    Không có em
    Anh nói cười mông lung
    Như tên khờ dại
    Mũi dao đâm không thấy máu
    Lời mật ngọt cũng hoang đường
    Không có em anh bước chân không
    Trời đất nhập nhòa làm một
    Anh bay từ cõi sống qua cõi chết
    Nhẹ như cánh phù du
    -----------

  6. Hitxitin

    Hitxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi lang thang !
    Tự nhiên thấy đầu óc trống rỗng !
    1 cảm giác khó tả len lỏi vào trong tâm trí !
    hình như mình lại bắt đầu chán thì phải !
    Lại len lỏi thêm cái jì vô hình lắm !
    Hình như mình lại nhớ đến ngày xưa !
    Ối sồi ôi !
  7. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem một loạt ảnh Cô tô, Quan lạn, Bái tử long xong, đẹp dã man con ngan luôn, gato với hội đấy thế không biết
  8. LEXUSGS460

    LEXUSGS460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    vừa được xem một loạt ảnh của e ý, xinh da trắng, mắt đẹp dáng chuẩn. xinh dã man.
    Tiêc thế nếu không cưa được nhưng mà hình như sẽ cưa được
  9. AnhnhBank

    AnhnhBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời rét.
    Vậy là mình phải mặc áo rét rồi.
    Mà đã mặc rồi thì sẽ đỡ rét hơn.
    Hình như đây là đợt rét cuối hay sao ý......... sáng đi thấy rét phết
  10. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    uầy, thấy có Quan Lạn
    Mình thích quan lạn
    năm ngoái ko đi dc NK ạ
    Hic.. tiếc quá, năm ngoái còn thuê cả lều bạt roài cơ mà
    Nhưng mà ko đi đc
    Tiếc...
    Mà hôm nay ttvn bị làm sao thía nhẩy
    tớ vào poss mà ko đc
    Hi vọng lần này đc NK ạ
    Ngày hôm nay trôi qua nhanh nhẩy
    Trưa nay tớ mam xong roài đi nhẩy nhót ==>> đau bụng quá thể
    hic..
    đi học thoai, nốt hôm nay là xong roài, cố lên nào
    Chap.. Thích khí hậu ngày hôm nay
    cứ như những ngày chớm đông ý
    Hôm nay chắc mình là con pé khoẻ nhất đg quá, Tranh thủ vìa nhà mặc thêm cái áo đã
    Tối chắc là rét đây
    ở lại vui ve NK nhé
    Vui cả phần của tớ nữa ná
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này