1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CheLinhtinh

    CheLinhtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn vừa gọi điện cho tớ.
    Giờ này mà hắn còn đang ở trên đường cao tốc.
    Hắn chạy từ nhà lên, chạy chầm chậm, mở kính xe cho gió lùa vào.
    Trời đang mưa nhè nhẹ, đường thoáng và vắng lắm ...
    Ôi trời, mình thèm cái khung cảnh ấy, sao mà lãng mạn thế hả trời
    Ước gì mình cũng được như thế, tâm trạng của mình sẽ không bí bách thế này.
    Ước gì hắn là con gái, nhất định mình sẽ bám đuôi đi cùng cho bằng được
    Tiếc là ...
    Ghét thế chứ, mình không đi được thì gọi cho mình làm gì, làm mình thèm
  2. TheAlmighty

    TheAlmighty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thế là sau 2 đêm liền chả có ai chúc ngủ ngon.
    Hôm nay thì tới tận vài người chúc.
    Thật tệ.
    Hai đêm trước mình ngủ ngon lành, đêm nay lại chả buồn ngủ
    Dở hơi thế chứ.
    Chắc 2 đêm trước là để trả thù, để chứng minh rằng mình chẳng cần
    Thế còn đêm nay thì sao, chứng minh cái gì nhỉ
    Đêm nay nhớ một người
    Một người mà mình sẽ phải nhớ, nhớ mãi
  3. BMW550i

    BMW550i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải vui lên bạn ơi, cố găng học hành vào
    Tớ thấy bạn buôn tớ cũng không thấy vui lắm
  4. ku_oi_33

    ku_oi_33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hix, phát biểu hùng hồn là thế, quyết tâm là thế.
    Thế mà ...
    Mình là cái đồ không quyết đoán.
    Mình là cái đồ không biết quyết tâm.
    Mình là cái đồ xấu tính.
    Mình ghét mình.
    Mình ghét tất cả.
    Mình muốn được cười.
    Mình muốn được vui.
    Mình muốn ra biển
  5. LEXUSGS460

    LEXUSGS460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    uhm bnạ này được quan tâm nhỉ
    Bạn cứ đi với cái bạn kia đi chắc là vui lắm đấy
    Mình hôm nay không thây buồn lắm nhưng mà buồn ngủ rồi đi ngủ thôi.
    Thấy bạn kia cũng lãng mạn nhỉ,
    Chúc cả nhà ngủ ngon
  6. CheLinhtinh

    CheLinhtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đêm buồn...
    Vẩn vơ ...
    Sao không phải anh là người rủ em đi dạo ...
    Sao không phải anh là người hỏi em đã đỡ mệt chưa ...
    Sao không phải anh là người kể chuyện cho em cười ...
    Sao không phải anh là người ở bên cạnh khi em cần ...
    Sao luôn là người khác ...
    Sao em lại vẫn yêu anh ...
    Sao ...
  7. heomeo8375

    heomeo8375 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nk ạ!
    Sáng dậy nghĩ đến tiến độ thi công mà tau buồn quá cứ kiu3 nì thì phá sản mie kế hoạch hay ho dồi Ôi đau lòng quá!
    Phải cố gắng nhiều nữa NK nhề!
    Iu mài nhìu nhắm
  8. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    NK à!
    Đán lẽ tau kể từ hồi nãicơ, dưng tau phại đi làm, muộn giờ mứt
    Dạo nì tau lại đổ đốn sang xem phim hoạt hình mài ạ, chít dở, thế là thế nào nhỉ
    Coi vui phết, thích xem Tom & Jerry nhắm
    Xem đi xem lại, xem hãy đợi đấy nữa
    Giải trí lành mành ko NK oai

  9. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày se lạnh
    Từ giờ tớ đc nghỉ roài NK ạ
    chảh iu ai đó có kế hoạch gì đó thì có gọi cho tớko nữa NK nhẩy
    hi,. hôm nay thấy phởn phởn NK ạ
    Hôm nay tớ cũng ko phải tập
    Lại có thời gian ngồi nghĩ vẩn vơ roài
    uh, cứ cái khí hậu này là tớ lại vẩn vơ vơ vẩn
    Hôm qua đi nói chuyện, thấy thoái mái hơn
    chứ 8 tiếng mà ko nói với ai thì chắc là mình bị trầm cảm mất nhỉ
    Hình như hôm nay về HN hay sao ý, mừng quá, lại có ng ngồi nghe mình nói rồi
  10. ku_oi_33

    ku_oi_33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm ra vào nhà đã như một cái chợ ấy.
    Chán quá NK ạ.
    Ngổn ngang đủ các thứ linh tinh.
    Chán chả buồn viết gì nữa.
    Tự nhiên cảm thấy xa lạ, xa lạ vô cùng.
    Chẳng biết làm thế nào.
    Chẳng có biện pháp nào.
    Thế nên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này