1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BadRaper

    BadRaper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày này "năn nộn" ở dưới xuôi mệt qúa Nhật Ký ạ.
    Rảnh cái nà tao lại về bản tâm sự với mày đây.
    Hôm qua, nhà mụ Mài Nhi Ngủ có chuyện. Cái con chó ghẻ nhà mụ ấy tưởng mất tích ở đâu lại chạy về, thấy trong nhà mụ Mài Nhi Ngủ la liệt những người là người của nhà Giàng A Mí, nó liền sủa inh ỏi. Mụ Mài Nhi Ngủ cũng chả chạy ra quát chó gì cả, cứ để nó sủa. Thấy vậy người nhà Giàng A Mí liền lấy gậy, dùng đả cẩu bổng pháp xử lý nó rồi, không biết sau khi cúp đuôi chạy mất thì nó có quay trở về nữa không. Nghĩ cũng tội cho nó mày nhỉ, chó chứ có phải người đâu mà biết suy nghĩ.
    Còn mụ Mài Nhi Ngủ vẫn hậm hực về việc nhà mình bị xâm chiếm một cách hợp pháp, có phải mụ tru tréo, méo giật với mày rằng nếu mụ rảnh thì mụ sẽ kiểm tra và xử lý những ai vào nhà mụ mà không đúng quy định không? Hô hô, vào nhà, xây nhà thì làm gì có gì mà quy định. Gạch đá cát sỏi ... cứ thế mà xây thôi. Thật đúng như cái tên Mụ Nhi Ngủ. Nhưng mà tao thấy dạo này nhà mụ Mài Nhi Ngủ không còn không khí nhộn nhip khẩn trương như hồi xưa nữa. Nhưng tao không nghĩ là mọi người nhà Giàng A Mí sợ sệt gì đâu, đã là người vùng cao thì có ai biết sợ độ cao nữa, nhỉ, Nk nhỉ.
    Hy vọng là nhà của mụ Mài Nhi Ngủ sẽ được xây xong trong 2, 3 ngày tới.
    Còn bây giờ tao sẽ kể cho mày chuyện thằng Teo Dầu Đất nhá...
    À mà thôi, khi nào chiến dịch đổ bộ sang nhà thằng Teo Đầu Đất thì tao sẽ kể.
    Còn bây giờ, tao đi ngủ đây!
    Bye Bye Nhật Ký.
  2. CheLinhtinh

    CheLinhtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ăn sáng với 2 kụ nhà mình.
    Kụ ông mới đi công tác về nên còn bị ốm.
    Nhưng mà nhìn 2 kụ vui vẻ lắm, cười tươi cực, thích ơi là thích.
    Làm mình cũng thấy vui vẻ theo.
    Hè hè, mặc dù đến cơ quan muộn mất 1 tý, chắc là bị ghi vào sổ đen rồi.
    Cơ mà kệ.
    Thi thoảng vi phạm luật tý cho nó có nếp có tẻ.
    Cứ gương mẫu quá lại bị đưa vào hàng ngũ ... thì bỏ mợ
  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Lạnh
    Ngồi trong phòng một mình
    Thấy lạnh
    tay lạnh
    chân lạnh
    Tim lạnh
    mỗi đầu là nóng
    lạnh thía nhẩy, NK nhẩy
    xuầy, hôm nay đã là thứ 5 roài
    Mai lại tự tập roài
    Lại vui roài chứ nhỉ
    Sao mà thấy lạnh
  4. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Như đã nói ở đâu đó cùng NK, vườn rau nhà tớ bây giờ thế này này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhìn mấy em nó tớ lại tăng thêm phần hứng khởi để làm tiếp cái Project này
  5. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    Thấy mệt mỏi
    Mệt mỏi khi bóng đêm xuống phải đối diện với chính mình NK ạ
    làm sao đây
    Chán lắm ý
    Tự dưng thấy chả còn cảm giác gì ngoài sự mệt mỏi
    Ôi, ước gì bâygiơ fmình đc đi ngủ nhỉ
    thèm ngủ thế cơ chứ.
  6. TheAlmighty

    TheAlmighty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua 2h tao mới ngủ, hix hix.
    Sáng nay 6h đã tỉnh dậy rồi.
    Thế là cả ngày ngủ được có 4h.
    Dạo này triền miên như thế.
    Khổ thân tao không
    Hôm nào lại đi cắt tóc.
    Sao lúc nào cũng chỉ muốn cắt tóc thế nhỉ
    Cắt nữa không hiểu nó ngắn đến đâu.
    Kệ
  7. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Thấy có ng muốn cắt tóc
    Sao mà giống mình thế NK nhẩy
    Mình cũng thích cắt tóc cực
    Mỗi lần cắt tóc thấy mình nhẹ nhõm hơn
    hic.. nhưng mà tóc ngắn quá roài
    chả cắt đc, giờ thì chỉ có cắt mái thui. hic...
    Tớ khuyên ai đó đừng có cắt ngắn quá,
    Đừng có giống tớ
    Mùa hè ko buộc tóc lên đc
    Nóng kinh khủng
    để dài dài thì còn buộc đc
    HIc... ước gì tóc mình dài để mình đi cắt tóc
  8. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Không biết có ai từng đưa NK đi ĐL chưa nhỉ? Vườn rau ở ĐL này Nk ơi!
    [​IMG]
    Còn đây là một góc Đà Lạt
    [​IMG]
    Thích những ngõ nhỏ ở ĐL
    [​IMG]
    ĐL đúng là như mông ...
  9. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    9:00
    Ngày hum nay báo hiệu 1 ngày chả ra jì !
    5h sáng mở mắt ra !
    Cái bụng cồn cào , đau đêk ngủ đc !
    Nằm 1 lúc cũng đỡ , lại thiếp vào giấc ngủ !
    Mệt mỏi xen lẫn bực mình !
    Dồn dập dồn dập những cái khiến mình bực mình xuất hiện !
    Bắt đầu káu !
    Tưởng như chỉ mún đấm ai đó ngay lúc này !
    Cái quá khứ chết tiệt lại ùa về !
    Làm tim lại nhói đau !
  10. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    NK ui! Tau đã vìa đơi!
    Hic hic xúc động nhắm í khi thầy chàng lo lắng cho tau như thế ở trển tau cũng nhớ chàng nhắm chứ
    Không biết chàng có gầy đi tẹo nào ko, sao xót xa quá cơ
    Chàng ui, iêm vìa rùi nè!
    Cám ơn mài nhá NHật ký, nhờ mài tau hỉu chàng nhìu hơn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này