1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Vừa nói chuyện với đứa bạn
    Thấy nó chả hiểu mình
    chán nhỉ
    sao nó lại ko hiểu nhỉ???
    Chap.. mình thấy vấn đề đấy có sao đâu
    Thía mà nó bảo mình đơ
    Chap.. bạn với bè, chán thía đây
    Tiếc là nó đã ko hiểu mình
    chap.. chả có ai hiểu cả
    Chán thía NK ạ
    Làm sao để mọi ng hiểu mình nhỉ
  2. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Bình minh
    Mỗi sáng thức giấc đều lò dò bật Fm qua phone
    Nghe thấy mọi người tươi vui đón chào bình minh của một ngày
    Thế là cũng vui
    Hạnh phúc chỉ cần đơn giản thế thôi nhỉ
    Ngày
    Ngày là toét miệng với lũ hoa loa kèn trên bàn
    Trắng tinh khôi và xanh dịu nhẹ
    Thơm mà thoảng
    Tĩnh lặng mà thanh bình
    Tối
    Tí toét với bữa tối mẹ nấu
    Là 2 mẹ con chui chung cái chăn bông nằm lười
    Là choàng tay ôm mẹ đòi mẹ bế
    Là để điện thoại Silent và đọc sách
    Đêm
    Vùi mình trong chăn và ngủ
    Ngủ ngon lành sau một ngày dài
    Ngủ ngon hơn vì gió mùa về
    Là tỉnh giấc ngủ dở, nằm nghe một bản tình ca giữa đêm
  3. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Đêm
    Mơ mình bay giữa mênh mông gió lộng
    Lạnh lẽo, cô đơn
    Sớm
    Đánh răng rửa mặt .... chào đón bình minh
    Lắng nghe tiếng hót của chú vành khuyên
    Thúc ta yêu cuộc sống
    Trưa
    Những suất cơm công nghiệp trệu trạo nhai, mỗi người một suất
    Thèm được ăn cơm bên mâm cơm gia đình
    Chiều
    Lang thang một mình
    Cô quạnh
    Rồi lại đêm ...................................
    Ồi, một ngày như mọi ngày buồn tẻ
  4. Hayhunnhaude

    Hayhunnhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    NK ạ!
    Thế là nàng đã về rồi, nàng đã lại về bên ta! Yêu quá cơ! 3 ngày xa cách đã hết
    Nk xem thử ghép tên 2 đứa xem thế nào nhỉ :hayiunhaude& hayhunnhaude 2 tít nữa chứ "miềng iu nhau đê - miềng hun nhau đê " iu nhờ
    Thế mà hôm nọ có người chen vào làm quả "miềng huk nhau đê" làm tụi tớ sak nước
    Nàng về, vui thế chứ
  5. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    NK ạ, hôm qua k ngủ ở nhà
    Đi ngủ lang thang
    Sướng thía
    Tao đùa đấy tao mà đi ngủ lang thì mẹ tao giết. Hum qua tau ngủ nhà chị gái tau. Ngủ rõ sớm. 10h30 đi ngủ, mà sáng nay 7h vẫn ứ muốn dậy.
    Lại đi làm muộn. May mà sếp chửa đến.
    Sắp tới nghỉ lễ, tau được đi chơi òy.
    thick thía
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    NK ơi hôm nay sáng dậy tớ mới biết thế nào là lạnh.
    Mà ko hiểu sao dạo này tớ dậy sớm lắm í.
    Hôm qa hơn 2h30 tớ mới ngủ cơ mà.
    Tớ lên nằm lúc 2h nhưng nghe nhạc mãi tớ mới ngủ đc í.
    Sáng mở mắt là 7h54,sớm chế nhở,choáng í,mà lúc đấy tớ thấy tỉnh,nhưg nghĩ sớm qá,dậy cứ điên điên thế là tớ ngủ tiép đến 9h.
    9h dậy thì tỉnh táo lắm rùi í,mún ngủ cũng ko ngủ đc,thấy lạnh ,lạnh thật sự,đúng như mùa đông rùi ấy,
    Dậy ko thấy có ai cả,ban ngày là ở nhà 1 mình suốt mà,cũng quen rùi.
    Ko có máy tính thì chắc bùn chết mất!
    Tớ sợ nhất là mất điện nk ah,tại mất điện thì sáng dậy tớ như con hâm ,con ma trong nhà í.
    Đi đi lại lại o biết làm j,rồi lại đọc sách,đọc báo,tvi ko có,máy tính ko có,tớ sợ mất điện mà ở nhà 1 mình lắm.
    Tự nhiên tớ thấy lạnh lắm,ở nhà cũng lạnh,mà tớ là đứa chịu lạnh jỏi mà.
    Hôm nay có 1 người phải đi từ sớm,vất vả nhỉ,cố lên nhé!
    Tự nhiên tớ thèm được đàn đúm,tụ tập bạn bè lắm,lâu rồi ko có vụ bạn bè đàn đúm hoành tráng cả
    Sẽ đi nhuộm tóc nk ah,còn mầu j thì hồi sau sẽ rõ,nhưng tia đc mầu ùi,đẹp lém,nhìn sang í,chứ ko như trước.
    Tớ mún thay đổi!
  7. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Thế là chúng nó lại sắp đi chơi NK ạ!
    Nghe nói chúng nó đi chơi biển.
    Hí hí hí ...
    đi biển chúng nó sẽ mặc đồ tắm ...
    mà mặc đồ tắm thì ... hí hí hí .....
    Hôm nọ chúng nó bàn về vụ đi Thiên Cầm, bị mình ném đá, há há há.. mấy đứa cú quá liền rời nhóm không một lời từ biệt.
    Giờ chúng nó rút lui vào bàn âm thầm với nhau, mình chả biết mà ném đá, buồn quá.
    Giá mà biết chúng nó đi biển ở đâu, rồi mặc áo tắm thế nào ...
    thích thật!
  8. ku_oi_33

    ku_oi_33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    uhm, ăn...
    Sáng qua, không ăn gì
    Cũng chẳng thấy đói.
    Trưa qua, ăn lẩu ba ba, ăn được 2 gắp rau và 1 thìa miến
    Mãi mãi chả bao giờ ăn nổi cái món này.
    Tối qua, không ăn
    Chả có cảm giác gì là đói hay không.
    Sáng nay, vội vã gọi cho mình một bát phở bù năng lượng cho ngày hôm qua.
    Chệu chạo, nhai, không được nổi 1/3
    Phí quá
    Sắp đến trưa rồi, lại cơm VP hay ra ngoài ăn đây, đằng nào rồi cũng chả ăn được
    Kể ra không phải ăn thì tốt
  9. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    sao mà mình ghét cái người mà cứ ném đá thía nhẩy
    Tụt hết cả cảm xúc của mình
    Đang hăm hở, hào hứng tự dưng có người cứ bàn lùi
    Kú thía
    làm mình đang gọi điện cho khách cũng cáu lun với khách
    chít dở, thía này thfi chít à
    chap.. sao hôm nay trời ko mưa nhỉ
    Muốn trời mưa quá
    lâu lắm ko mặc cái áo mưa xấu xấu bẩn bẩn đấy
    Tiếc, ko vứt => May thía, có cái mà dùng, mất xừ mất cái áo mưa đẹp roài còn đâu
    Uh, mặc áo mưa mong là còn tí hơi ấm, bớt lạnh
    hic... lạnh thía này trưa nay làm sao mà ngủ nhẩy
    ghét cái người ném đá
    ghét cái người bàn lùi
  10. Hitxitin

    Hitxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hụt hẫng thế !
    Vừa vào blog của bạn !
    Thấy thèng pé trở nên người nhớn 1 cách lạ lùng !
    Sao bằng tuổi nhau mà mình ko có đc cái suy nghĩ như nó nhỉ !
    hix !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này