1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. osongbieno

    osongbieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Miềng thì toàn nấu cơm, nên tối chả bỏ bữa bao giơ. Mà làm đầu bếp cho nhà cũng sướng, thích ăn j thì nấu. Hum qua đc khen nữa đới NK à mà công nhựn ngon thật
    Sáng nay dậy xem phim hoạt hình, ko mưm sáng nhâm nhi mí cái pánh gấu hộp sữa roài đi thui, thế là đầy đủ nhắm dồi đới
    mài thấy tau đảm đang hem

  2. 0lala0lele

    0lala0lele Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    13
    Uhm, ước gì có ai đó nấu cho mình ăn nhỉ
    Ước gì mình cũng được quây quần quanh mâm cơm gia đình như người ta nhỉ.
    Đôi lúc thấy lẻ loi cực
    Nhưng đôi lúc lại thấy đó là cái giá phải trả cho cuộc sống tự do chăng?
    Chẳng biết nữa ...
    Dù sao, vẫn mong một sự ấm áp, như sóng vậy
    Sóng hạnh phúc lắm đấy, có biết không

  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Giờ đã gần 10h roài đấy
    Sao dạo này mình thèm cơm thế NK nhẩy
    Hôm qua vừa mới ăn xơm sườn mừ (Ngon thía), hôm nay đã thèm roài. hic...ực..ực..
    A, hôm qua tớ bực mình lắm NK nhá
    Đi ăn, gặp người quen, thía mà coi như ko quen biết mình
    Ghét thía, đang định kiếm cốc cafe thì bị thía
    hic.. ức ơi là ức
    Tủi thân ơi là tủi thân ý
    Chả hiểu cái vụ 40/4 thía nào nhẩy
    Mình khoái đi miền trung cơ
    Nhưng mà chắc là ko đc đi đâu,
    Với lại, dạo này cũng vô sản rồi, đi rùi để mấy tháng sau móm thì cũng chít .
    hic... muốn đi biển
    lại muốn đi biển rồi
    Muốn nằm trên cát
    Muốn sóng vỗ về mình
    Muốn đứng trước biển mà hét cho thoải mái
    Muốn ra biển
    Nhưng mà theo kinh nghiệnm của mình, 30/4 mà đi biển thì sai lầm
    Đông lắm, đông kinh khủng ý.
    Mình thích biển vắng thui, biển đông thì chán chít đi đc
    hic... muốn đi miền trung, muốn đi biển
  4. osongbieno

    osongbieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Nk ui!
    Nghe em ấy nói kìa, iu xế chứ
    Tau hạnh phúc khi luôn ấm áp trong tình cảm gia đình, nhưng nhiều lúc muốn thoát ra khỏi điều ấy NK ạ, tạm thoát thui.
    Tau nhớn rồi nhưng lúc nào cũng xem tau như trẻ kon í, đôi lúc thấy cũng gò bó nhắm, tau ước rằng được tự do khoảng 1 tuần tung tăng nơi tau muốn đến cơ

  5. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    NK ạ, thế là sếp chính thức rời khỏi VN roài, đi ko biết bao lâu nữa. Cũng buồn vì chưa gặp sếp chia tay chia chưn đc
    HIc hic, sếp đi đợt nài cũng rứa vì miềng đâu có đi đâu đc đâu bùn xế chứ

  6. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    NK ơi
    Mình thấy moi ng bảo là hơn 1000 baif thfi lên gân bò
    hic.. mình đc hơn 1000 bài roài
    thía mà chưa đc lên là sao
    mình thích gắn bó cơ
    Mình ứ thích tích cực đáuao lại vẫn chưa đc lên nhẩy
    mình biết kêu ai bây giờ NK nhẩy
  7. RachViec

    RachViec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Em mấy hôm nay có chuyện jì giấu anh thì phải ? Hỏi thì bảo ko có jì , nhưng nhìn ánh mắt em anh biết . Từ khi yêu nhau em có bao giờ nói dồi anh đâu , lúc nào em cũng nhí nhảnh tâm sự cùng anh . Em nói em thấy vui , thấy thanh thản khi tâm sự cùng anh, vậy tại sao lần này em lại giấu anh ? Anh buồn lắm nhưng biết làm thế nào cả , Phải chăng em đã ko còn tin tưởng anh nữa ?
  8. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    Nk à!
    1000 bài thì lên gưn bòa rùi, nhưng phải chờ đợi thêm ít tgian chứ chờ đợi cày cuốc bao lâu mới đc, chờ thêm vài giờ nữa có sao đâu nhờ, NK nhờ
    Tau ước rì ở gừn mí iêm í, tau sẽ nấu những bữa ngon mỗi khi cuối tuần & tụ tập Ui, ước mơ vưỡn mãi là ước mơ thui!

  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày một ước mơ!
    Mỗi ngày mình chọn một nìêm vui!
    Mỗi ngày mình lại chịu ít nhất một nỗi buồn!
    Tóc mình đã nhiều sợi bạc, vậy mà mình còn bon chen với lớp xì tin nhiều quá, nhưng nhờ thế mà mình cảm thấy tâm hồn mình trẻ hơn, hơn hẳn cái hội học cùng nhiều, tính ra mình lãi.
    Lâu rồi mới được viết nhật ký đấy. Blog của mình cũng mốc thếch, trừ mỗi hôm sinh nhật là rộn ràng rộn ràng. Hầu hết các bạn đều là người của TTVN, yêu thế. Mấy bạn Lang thang hội quán, mốt cũ miền bắc, ẹt min ẹt mủng ngày trước cũng hiện hồn về PM tới tấp! chẹp
    À, mai là hội mình tụ tập rồi mà chờ mãi chả thấy thông báo gì cả. Không biết ngày mai có vui không, những người đang zỗy mình có đến không, ở chỗ quán ăn có món hoa mướp xào tỏi không, keke
    Còn chuyện nhà cửa cũng muốn tâm sự với NK, nhưng sếp lại gọi sang, chắc mời mình đi ăn đây mà Tạm biệt mày đã nhé, tí tao vào sau
  10. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    1g30 dậy. Mưa to quá! Thác lũ...! Nghĩ lại những gì đã qua và sẽ tới.. Mông lung thật. Mình đang đánh cược cuộc đời mình một lần nữa. Nếu thua là về KO! Nằm mãi ko ngủ. Nghe nhạc, lại những bản nhạc của Trịnh và Ngô Thuỵ Miên... triền miên và da diết cùng với tiếng mưa đêm. Hôm qua lại có điện thoại mời in sách... mình thờ ơ đến lạ. In rồi cũng lại bỏ xó thôi! Dường như chuyện ấy đã choán hết tâm trí mình. Mình không nghĩ nó quan trọng và nghiêm trọng với mình đến thế. Sau khi đọc tin nhắn đã viết nhầm tên môn học, lần đầu tiên mình nhầm lẫn thế sau bao nhiêu năm đi làm. Buồn thật! Ko muốn nghĩ tới mà sao cứ luẩn quẩn trong đầu. Đó là phúc hay là họa? Quên đi! Khó nhỉ! Chả thiết gì? Giá như được hoá đá một lần nữa! ......... phủi là bay.............
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này