1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    Định vào viết & kể lý do vào TTVN của mình, nhưng cái nick yêu quý đã ra đi vô thời hạn roài, đang tự hỏi là có nên cho nó hồi hương ko nhỉ
    Mà thui, rắc ối lém, cứ cho nó ngủ yên đi nhỉ, kỷ niệm 1 thời mà!
    Đọc nhật ký nhiều lúc yêu thế chứ

  2. ku_oi_33

    ku_oi_33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Uhm, thế là sao nhỉ NK nhỉ.
    Nổi hứng lên, điên điên một tý, thấy vui vui.
    Rồi lại trầm xuống, mọi thứ lại về với hiện tại.
    Thôi, đi ăn đã.
    Ăn xong uống cốc cafe rồi đi ngủ.
    Chiều mọi chuyện sẽ khác
  3. RachViec

    RachViec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Đói quá mà lại lười đi ăn . Hôm nay cứ thấy người mệt mệt , muốn về nhà nghỉ ngơi , tự nhiên lại thèm ăn cơm em nấu . hix , già rồi bắt đầu dở chứng rồi thì phải
  4. hoaquynh_2008

    hoaquynh_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Nk à, 2 ngày hnay ở nhà việc chính là ngủ . Sao mà tao ngủ khoẻ thế ko bít, hwa 10h mới dậy tưởng thế là đã hoánh tráng lắm rùi ai ngờ hnay còn 11h mới dậy
    Thật sự là có thể ngủ tiếp đc đoá nhưng mờ má mì tao gọi dậy ăn cơm nên fải dậy, ngồi máy tính đc có tẹo thì lại mất điện thế là định đi ngủ típ
    Vừa định ngủ thì lại thấy có điện, thế là lại bật máy tính ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột với bạn hề hề
    Mà ko hiểu sao cái nhà bên cạnh nhà tao cứ để máy nổ suốt, chắc là ko bít có điện rùi, mày thấy tao có nên sang bẩu họ tắt đi ko nhẩy
    Nhìu chuyện để nói với mày lắm í nhưg mờ hình như tao lại bùn ngủ ồi, có khi tao lại đi ngủ đây
    Cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao NK nhỉ
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ui nhùi ui ngụ một giấc dậy đã thấy lên chục trang ùi. Hoàng tráng quá. Chưa kịp đọc điếc gì. Các em iu có NK thì nhớ off-msg bên YM cho anh để anh vào đọc nhá. Mama mia, anh chã có tgian đi mò từng trang nữa ùi. Quán đông quá, đang cong đít lên vẫy đuôi mừng khách hàng mà cũng phải vào thơm các em iu phát.
    Chiều nay anh đi nộp hồ sơ vào chỗ mới + đi lĩnh nhuận bút và báo biếu tuốt bên Tân Bình. Đề nghị các em iu cầu nguyện cho anh ko bị say nắng. Nắng vãi ra đây này.
    Coi như tháng này cày thêm được 1 bài báo + 1 tuần công update cho cái web cty cũ, đủ tiền mừng đám cưới ùi. Nhưng mà 30/4, 1/5 xong mà phải probation ở chỗ mới luôn thì ko xin nghỉ để đi đám cưới được. hic hic
    Mới cả, em Lys vào blog anh cái nhỉ? Witch nó đã kịp póc tem entry mới rồi kìa.
  6. ku_oi_33

    ku_oi_33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Uhm, cái bạn bên trên làm tau nhớ đến câu hát:
    Kụ bà vẫn đẹp sao, kụ ông vẫn đẹp sao, dù hàm răng không còn cái nào ...
    Hì hì, hay thật.
    Tau đang ngồi nghe nhạc NK ạ, buồn cười lắm.
    Cái bài này tau nghe cả tháng nay rồi, chẳng thấy hay.
    Tự nhiên hôm nay lại thấy nó hay thế, ngồi nghe đi nghe lại
    Thế là mai lại cuối tuần rồi đấy, nhanh thật.
    Công việc tuần này cũng hòm hòm rồi, nói chung là một tuần trôi qua yên ổn.
    Mai sẽ có kha khá việc phải làm đây
  7. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Chán thế không biết, bao nhiêu thứ phải làm, bao nhiêu thứ phải lo, mọi thứ cứ rối tung hết cả lên, chả biết phải làm j với mình nữa tại sao cứ hấp thế chứ, chẳng có j là mãi mãi cả, bao giờ mới tập được thói quen không cần có một người luôn ở bên
  8. LEXUSGS460

    LEXUSGS460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Uhm đọc bài này của bạn này cũng thấy thw[ng thậ, phải cặm cụi nhặt từng đồng để đi đám cưói, kể ra cũng chăm chỉ và siêng năng đây. Mà trời này lại phải đi nắng ah, khổ thật. Mình cũng phải cố gắng chắm chỉ và tiết kiệm thôi, thấy mình hoang quá.
    Mà mình thắc mắc đọan "Quán đông quá, đang cong đít lên vẫy đuôi mừng khách hàng mà cũng phải vào thơm các em iu phát." cứ như bạn tỏ chó cún thật, văn bạn tả hay thật.
    Cảm ơn nhật ký nhé, mình đỡ stress rồi, làm việc tiếp thôi
  9. ku_oi_33

    ku_oi_33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Uhm, ném cho nó khúc xương đi đã, khổ, vẫy đuôi mãi mà lại bỏ đi là sao
    uhm, lại viết NK típ nào.
    Sao mà nhớ hắn thế, hị hị
    Nhưng nhất định là k nhắn tin
    Có phải mình bướng bỉnh không nhỉ
    Hèm hèm, sao mà chúng nó lại bảo mình bướng bỉnh nhỉ
    Chỉ hơi cứng đầu tí thôi
    "Để đá rơi vào đầu đá vỡ làm đôi ý mà"
    (Câu trong ngoặc kép là trích từ 1 bài viết của 1 thành viên ttvnol ở box nào không nhớ )
    uhm, xem nào, vừa được giao thêm 2 bộ hồ sơ nữa, khì khì.
    Thế là 5 bộ phải hoàn thành trong tuần này.
    Thế mà từ sáng đến giờ cứ chát chít ol thôi
    Chẳng bao giờ khá lên được, chắc chỉ làm nhân viên được thôi
  10. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Kể ra mình biết có hia người đang nhớ nhau, nhớ cực.
    NHưng có vẻ có tình hình là cả hai đều đang không chịu nhắn tin gọi điện cho nhau, lạ nhỉ.
    Công nhận cũng có người có thể coi là bướng, bướng cực.
    Hồi trước mình nhớ mình và e cũgn chỉ gan được với nhau đến 3 ngày là cùng. Đến ngày thứ 3 thì..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này