1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heomeo8375

    heomeo8375 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    SG nắng thật! Nắng cháy da ra í chứ. Trưa nay mấy anh em ngồi nói chuyện cũng đem cái nắng ra nói đới. Cty mình thuộc diện thoáng mát lắm cây xanh, nên chả bao giờ cảm nhận đc cái nóng
    Giời này ai có sẵn máu điên trong người đi ra đường khéo lên cơn thật
    Tự dưng nhớ lại thời chỉnh sửa & có khi là viết 1 phần vào bài của vài báo Có lần được anh chị TBT 1 tờ báo ngoài HN khen, sướng. Người ta cũng bay từ HN vào đây gặp rồi. Khi bảo mở văn phòng trong này thì mình lại chọn cơ hội khác ...Hôm nay có người nhắc nhớ lại ...
    Qua cái thời sôi nổi của mình roài, hình như già thật. Vẫn cố gắng nhưng mục đích & cách thực hiện đã dần dần thay đổi
  2. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Nk à!
    Lâu roài tau mới lại xem phim, mà xem phim hàn xẻng chứ coi cứ tưng tức sao í. Cứ ước gì mình có tấm chồng như thế, hiền lành, chung thuỷ, vị tha lại còn đẹp giai nữa Đúng là phim NK nhỉ
    Tối xem phim trên VTV3, vui phết Nhà bây giờ bận rọn, xem xong phim í là tắt đèn đi ngủ. Tau thức cũng chả dám làm gì, ai cũng mệt mà.
    Thế là gần về nhà mới roài. Mệt mỏi nhắm í.

  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Cáu thía NK nhẩy
    đang ngủ ngon
    Tự dưng ông lai xe lại gọi của hỏi chương trình
    cáu quá thể
    chương trình đi thế nào mình tự khắc gọi điện báo
    Cứ lên trên này rồi nói lải nhà lải nhải mà ghét
    ghét mình cũng chẳng muốn tìm việc cho mà làm
    cứ để xe nằm nhà
    ờ, cho biết. Ai bảo mình ghét ông ý làm gì
    bố khỉ, khiểu gì gọi của mình ko đc lại sang phòng GĐ để hỏi
    chẳng hiểu ôngnày bị làm sao nữa
    chap, cũng may ông ý gọi mình dậy
    ĐAng mơ một giấc mơ ko muốn mơ tẹo nào cả
    Buổi chiều roài
  4. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ hớ hớ ...
    Tớ len gân bò roài NK ạ
    khé khé khé
    Từ giờ cái nick này nghỉ hưu ná
    để tớ chiến đấu nick khác
    cố gằng để mình làm gắn bó nào
    Thời gian sau chũng ta lại gặp lại, NK ná
    iu NK
  5. ku_oi_33

    ku_oi_33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    uhm, có người đi trăng mựt về roài NK à.
    Thế là sắp có quà rồi
    Lại sắp được nhậu nhẹt nữa
    Ôi sao mà iêu quá đi NK ạ
    Tôi yêu nhà tôi lắm
    (trích từ nhà Già - box làm quen )
  6. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    NK à, thấy anh chị đi trăng mựt vìa vui lắm í tau đang tự hỏi rằng liệu 9 tháng nữa nhà Già có thêm thanh dziên hem
    ừ, thế mới thấy thêm iu nhà Già nhắm Tôi yêu nhà tôi lắm Tôi cũng yêu nhà Giàng A Mí Thế mà nhiều lúc cả nhà bị tống cổ ra ngoài đường đới
    Chẹp chẹp, chuyện gì đã qua cho qua còn mình viết cứ viết, xế mà!
    Ký tên: Sô Cô La Gơn của nhà Già

  7. Hayhunnhaude

    Hayhunnhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Mấy giờ rùi nhỉ? 2:52'' PM.
    Không biết giờ này sếp đang ở chỗ nào trên bầu trời kia, vừa vui vừa buồn chút lo lắng.
    Chả sướng gì mấy. Cứ thấy bất an là sao ấy.
    Chúc sếp chuyến đi bình yên.
  8. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Thấy bẩu có ng đi trăng mật vìa NK ak
    Vui nhỉ, thía là đã trăng mật xong roài
    Mình chỉ khoái nhất là màn chờ quà tui
    chả hỉu anh chị ý có mang quà vìa ko nhẩy
    Mong quá cơ.
  9. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Nk ui!
    người ta đã bảo khéo quá 9 tháng nữa mới biết thế mà coan bé í cứ chờ ko biết chờ gì nữa hé hé
    Hôm nay xèm ăn linh tinh quá, mí bé nhưn dziên bựn hết roài 1 miềng miềng đi thì ngại quá, ước gì có ai đó đi cùng nhờ, đi ăn vặt í như thời đi học
    oai thèm
  10. Proboscis

    Proboscis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Một ngày lại sắp trôi qua
    vẫn buồn
    vẫn nhớ
    vẫn vậy
    đừng thế nữa chứ
    phải vui vẻ, phấn chấn lên chứ
    Hãy đi con đường của mình
    Đừng có buồn nữa
    đừng có nhớ nữa
    đi đi
    đi đi nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này