1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DeviceLocked

    DeviceLocked Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Lâu không về đây thấy ai cũng lạ Không biết còn ai nhớ tao ko nhật ký ơi!
    Mày mới thế này chắc cũng quên tuốt, lại phải xây dựng lại từ đầu.
    Bắt đầu từ mày nhé nhật ký!
  2. CheLinhtinh

    CheLinhtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Uhm, chả chờ nữa NK ạ, lâu nhắm
    Nhưng mà không chờ thì cũng hơi buồn nhỉ.
    Nhưng mà nếu chờ thì chờ cái gì nhỉ.
    Chờ cái gì mà nó nhanh hơn nhỉ.
    Chờ cái gì mà nhìn thấy ngay được nhỉ.
    xem nào ...
    Chờ gà 99 ngày mai
  3. Hayhunnhaude

    Hayhunnhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Úi ùi ui, hôm nay mới log được vào cái nick này, thích quá NK ạ, mấy hôm ttvn cứ beng beng chả làm ăn được gì sao mà buồn thế, sao mà nhớ NK và mng thế, sao mà vật vã thế
  4. Tectonics

    Tectonics Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký à!
    Lâu rồi anh em tao mới tập trung lại đấy. Nhớ 1 lần trêu cô bé nhà hàng xóm, bé phát hoảng chẳng nhận ra ai với ai nữa. Bây giờ thì pé ấy ko ngốc thế nữa roài.
    Không biết pé có vui & hãi hùng khi thấy tao không
  5. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    gặp nhau thường xuyên có khi còn chả nhận ra nhau nữa ý chứ
    Thế mà có ng cứ đi hỏi linh tinh là có nhớ tớ ko, có nhận ra tớ ko
    Dơ NK nhẩy
    chẳng nhẽ mình lại phải góp ý chân thành và nhẹ nhàng
    Thui, việc ai ng nấy lo
    chả phải chuyện của mình
    kệ họ
    ơ, thế là ngày mai là gà 99 à?
    Đúng dịch tả thía này
    nên vui hay nên bùn đây NK nhẩy
    chap....
  6. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    ai mà chui vào chàng thế NK ui!
    Thế là ko còn chỉ riêng chàng mí tau nữa roài
    nhưng dù sao cũng mong vẫn là 1 cặp iu hun
    chàng nhờ
  7. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Lại ắp đc vìa rồi
    Tối nay thía nào đây NK nhẩy
    Tao đc nghỉ học nè
    chap.. chẳng hỉu đã vìa đến HN chưa mà rủ đi chơi nhẩy
    chẳng lẽ lại đi với bạn P
    chap.. chẳng khoái lắm, đi cứ thấy thế nào ý
    Chẳng lẽ ở nhà
    Lâu lâu mới có dịp đi chơi, phải đi chứ nhẩy
    một số ng đi học roài, chả rủ đi đc
    hic... bùn nhẩy
  8. Honey4bobino

    Honey4bobino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình lại nhớ anh.
    Thương anh nhiều lắm. Nhớ nụ hôn dịu dàng của anh. Nhớ lần gặp nhau hồi đó em lại tiếc. Bây giờ có ước cũng khó gặp anh. Hình ảnh của anh cứ chập chờn trong em, anh như một lý do để em tồn tại được giữa một xã hội phồn hoa nhưng đầy lạnh lẽo này. Giá mà em lại được bên anh, dù chỉ một chút, một chút thôi.
    Yêu và nhớ anh nhiều!
  9. CheLinhtinh

    CheLinhtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    NK à, không phải tau hay đi chê linh tinh đâu.
    Nhưng mà cái gì cũng có lý do của nó.
    Đấy NK xem, mình thì rõ ràng là ở HN này.
    Thế mà có đứa nó cứ mong ngóng người ở đâu đâu.
    Nó có thèm đếm xỉa gì đến mình đâu.
    Đã thế mình cũng chả đếm xỉa đến nó nữa.
    Mình đi học nhỉ NK nhỉ, ờ
  10. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    hic... oan thía
    Mình bít có ng đi học mừ
    nên có dám rủ đâu
    ko chứ lại mang tiếng là rủ dê con ng ta bùng học
    nhẩy, NK nhẩy
    chap, đến giờ còn chưa có kế hoạch gì cho buổi tối nay cả
    mệt nhẩy
    đc nghỉ học cũng mệt nhắm cơ
    Ngày trc đâu có phải suy nghĩ nhìu thía này đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này