1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ku_oi_33

    ku_oi_33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả nhớ anh đâu.
    Tớ ghét anh lắm.
    Anh toàn làm cho tớ buồn thôi.
    Mà tớ buồn là tớ xấu gái hơn.
    Hix.
    Nên tớ chả thèm buồn nữa.
    Tớ cứ đi chơi đấy.
    Tớ cứ vui vẻ đấy.
    Nhỉ NK nhỉ.
  2. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ có nhìu cảm xúc lắm Nhật ký ạ
    Tớ đọc về trồng rau sạch mất cả buổi chiều, mấy hôm nữa cao hứng lại lọ mọ đi trồng rau
    Sáng sáng lên ngó ngó cái cây như bà cụ già mất
    Rùi tớ đọc sách về ẩm thực, về các món ngon các quán để đi ăn dần dần, kiểu này rồi sẽ béo chất mất thôi
    À, tớ còn lang thang đọc về quản lý điều hành nữa, yêu cầu công việc mà
    Rùi còn ngồi học thêm 1 tẹo English nữa nhá
    Cứ thế này rồi chả mấy mà bị ngộ chữ
  3. CheLinhtinh

    CheLinhtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, có đứa đang thanh minh kìa NK kìa.
    Hèm hèm, thanh minh là thú tội nhỉ NK nhỉ.
    Nhưng mà dù sao thì hôm nay người ta cũng phải đi học rồi
    Không nghỉ học được đâu, tiếc lắm
    Sao không nghỉ ở nhà dưỡng sức cho trận chiến ngày mai nhỉ.
    Mai chắc sẽ sôi động và mệt lắm đấy.
    Nên phải chuẩn bị tinh thần, NK nhỉ.
  4. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Thấy có ng bảo sắp bị ngộ chữ
    Khổ thân
    Đọc sách để tiến lên chứ có phải đọc để hi sinh đâu mà khiếp thía nhẩy
    Tớ thì bình thường thôi
    Khi nào thích thì đọc
    chán thì nghỉ
    nên tớ chả bị ngộ chữ đâu NK nhẩy
    Nhìn ra ngoài trời, thấy nắng roài
    sao mà vẫn lạnh thía nhẩy
  5. TheAlmighty

    TheAlmighty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay suýt nữa thì tớ có chồng rồi đấy NK ạ.
    Buồn cười ghê cơ.
    Cậu ấy bị dọa sợ quá nên chạy quên cả đi dép, hí hí.
    Ứ dám sang hỏi cưới tớ nữa
    Thế là tớ lại chưa có chồng, khì khì.
    Kể ra thì cũng điên thật.
    Nhưng cũng may.
    Chứ hôm nay mà lấy chồng rồi á, thì mai làm sao mà đong đưa được nữa
    Nói chung là một ngày may mắn
  6. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    lại oan quá
    Ngày hôm nay là ngày gì mà oan thế NK nhẩy
    có thanh minh đâu, có thú tội đâu
    Mình đơn giản chỉ là giải thích mừ
    Toàn suy diễn linh tinh
    Ghét
    xuầy, ngày mai là chuyện của ngày mai
    Hôm nay là chuyện của hôm nay
    ngày nào ra ngày nấy
    sao mà lộn xộn đc NK nhẩy
    Mình đã già nua như ai đó đâu mà cần dưỡng sức nhẩy
    SAo ko đi mam thịt choá mà lại mam xịt gà nhẩy
  7. hghontimbiec

    hghontimbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    1 trang NK cho anh yêu thương!
    ừ, 1 trang nhưng chỉ cần 1 dòng thôi anh nhỉ, một dòng là anh đủ hiểu lòng em
    Em đang thấy rộn rã con tim mình, cảm xúc đang dâng trào, ... có anh ở đây giờ này em sẽ ôm 1 vòng tay thật chặt, sẽ đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ nhàng dịu dàng nồng nàn như ta đã từng trao ...
    Yêu!

  8. ku_oi_33

    ku_oi_33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Uhm, đang có dịch, nhất định là mình không đi măm xịt chóa NK ạ, hờ hờ.
    Măm gà thì còn tàm tạm, vì nó chín là hết dịch rồi
    Nhưng có đứa nó bẩu mình già kìa, ghét xế
    Coàn lâu nhá, vẫn còn trẻ lắm
    Vẫn còn iu đời lắm
  9. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Già
    ai mà chẳng phải già
    Mỗi một giừo trôi qua là lại già đi một chút
    Cso cái là mình ít hơnng ta 1 tủi nên mình sẽ già lâu hơn ng ta 1 năm thui NK nhẩy
    chap.... Tự dưng thèm xịt choá thía nhẩy
    Mún mam xịt xoá quá thể
    Nhưng mà đang có dịch
    an toànlà trên hết
    "Chung sức vì một Việt Nam không có cúm gia cầm"
    Đang tâm trạng
    đưa em gần nhà cứ nhảy vào hỏi này hỏi nọ
    Tụt cả cảm hứng
    Chap... chiều roài đấy
    Thèm một số thứ nhẩy
    lâu lắm roài ko mam chẳng lẽ đi mam à???
  10. hghontimbiec

    hghontimbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Mình lại thấy chếnh choáng say rồi
    nhẹ nhàng, dịu dàng chỉ cần thế ... đủ làm mình chao đảo ...
    mình bị nói là bà già khó tính, nhưng có khó tính thật không nhờ?
    Cánh cửa nào cũng đều có chìa khoá riêng cả, cánh cửa bước vào tâm hồn vào trái tim mình cũng thế ... Cánh cửa của mình nhưng chìa khoá mình nào có đâu ...
    Ai không mở được thì bảo khó, nhưng ai có chài khào rồi sẽ nghĩ sao???
    Cám ơn nhé! Cám ơn những gì nhẹ nhàng, dịu dàng kia
    Trong quãng đường phiêu du, dù gió đưa đẩy, dù trăng gọi mơi, dù cánh chim cùng mây bay khắp chốn, ... Mây hoàn chỉnh đoạn đường rồi lại quay về bên đỉnh núi yêu thương ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này