1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    lại một ngày sắp trôi qua
    Lại một tuần sắp trôi qua
    chap.. thời gian cứ vùn v ụt đi qua mình
    Nhanh quá nhỉ
    chap...
    sắp đến một số ngày mà đã có dự định từ trước
    Bao nhiêu dự định
    Bao nhiêu kế hoạch
    đành xếp lại
    ko làm được NK ạ
    Buồn nhỉ
  2. toiyeuvietnam1974

    toiyeuvietnam1974 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cái ông ở phòng mình chuối thật, làm thì chả làm nhưng cứ hơi tí là đòi quyền lợi. Bây giờ ông ý ngồi trước mặt mình, mình kệ xừ ông ý, cứ viết NK nói xấu đấy, sợ qoái rì.
    Ghét nhất những người chưa làm cứ đòi hỏi, đã thế hơi tí sợ trách nhiệm. Mà lúc làm thì có ra hồn người đâu chứ. Lại còn có cơ hội là bắt nạt bọn ở dưới không ra cái gì cả. Ông mà là giám đốc thì ông tống cổ. Mội tội, ông là nhân viên quèn
  3. ku_oi_33

    ku_oi_33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    4h30.
    Không có tin nhắn.
    Không có điện thoại.
    Sao nhỉ
    Ghét thật
    Đi vìa đi học thoai, mặc kệ sự đời
  4. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    kệ
    có phải nói kệ là kệ được đâu
    he he he he
    mình khoái nhất là nghe từ KỆ
    thui, vìa đi học chăm chỉ đi
    chap.. lại gọi bạn phúc lang thang với mình.
    Trời lạnh thía này, lang thang cũng vui NK nhẩy
    chap... mình cứ có cảm giác mình đang là một tên trộm
    chít dở
  5. TheAlmighty

    TheAlmighty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hình như nhà của Mài Nhi Ngủ có trộm.
    Cái lúc cần thì chả thấy cún đâu nhỉ.
    Chả chịu trông nhà gì cả, hư quá.
    Thế này thảo nào mà chả mất nhà
    Để đi kiếm cái chổi đập cho tên trộm này phát xem nào.
    Á, trông nó khỏe nhắm.
    Thôi để đi tìm người về giúp sức vậy
  6. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    Nk ạ!
    Tau vừa làm 1 em gái dỗi dồi, bảu ghét tau dồi. Nhưng tau ko chiều theo đc mài ợ!
    Sợ nhắm mí cô cậu 9x, tau ko hiểu đc nên tau chạ dám
    Rút cuộc "vợ chồng" tau cũng cùng quan điểm nên tau thấy vui vui & ko còn cảm giác tội lỗi nữa
  7. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Bóng với chả bánh!
    Mệt vãi ra!
    Thức đêm thức hôm để xem mấy thằng quần đùi áo cộc chạy ba lăng xăng tranh nhau quả bóng.
    Mà kể cũng lạ.
    Trong lúc đám đông tranh nhau bóng thì có thằng mặc quần đùi đen, áo đen lại cứ nhìn thấy bóng ở đâu lại tránh ra xa.
    Cũng giống như ở trên đời này.
    Trong lúc mọi người (phần lớn) đang miệt mài nói chuyện thì có kẻ phá đám nhảy vào nói những câu rất vô nghĩa.
    Cũng như có một số người đi cản phá một cách vô lý thú vui của mọi người.
    Âu cũng là tấn trò đời.
    Quay lại trận đấu tối qua.
    Hai đội hòa nhau hai không. Thế mới máu chứ.
    Còn ở ngoài đời, hình như cũng đang hòa nhau ấy nhỉ!
    Mình thì chỉ thích xem thoai. Xem đá bóng cũng như xem tấn trò đời này.
    Khà khà
    Cũng có cái hay của nó, NK nhỉ
  8. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    NK ạ!
    đã hết ngày thứ 5 rồi đấy! nhanh quá, mệt quá, nghĩ gnơi nhiều quá, thời gian qua nhanh qua hic hic
    Ừ, đang rủ mấy pé đi ăn linh tinh nhưng hẹn hò với người khác, xong việc mới đi đc
    xèm quá, xèm quá
    đợi mấy phút nữa vậy
  9. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    hè, mình vừa sang cuộc sống làm một loạt
    định qua tâm sự nhưng mà mình chả có hứng tâm với chả sự
    Thui, vào cuộc sống
    Thấy lo lo
    chả hiểu có bị sao ko nữa
    hic.. hối hận quá
    ân hận quá
    hu hu hu hu hu
    ăn năn hối lỗi quá
    chap.. đi thui, hết giờ roài
    pipi NK ná
  10. Hayhunnhaude

    Hayhunnhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Mình định đi huế chơi nhân dịp 30/4 này mà ghét bọn open bus thế, tự động tăng giá kinh lên được, vé đắt cứ gọi là gấp 2 ngày thường, riêng khoản đi lại đã thế, lại còn ăn ở nữa chứ, mình chỉ tính phụ trội có 20% thì nghe chừng là không đủ, kiểu này thì ở nhà cho lành thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này