1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RachViec

    RachViec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay em đã nói lý do vì em sao buồn . Chả hiểu em lấy ở đâu cái lý do như vậy ? Sao lại lo lắng vớ vẩn thể ko biết nữa . Tự nhiên thấy em xa mình , con gái đúng là hay suy nghĩ linh tinh
  2. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    GIÓ MÙA
    Gió mùa về và ta lại xa nhau
    Mưa thác lũ xuống lòng ta đơn lạnh
    Ta vẫn biết anh chỉ là ảo ảnh
    Lạc vào hồn ta khoảng xao động vô bờ
    Gió mùa về... ta lại tập làm thơ...
  3. Hitxitin

    Hitxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Buồn !
    Chán !
    Hum nay cực chán !
    Từ sáng đến h !
    Ko đc việc jì ra hồn !
    Đầu óc cứ trôi tận đẩu tận đâu thế này !
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Uầy nk ơi dư âm vụ thịt vịt ăn với mẹ hôm nay còn nè!
    No kinh khủng lên í Nk ah,hix hix,sáng nay dậy thấy ấm ách bụng,kiểu nửa đói nửa no í,ăn thì ko đành lòng,mà ko ăn thì cứ thấy bụng kêu.
    Chết dở!
    Trưa ăn tận 3 bát,sợ qá!
    Chiều jờ ra chơi xuống uống 2 cốc nứoc ngô,ăn 3 miếng dứa.Ko hiểu có bị làm sao ko?
    Mà tự nhiên háo qá thể,nên uống nhiều thế chứ.
    Mà cái hàng ăn uống tr` mình quanh quẩn có từng đấy món,ăn chán lắm ùi í.Nhưng vẫn phải ăn í.
    Chiều đi học 2 tiết dở hơi,ngồi buôn tẹt ga,tự nhiên thèm đc đi làm quá đi mất thui.
    Sắp hè rùi,phải đi làm thêm mới đc,nhưng như năm ngoái mẹ lại cấm bảo,làm mệt người,chả đc bao nhiêu mà mệt mỏi ra.
    Nhưng mà vẫn phải đi làm,chứ hè cứ ở nhà mãi ì ngưòi ra ah.
    Trời lạnh phết nhở,càng chiều càng lạnh.
    Đúng là người nhiều tc hơn ng` ko có tc ở cái là trao đi,ko trao đi thì nói làm j?Ờ thì trao nhưng mà phải đúng người,phải là người mình muốn thật sự.Hì hì,lại nghĩ nhiều,ko sao mình thấy thix nthế nào m` làm thui.
    Tối đi gặp mọi ng`,vui phết í,sắp sn khối người ùi đây.Sao ko thix tổ chức sn nhỉ,cứ tổ chức đi nhé,cho vui mờ,cho mình biết thêm bạn bè ntn mà.hìh ì!
    Kệ!,dạo này chăm đột xuất,mang bài đến lớp để làm mới kinh chứ.Vừa buôn vừa làm chứ,sợ thế chứ.
    Mình muốn đi làm lắm í,chán học lắm ùi í,hix hix,đi làm đựoc tmái hơn,mẹ ko quản nhiều nữa,được tự do hơn.
    Mà cũng chả phải lắm,bây h m` cũng thuộc dạng tự do qá ùi.
    Qt là đi làm mẹ sẽ tin tửong hơn í,ko nhắc nhở là khéo bị lừa nữa
    Uầy,thôi nói nhiều,bibi nk ná,đi ăn đơi.
    Tối gặp lại ná!
  5. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    da hon ca thang ko ngo'' den cai blog than iu.
    thay minh thay thay doi qua''. cach nghi, cach song, hoc hanh, ban be, va tinh yeu. hau het moi thu deu tot len, nhung minh van cam thay co chut j chanh long, co chu j vuong van, minh dang lon dan, dang roi xa tuoi tho dan. Minh van la minh thoi, van tre con, ngo^''c xit''. nhung cung da khac'' nhieu.
    minh van luon tin vao tinh yeu duy nhat, tinh yeu vinh cuu, minh van luon nghi rang minh se khong bao gio yeu ai ngoai ong y. mai mai... nhung... thuc su minh dang co nhung doi thay...
    minh buon vui lan lon, yeu va thuong, minh ko biet nua... minh thay doi that roi...
  6. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    NK ơi, Em Hổ lửa nói vịt làm chị xèm quá
    Đang đói mừ noá lại nhắc vịt mí gà thế nài thì chít mứt thoai.
    Hôm nay mình lẩm cẩm thía, thế nà bị sếp mắng. Hậu quả là ngồi ở đây đến giờ chửa dc về. Đói quá. Tao bùn quá NK ạ.
    Bố mẹ tao hay kêu là sao tao vẫn k chịu lấy chồng, dưng mờ tao k thích thì làm thế nào
  7. Acher

    Acher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Với anh hôm nay là một ngày cực chán đời
    Có vụ bia bọt mà ko đi được
    Chết dí về nhà với vợ con
    Chán quá thì tâm sự với NK thế thôi chứ chả có gì đâu
    Hy vọng mai chúng nó lại rủ - không rủ mình là mình lại rủ lại
  8. Hitxitin

    Hitxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Nk ui !
    Tau đói quá !
    Măm măm rùi mà vẫn đói !
    Dạo này hơi tí là đói !
    Nghĩ đến cái ji cũng thấy thèm !
  9. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Ghét anh lắm! Anh biết không ...
    Em ghét anh vì anh làm cho em nhớ nhưng anh chẳng xoa dịu nỗi nhớ ấy cho em ...
    em ghét anh vì anh đến mở cửa trái tim em rồi anh lại như cơn gió đến rồi đi lại trở về ...
    em ghét anh lắm vì ... nhưng ...
    em ghét anh em liệt kê ra được nhưng nghĩ lại ghét hay yêu ... yêu vì yêu thế thôi anh nhỉ ...
    Nhớ!
  10. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy chán đời. Chẳng biết tại sao khi lên ds thưởng 30.4 xong mình lại chán đời. Kỉu này là mệt roài đây, người ta được thưởng thì vui chớ? Hem bít được thưởng bao nhiu, nếu 1M thì vui roài . Ke ke ke
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này