1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeuanhdiep

    yeuanhdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mấy hum k vào NK thấy nhớ ghia, thui thì làm kon tem dồi thì nói rì thì nói nhờ.
    Mấy hum nay em ốm, thương em quá mà chẳng biết làm thế nào, nhìn em gầy gò mà xót xa quá, giá mà có thể thay em gánh hết mọi mệt mỏi của em nhỉ?
    Em ơi cố lên nhé, anh luôn bên em và cầu mong cho em gặp nhiều may mắn.
    Nhớ em nhiều
  2. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Lại hết một ngày
    sáng đi làm
    Chiều đi làm
    Tối về đi học.
    Đi làm thì mệt
    Đi học thì buồn ngủ
    Nói chung không phải làm gì là thích nhất
  3. CotuNhat

    CotuNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nghe đến cái tin thưởng 1.5 mà não mề nhật ký ợ
    Ai đời thưởng 200K cơ chứ
    Chả biết có được bữa bia không đây
    Đúng nà chả còn biết nói vào đâu nữa
    Chết mất
  4. 02XdaIIs

    02XdaIIs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    NK ơi!
    Hôm nay tau lắp được Net ở nhà rồi, tha hồ mà chát chít, spam!
    Nhưng quan trọng hơn là sẽ làm cho cái ví nó dày dày thêm một chút nữa!
    Hy vọng..... hy vọng...........
    P/s: Gửi em: Chúc em nụ ngoan

  5. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thực sự là mệt mỏi vì nhiều việc hơn thế nữa lại thức xem bóng đá hôm qua nên oải quá.Làm việc ứ hiệu quả chút nào nên càng mệt thêm.Bây giờ đi ngủ mai sẽ tỉnh táo hơn.Thế mà!
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Nk ah,hôm nay trời lại lạnh buổi tối nhở.
    Đi với nhà LH vui phết ấy!
    mà đựoc 1 năm rùi nhỉ
    Nhanh thế chứ lại,có chút hiểu lầm với chị P.
    Sozi chị nhé,em hơi vô tư qá.
    Quanh đi quẩn lại đã lại cuối tuần rồi!
    Tuần sau được nghỉ nhiều phết nhỉ?nhiều dự định kế hoạch mà!
    Toàn vẽ,hìhì,có người bảo mình toàn vẽ mà có bao h thực hiện được đâu.
    Kém nhở,kệ!,muốn là làm đc,sợ j ai nhở!
    Ngủ sớm mai còn đi học ktế ctrị nữa chứ,đấy! nghĩ đến lại thấy điên.
    Bực m` qá!
  7. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    Nk ạ!
    Mệt mỏi thật! Đời người xây nhà mấy lần đây đã lượng sức đã thiết kế tính toán kỹ lắm, thế mà đủ thứ tăng giá, đủ thứ phát sinh mệt mỏi Ai cũng bảo đã xây thì xây 1 lần luôn đi, thay bản vẽ 2 lần roài đới xây nhỏ mà
    có người bảo làm thế này đi, để nta chịu chi phí phần đó, có người bảo bla bla bla xây 1/4 diện tích đất thui mà may mà còn đất để trồng rau &cây, niềm an ủi lớn nhất lúc này để tau cố gắng đới
    Sân thì chắc sẽ trồng 1 cây sake cho mát roài, cây nì dễ trồng dễ sống trái thì chế biến đc nhìu món ngon đang nghĩ xem cổng & hàng rào trồng cây gì leo cho đẹp dĩ nhiên có chỗ cho vườn lan nhỏ cụa tau dồi, ít hoa nữa chứ Tau thích hoa ti gôn, loại này có vẻ đc NK nhờ nghĩ đến đây phấn chấn hơn roài
    xây xong mấy chị em ở ừ có nhà riêng!
    Lớp mình ra trường mấy đứa có nhà rùi nhỉ? toàn nhà chung cư với nhà mua lại, mình xây căn đầu tiên. Nhưng thua tụi noá nhiều lắm, có đứa có 4 bánh vi vu đi làm roài mình vẫn chiếc xe máy cũ từ thời sinh viên ko có bằng lái nên chịu, cũng đi đâu mấy đâu, từ nhà đến cty có hơn 1 km, đi đâu cần có người đưa đón mà

  8. 02XdaIIs

    02XdaIIs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Sao giờ này mà mình vẫn chưa buồn ngủ nhỉ? Àh, nhiều lý do quá, cài mãi không được cái Y!M, cáu thế! Chỉ muốn cài để nhắn cho NN cái tin: "đi ngủ đi nào". Thế mà........
    Nãy giờ nó chạy được bao nhiêu cái 100% rồi ấy!
    Hix, nhìn % lại nhớ đến %
    Ứ ngủ được
    Cáu.....
    ..................
    Nhưng mà cáu với ai? Thôi, NK ơi, mày làm nơi để cho tau trút vậy nhé, đừng giận tau nhé! iu NK nhắm nhắm
    P/s: hì hì, vừa định bấm vào "trả lời" thì đã được thông báo cài xong Y!M, thick thía
    Thui, pai pai NK, chúc NK nụ ngoan ná

  9. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    NK ui! đọc cái tít của cái tên péo pụng mà bùn cười xế đã thế ngày đầu tiên cụa hắn mà hắn cáu xế kia, đỏ chót nữa, xương ghia
    Hôm nay trăng chạy trốn rồi ko con ngoài kia nữa. ko buồn nhưng sao lòng cứ trùng xuống vậy nhỉ
  10. vianhmotlannua

    vianhmotlannua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm chập chờn cơn ngủ với hình bóng của em!
    Không biết em nơi xa xôi ấy có gì vui, đã ngủ chưa nhỉ? Không cồn cào nhưng da diết nhớ em ...
    Anh vẫn nơi đây hàng ngày với bao công việc, những công việc quen thuộc bao năm qua. Em đến như 1 cơn gió lạ, dịu dàng nhẹ nhàng làm tươi mới hồn anh...
    Có những lúc em làm anh ngất ngây chếnh choáng, nhưng có ko ít lần muốn cốc em mấy cái vì tình bướng bỉnh kia...
    Dẫu sao, anh cũng muốn em nhớ rằng, anh trân trọng tình cảm này & mãi yêu em!
    Em ngủ ngoan & tìm đến anh trong giấc mơ đêm nay nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này