1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay giấc ngủ khó có thể kéo đến ... nhưng cũng cố thôi ...
    Mệt mỏi thể xác, tinh thần bất an ...
    ước gì được truyền chút hơi ấm để tăng thêm nghị lực, ước gì có những điều nhẹ nhàng dịu dàng để yêu hơn cuộc sốn này ... ước gì ...
  2. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ!
    em thừa nhận rằng em đang rất bất an ... anh có biết ko hic hic ... giá như có cái siết tay có 1 cái ôm thật chặt ... có lẽ em đã mạnh mẽ hơn nhiều ...
    giấc ngủ mệt mỏi ...
  3. heomeo8375

    heomeo8375 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nghe vọng từ xa tiếng động cơ máy bay bay ngang qua đây ... những chuyến bay đêm ... những hành khách đi hay về ấy nhỉ?
    em ước ao mình cũng là hành khách trên chuyến bay ấy ...
    khát khao, mong nhớ ...
  4. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    em da diết gọi tên chàng trong cơn mơ, chàng biết ko?
    yêu và nhớ chàng nhiều đến thế
    mọi điều mệt mỏi còn mỗi chàng đem lại nụ cười & sức sống cho em ...
    một đêm thao thức trằn trọc mệt mỏi vì công việc ...
    nỗi nhớ chàng vẫn tìm đến bên em ...
  5. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    1:21
    Chả bùn ngủ jì cả !
    Hum nay ở nhà 1 mình !
    Tự nhiên thấy sợ !
    Èo ôi !
    Tự nhiên nổi cái mun !
    Sưng đau ơi là đau ý !
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đi chả hiểu sao thấy cái mẹt đó ghét vật !!!
    Gỉa vờ hok có chuyện gì !!!
    Qua cửa hàng hóng chuyện với mọi người!Nhớ!Lại hết mún chơi rùi!
    Tối cafe với một vài người lạ !!!Ngồi hóng chuyện, dạo này mún nghe chứ hok mún nói!
    Về chỉ mún cãi nhau, sao có người cứ thích gây sự với mìn thế nhỉ?Điên vật
    Bị mẹ mắng vì cái tội buôn đt đêm và blah blah .... Hix
    Vẫn chưa kết thúc được vì vẫn còn đang đêm
  7. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    vẫn cứ sợ...sợ em đang làm sai anh ạ
    anh không thể cho em cảm giác an toàn và cho em lòng tin à?
    nếu có thể.............
    em thích lúc được cầm tay anh....
    em thích mỗi lần anh đưa em về ....và em ngủ gật saulưng anh....Lạnh nhưng em ấm......dù anh bé nhỏ, dù anh gầy lắm í....em vẫn thấy ấm áp sau lưng anh!
    Vẫn nhớ khi mà anh để quên tay anh trong tay em......
    Cầm tay nhau mãi??
  8. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    sáng ra đã thấy chan chán roài, mệt xế! Đã dùng quyền trợ giúp là cầu cứu người thân roài Hy vọng là mọi chuyện lại êm xuôi, mệt lắm
    Thế này khéo khi tạm gia nhập chán đời hội vậy , thui đi scan mí cái ảnh đong đưa đỡ bùn vậy, thế mà!
    BB mài nha NK!
  9. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    NK à!
    hôm nay tâm trạng tau ko tốt, đã ko tốt là tau hay làm nhìu việc để xả bớt Sếp thì đi vắng, công việc em tẹo rùi bắt đầu vậy, ko thì tau chít mất
    Tinh thừn đang xuống dốc mà
    nhưng 1 mình chắc sẽ ko vui đâu sáng ra nhận tin nhắn ọp của anh giai chắc anh giai lại lo lắng cho đứa iêm gái nài rùi điều nài làm tau bớt chán 1 chút NK ạ! Luôn có & nhận đc tình yêu thương từ mọi người
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Nk ah,sáng nay bực qá!Vừa ra đừong tay lái đã vướng vào 1 đứa thế là tẹo nữa nó kéo mình đi 1 đoạn.
    May mình hét lên thì nó mới biết.
    Đã thế lại cuời nữa chứ,con gái vô duyên thế
    Mình suýt ngã nó còn cuời,điên!
    Đã bực mình sẵn rùi,phóng vội đến trường,thì cô báo nghỉ.
    Như điên í,đến nơi rồi lại báo nghĩ mới ghét chứ.
    Rồi bảo bù bao h thì báo!
    Điên lắm rùi í,sáng thì ra đã bị 2 vố ntnày.
    Lại cho Linh mượn xe đi diễn kịch,hi vọng nó bt.
    Khiếp cho nó mựon xe là mình lo lắm í.Chưa có bằng bủng j chỉ sợ làm sao thui
    Dạo gần đây có đôi lúc thấy nhơ nhớ,lạ nhở,thế thôi,ko có j đb mấy.
    hờ hờ,chiều nay đại ca nhà mình đi càphê đây.Thôi,cho đại ca đi khuây khoả,ở nhà mãi cũng bùn chết mất.Quanh quẩn 2 đứa con gái đứa thì on nai suốt đứa thì học suốt,đại ka bùn là phải
    Khu nhà mình đúng là xóm cô đơn rùi.Nhưng mà vui lắm í,đoàn kết iu thương nhau lắm í.
    Cũng mún đại ka cuời nhiều,đi chơi nhiều,tính thoáng ra 1 chút cho các con nhờ,đại ka nhỉ,hìhì,đại ka đi chơi sẽ thoáng với bọn con chuyện đi chơi hơn nhỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này