1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toiyeuvietnam1974

    toiyeuvietnam1974 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp lại bác Tổng cũ. Bác vẫn hiền hậu như ngày nào, chỉ già hơn chút thôi. Ngoài 60 rồi thì ai chẳng già.
    Nhớ ngày mới mon men về cơ quan, được làm việc ở phòng thư ký, mình lo lắng nhiều. Thế mà chính bác Tổng, với tính cách của bác, đã làm cho mình tự tin lên rất nhiều. Ngày nào cũng thế, trước khi về bác thường qua phòng mình xong mới về.
    Hai bác cháu làm việc với nhau dễ đến 8 năm chứ ít đâu. Bác là dân văn học ở Mát, đã tận tình chỉ bảo cho mình quá nhiều thứ. Mình lớn lên nhiều cũng là do học được nhiều đức tính của cụ. Mười mấy năm làm việc, có lẽ mình ấn tượng nhất ở bác là tính đôn hậu mà vẫn quyết đoán của bác.
    Không biết hôm nay chia tay nhau, về nhà bác có nghĩ gì tới mình không nhỉ!
  2. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp lại cậu nhân viên cũ.
    Nhưng mà thất vọng ghê gớm.
    Mình mới hơn 60 mà cậu ấy dám chê mình già.
    Mình học Toán bên Mát, thế mà cậu ấy cứ bo lô lên là mình học Văn.
    Ngày trước mình tận tình với cậu ấy như thế, giúp đỡ cậu ấy như thế. Thế mà .....................
    Về nhà dù không muốn nhớ đến cậu ấy mà vẫn phải nhớ ...........
    nhưng mà nhớ vì thất vọng.
    NHớ cái mẹt ông nhá
    đừng tưởng ông sắp về hưu mà muốn làm gì thì làm, chê gì thì chê nhá
  3. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    đang tưởng tượng khoảng 40 năm nữa sao nhệ? khi mình đã nghỉ hưu roài í, nhân viên sẽ nghĩ sao về mình nhệ.
    Một bà đẹp lão, những nét phai mòn cùng thời gian nhưng vưỡn sắc 1 bà lão phúc hậu hiền lành Lúc í mình có mấy con & mấy cháu mấy chồng nhờ Thôi ứ tưởng tượng nữa, ko có gì thì toai
  4. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Mới lấy được em chân dài, em này tuổi cũng khá cao theo lý lịch hồ sơ là sinh năm 1971, có nghĩa là mình lái máy bay rồi , ôi giờ mình mới hiểu gừng càng già càng cay. Đã bắt đầu yêu em ấy rồi
    Thôi làm vài nháy với em ấy nào
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tháng tư, mùa hoa loa kèn ...
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    anh trên kia có mấy cái ảnh đẹp quá ko biết bao giờ mới đc làm mẫu cho anh nhờ
    nhìn qua ảnh này thêm yêu tháng tư thêm yêu những bông hoa trắng muốt tinh khiết kia
  6. toiyeuvietnam1974

    toiyeuvietnam1974 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình biết là có người đang trêu mình nhưng thây kệ, ai chấpnhững người ăn rồi mà còn kêu chưa ai cho tôi ăn
    Thằng bạn đểu, cứ say là gọi điện cho mình. Hai thằng chửi với loạn tùng bậy xong ngày mai lại rủ nhau bia bọt, ặc ặc. Đêm qua nó lại gọi, chắc do thất tình.
    Lớn tướng rồi mà như trẻ con, yêu đương thì như phường chèo, nay hờn mai dỗi ngày kia bỏ rồi đâu lại vào đấy!
    Haizzzz, chắc vợ chồng nó hợp nhau nhưng khắc khẩu. Nhiều lúc nghĩ mà thương!

  7. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Mình biết mình nhiều tuổi nhưng mà còn nâu mình mới hay quên như cậu nhân viên của mình cứ vu cáo (hay vu khống) cho mình
    Cái tính của mình là hay gợi ý, nhưng mà cái cậu nhân viên cũ của mình lại chậm hiểu nên nhiều khi phải dùng từ "ăn" mà cậu ấy vẫn chưa hiểu.
    Nhớ hôm sinh nhựt mình lên 61 tuổi, cậu ấy có đem cái bánh GATO đến tặng mình, mình cũng có ăn vài miếng. Ăn xong mà chả thấy cậu ấy tặng thêm cái gì, mình mới gợi ý: "Giá mà có cái gì ở đây mà ĂN thì thích nhỉ." Thế mà cậu ta chả hiểu gì, cứ bảo : "Chú vừa ăn bánh đấy thôi." Ăn bánh thì ai nói làm gì.
    Đúng là chậm hiểu!
    Kiểu này thì còn phải đào tạo dài dài
  8. Honey4bobino

    Honey4bobino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Em lại về đây tâm sự với anh!
    Cứ lúc nào anh nói ngọt với em là em lại cuống quýt sướng, em thể hiện ra mặt như thế giống trẻ con anh nhờ. Lúc nào anh cũng dịu dàng với em như thế thì tốt biết mấy.
    À, anh có nhớ không cái lần chia tay nhau ở bến xe, em lấn cấn mãi không đi làm anh cũng bịn rịn. Buồn cười nhất là mấy hành khách bên cạnh cứ nhìn, em thấy anh hơi ngại thì phải.
    Em thì kệ, bởi vì em iu anh mờ!
    Nhớ lắm Honey, em nhớ thương anh vô cùng
  9. truetolove

    truetolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 6 rồi, phải chuẩn bị kế hoạch cho 2 ngày cuối tuần thôi.

    Ngày mai sẽ đưa nó sang bên bà béo bên cạnh, hai thằng ăn lòng lợn đến 10 giờ là ổn. Lâu rồi chẳng được ăn món khoái khẩu nên nói chung là thèm, thèm dã man. Hồi trước hội bạn còn đông, chưa đi xa nhiều như bây giờ, Chủ Nhật nào chẳng làm tí "đặc sản" này.
    Chiều, đi siu thị, ô la la, phải mua một số thứ như đã dự kiến. Thiếu tiền thì đi vay, lo rì.
    Tối thứ Bẩy ở nhà cho nó lành, chứ ra ngoài đường thế nào cũng sa vào mấy quán nhậu rồi hư người. Nếu thuê được nhiều đĩa phim mới xem là thích nhất. Rồi Chủ Nhật mình sẽ ngủ nước cho nó sướng.
    Ồi, mình dạo này bắt đầu béo lên mới chết dở
  10. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    ối NK ơi là NK ơi
    tớ đau chân quá
    tớ đau lưng qua
    Tớ đau tay quá
    Tớ đau một số chỗ nữa quá
    hic.. Hôm nay ghép nhạc, loại xạ hết cả lên
    Giờ thì có vẻ ổn hơn roài
    chỉ cần mềm mại hơn là oki roài
    hé. Tập cái này hay phết, thấy ng mình dẻo hơn
    (Trộm vía, tay dẻo thế sau này tát một cái là đầu chồng mình quay như đĩa hát ngay đấy nhỉ. Môphật - tớ dịu dàng mừ)
    thấy vui vui NK ạ. hí hí hí hí.... Từ giờ đến tháng 6 phải giảm cân nữa đi, nhìn mặc đồ mới ko bị kinh điển lắm. hic.. cũng tốt nhỉ
    P.s ngồi chờ đến giờ đi mam gà thui
    Mình vưỡn chưa hình hùng ra cái chỗ 99 nó thía nào cả
    Lại phải mò đường
    hu hu hu hu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này