1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vianhmotlannua

    vianhmotlannua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em ngốc nghếch trẻ kon, nhưng dường như điều ấy làm anh không thể không nghĩ & nhớ về em
    Nhớ lúc em rúc vào anh như cún con í, iu nhắm nhớ cả vòng tay ôm từ sau, hôn lên mái tóc em ...
    Công việc cứ cuốn chúng ta đi mãi, giây phút bên nhau chẳng được bao lâu. Giá như lần ấy em đến được cùng anh nhỉ ... đất trời sẽ hoà làm 1 ...
    Anh biết ngốc nghếch lúc nào cũng nhớ & dành trọn vẹn tình cảm cho anh ... Anh biết lúc nào em cũng hướng về anh mà ...
    Yêu thương ngốc nghếch nhiều
  2. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    a, quên mất NK ạ
    Trưua nay nắng đẹp
    tớ ngủ trưa phê ko chịu đc
    nhưng mà tớ thấy ác mộng
    hu hu hu hu... sợ quá
    Ng ta nói "ngày nghĩ gì đêm chiêm bao thía"
    giờ đã đêm đâu mà tớ lại chiêm bao thía nhâỷ
    Sợ quá
    May chỉ là giấc mơ thôi
    Một cơn ác mộng
    Tỉnh dậy, tớ phải thở : "PHào" một cái
    hú hồn, chỉ là giấc mơ
    Dạo này tớ sinh hoạt hơi bị đều đặn đới
    Ngủ tối, ngủ trưa dầy đủ
    Mỗi tội ăn uống hơi linh tinh
    sửa 1 chút nữa là thành con ng gương mẫu roài
    cố lên nào
  3. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    Lại một tuần nữa trôi qua
    Nhanh thật đấy
    sắp đến cái ngày định mệnh của 1 năm về trước rồi
    1 năm trôi qua quá nhanh
    1 năm với bao nhiêu thay đổi
    1 năm với bao nhiêu nuối tiếc
    1 năm với bao nhiêu hi vọng
    và cũng là 1 năm với niềm hạnh phúc nhỏ nhoi và ngắn ngủi
    có 1 năm thôi mà
    Nhanh quá
  4. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    tự dưng nghe câu "sao lòng em cứ nhớ thương hoài" lại phải viết vài dòng NK
    Ừ, nhớ lắm honey em nhớ thương anh vô cùng, trái tim ta thuộc về nhau ...
    Mỗi ngày anh lại đem đến những phút giây êm dịu cho em em thì ngốc lắm không biết làm gì để anh bớt căng thẳng do công việc chẳng biết làm gì ngoài nhớ về anh
    Ngọt ngào tình yêu lên tiếng, khẽ kêu riêng anh là honey
  5. toiyeuvietnam1974

    toiyeuvietnam1974 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại nhớ đến sếp cũ chứ nị. Chắc tại hôm nay mình gặp cụ nên nhớ đây mà. Ôi, buồn cười nhất cái lần cụ ý ăn cơm trưa xong, hai bác cháu vào giải quyết vấn đề. Mình ngại ơi là ngại mà cụ ý thì cứ vô tư như không.
    May mà cái chỗ giải quyết nó phân khoang nên cũng không vấn đề lắm. Cái mà mình không nhịn được cười là cụ vừa giải quyết đường nước, lại vừa giải quyết đường hơi, cứ nghiêng người cái là lại... bủm.
    Chậc, đứng trước ngàn người trông cụ lịch thiệp bao nhiêu thì mỗi cái nghiêng người của cụ lúc ấy lại tồi tệ bấy nhiêu. Bây giờ cụ ý mà nhớ thì chắc cũng buồn cười lắm!
  6. Hayhunnhaude

    Hayhunnhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    một ngày làm việc căng thẳng, mâu thuẫn mệt mỏi. Vào viết vài dòng rồi chiến đấu tiếp. Chiến đấu để có cuối tuần thoải mái vui vẻ nào!
    Thêm 1 chút nhạc, ừ lại nhớ về em Không biết em thế nào nhỉ, đi nhắn tin cho em xem sao
    TRời này cùng em đi lang thang thì thích biết mấy
  7. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Ối xời ơi,
    Cả công ty vìa hết roài NK ạ
    Ngày mai tớ vẫn chưa có kế hoạch gì
    Ngày mai sẽ ở nhà phục vụ gia đình nhẩy
    Lâu lắm roài mình ko giành thời gian cho gia đình
    Ngày mai ngoan ngoãn để tuần sau đi chơi
    chả biết nên đi 3 ngày hay 5 ngày nhỉ
    Giá mà đc nghỉ 1 tuần
    5 ngày mình đi biển
    2 ngày ở nhà với gia đình
    đấy, mình cũng vì gia đình đấy chứ nhỉ
    Hé. tự dưng thấy mình đảm đang lắm cơ
    hơ..hơ..hơ.. NK nhẩy, mẹ mình bảo là phải học nấu ăn đi
    Sau này còn nấu cho chồng
    Nhưng mà mình đã biết chồng mình thích ăn gì đâu
    thui, khi nào có chồng rồi thfi chỉ học nhưng món chồng mình thích thui
    Cho nó chuyên môn hoá, " Trăm hay ko bằng tay quen mà"
    đấy, sao lại có ng vợ iu chồng như mình nhỉ. Sau chắc chồng mình phải hạnh phúc lắm đới
    hí..hí..hí...
    Được thuy1305 sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 25/04/2008
  8. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    hic.. tớ bùn quá NK ạ
    ùh, đành rằng tớ nói nhiều
    đành rằng tớ nói nhanh
    Đành rằng tớ nói dai
    nhưng mà tớ chỉ dám nhận là máy nói thui
    thía mà có một cơ số ng cứ bảo tớ là máy khâu, lại còn máy khâu công nghiệp nữa chứ
    có buồn cho tớ ko
    hu hu hu hu hu
    đc roài, từ giờ tớ quyết cai noi
    chả thèm nói gì cả
    ứ cần nói gì cả
    hic... mình mà ko nói thì mọi ng lại bảo là mình dỗi, mình biểu diễn
    Tớ có thế đâu, NK nhẩy
    Tớ có phải là ng hay biểu diễn giống ai đó đâu
    hic... khó nghĩ quá
    làm sao để "Cho vừa lòng hết mọi ng" nhẩy
    khó quá
  9. norton

    norton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cách đây hai năm. Vào một buổi sáng đẹp trời, mát mẻ, không khí trong lành, tớ thức dậy sau một đêm ngon giấc bởi lâu lắm mới có một đêm trong lành như đêm qua. Thực ra tớ không tự dậy được vì còn thèm ngủ lắm. Tớ dậy trong sự hối thúc của vợ, trong tiếng ọ ẹ của một thiên thần nhỏ và trong tiếng làu bàu của chị nó (vì phải dậy sớm). Hôm nay phải dậy sớm còn chuẩn bị đi công tác!
    Thơm vợ iu quý một cái, vợ lườm yêu một fát. Lên đường đến trường của bé. Hai bố con tạm biệt nhau mấy nhát rồi mới chia tay. À quên, trước khi đi, vợ chỉ vào lọ hoa hồng trắng (hơi nhạt xanh) sau cái kiss nóng bỏng và... Chúc mừng sinh nhật Bố! Đời tớ thường chết vì những niềm sung sướng đơn giản như vậy.
    Vậy là 2 năm rồi từ cái lần ấy. Thời gian như bóng câu.
  10. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    Sg lại mưa! mưa nhỏ thui! Mát mẻ hẳn, lát về được nghịch mưa nữa chứ
    Càng gần đến những ngày xưa ấy, lòng bồi hồi. 1 năm trước còn cồn cào, bây giờ chỉ là xuyến xao khi nghĩ lại ...
    sáng ra thấy chán lắm, mải mê rồi quên, gần về rồi, gần đối diện ko biết làm sao, chưa thấy mẹ gọi
    Hy vọng là sẽ tốt đẹp Nk nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này