1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Cái cậu nhân viên của mình đến tệ.
    Lôi cả cái chuyện í của mình ra đây.
    Dưng mà mình già rồi, mình chả ngại. NK nhỉ!
    Nhớ hồi mới vào trong công ty này, cậu chàng quả thật là nhút nhát, chuyện gì cũng sợ. Nhớ tới cái lần cậu chàng muốn về nhà lắm rồi í, nhưng mà do công việc của mình bận đột xuất nên cậu chàng đành phải ngồi lại chờ mình làm nốt công việc. Thương tình mình phải ra bảo cậu chàng cứ về trước đi. Nghe lời mình bảo về cái là cậu chàng nhảy chân sáo đi về, rõ là trẻ con.
    Nhớ cái hôm đầu tiên đi làm, vào phòng mình để nhận việc, cái mặt ngắn tũn ra, xanh mét. Mình khẽ E hèm 1 cái thôi mà cậu chàng són cả ... ra quần. Nhưng mà cậu chàng được cái ngoan ngoãn, bảo gì cũng nghe.
    Cô vợ của cậu ấy bây giờ là do mình mai mối. Hồi ấy mình có cô cháu cũng đứng tuổi rồi mà chả có ai yêu thấy cậu chàng ngoan ngoãn nên mình gả cho cậu ta cô cháu. Cô cháu mình thì giải quyết được khâu ế, còn cậu chàng thì cũng có vợ. Chuyên mai mối này để hôm nào rảnh mình viết lại vào NK vậy.
    Thôi, hôm nay viết thế thôi, hôm nào viết tiếp NK vậy
  2. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Đi làm những mâu thuẫn giữa nhân viên là chuyện bình thường nhỉ. Nhưng mệt lắm, nhất là ngày tinh thần ko tốt như hôm nay. Muốn mắng cả 2, lớn rồi chứ còn nhỏ gì đâu. Hơn mình cả hơn 10 tuổi mà cứ như trẻ kon
    Nhưng đành dịu dàng như mình hàng ngày, nhẹ nhàng cho cả 2, rồi đâu lại vào đấy nhưng đừng vi phạm nữa nhé
    đi làm mình gần nhỏ nhất cty, toàn tầm 40 50, mình khó mà nói. Từng câu từng chữ phải để ý ko thì hờn dỗi phát mệt, cứ như trẻ kon í Nhưng nhiều lúc thì vui
  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Oánh mắt sang trái nhìn xem
    Mình lên "gắn bó và xây dựng" roài cơ đấy
    Thấy vui vui
    khi mình gắn bó với 1 cái gì đấy, mình thấy mình thêm iu nó NK ạ
    Có iu thì mới gắn bó chứ, đúng ko NK
    mình thấy vui nhắm ý
    chứ ngày trc chỉ là "Thành viên mới", rồi "Tích cực"
    cảh thích tí nào cả
    giờ là "gắn bó" Roài
    mình phải sống sao cho xứng với cái từ "gắn bó và xây dựng chứ nhỉ"
    uh, phải xây dưng
    Xây dựng mạnh nữa vào để lên gắn bó hơn nữa
    xây dựng
    xây dựng
    xây dựng nào
    chít dở, sắp thành thợ xây roài đới
    hí..hí..hí...
    khửa .. khửa .. khửa....
  4. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    hic.. mình quên mất, hôm nay chưa tâm sự với NK về tâm, trạng của mình
    Mình lại đi thui NK ạ, tối mà vìa sớm thì tớ lại lên tâm sự ná
    Hic.. tớ ở xa nhất ==>. phải đi sớm nhất
    hu hu hu hu..
    Ước gì mình đc như những ng đấy
    ở gần rẹt à
    ĐI 5 phút là tới nơi
    tớ thì phải đi tận 30 phút cơ
    đấy, có phải ăn là thích đâu
    mệt lắm ý chứ. Di xa , vat va lam y chu
    hic..
    minh vẫn thích hô khẩu hiệu
    "Vì một VIệt Nam ko có dịch cúm gia cầm"
    xương mấy con gà quá thể
    Vì xương nó nên mình phải mam nhịt tình, mam triệt để
    Tại sao NK bít ko
    để đỡ "Phí một đời gà"
    con gà đã hi sinh, phải để sự hi sinh của nó là xứng đáng, là oanh liệt chứ
    hí..hí..hí....đi thui
    cuối tuần, thấy vui lạ lùng
  5. toiyeuvietnam1974

    toiyeuvietnam1974 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Lại nói đến sếp cũ!
    Buồn cười, ông ý trông hơi ục ịch một tí nhưng được cái tốt bụng. Có cái gì ăn cũng để dành cho mình. Có lần ông ý còn để dành cho mình cả mấy quả ô mai. Èo, già mà vẫn ăn được ô mai, chắc là răng còn khỏe, và sở thích giới tính có vấn đề. À, có lần ông ý còn phần mình cả mấy hạt dưa nữa chứ. Bảo: thỉnh thoảng bác cắn hạt dưa cho đỡ stress. Ổi ôi, còn nhiều thứ nữa không nên kể với NK kẻo ở đây tai vách mạch rừng.
    Sếp cũ được cái cũng hay viết lách. Chỉ nghe tin bạn mình lên quan cái là có ngay bài mới, hoặc thỉnh thoảng hay viết về những món ăn của địa phương, đọc cũng khá thú vị. Ông này chỉ mỗi tội cứ gặp con gái là ngại. Già rồi mà vợ con gì đâu. Nhát gái. Và hay dỗi nữa chứ!
  6. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lần đầu của ai cũng sướng nhờ NK nhờ
    Lúc gần í, ai cũng háo hức chờ đợi tột độ, cao trào roài mà chưa xong thì bực nhắm í
    Khi đâu vào đó rùi nhìn lại thấy thật mãn nguyện, iu nhắm
    Cảm giác ấy của mình qua lâu roài, dần dần chả còn chút gì cả vô cảm chăng
    hình như cả chục nick lên gưn boà rùi mà, còn háo hức thì cũng lạ NK nhờ
    Nick khởi đầu của miềng & nick chả bít xì pem là gì gừn 6k bài, đọc lại thấy còn iu mình nữa mà Nick í nhiều người yêu quý đã cho leo cây vô thời hạn rùi, cũng buồn nhưng biết làm sao, đợi thêm 1 tgian nữa rồi đón em í về
    [nick]
    Được oOoTimoOo sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 25/04/2008
    Được oOoTimoOo sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 25/04/2008
  7. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Điên cái bọn bưu điện thật đấy, cá nhân thì nó thu tại nhà còn tổ chức thì bắt đến tận nơi đóng, mình chả biết vụ này nên sáng nay cứ kêu điện thoại cơ quan bị hỏng không gọi đi được, hỏi 119 thì mãi nó mới tra cho là điện thoại bên chị bị cắt một chiều rồi. Khiếu nại này nọ một hồi cuối cùng cũng phải ra bờ hồ đóng, thôi thì coi như mỗi tháng được đi du lịch hồ gươm 1 chuyến vậy
  8. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá NK ơi!
    Chán ghê đấy NK ạ, tự dưng bây giờ cứ tầm này là vật vờ ko hiểu tại sao, có hôm ngồi ngủ gật ở đây về muộn đấy
    làm cốc đen ko đường vậy, xem có khá hơn ko hay khéo lại cả đêm thức trắng thì chít NK nhờ
    mấy hnay toàn ngoại cảnh đưa đầy, mình toàn về muộn, thôi thì cố gắg vậy
  9. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    học bài.....20 bài sử...vô số bài văn và lí cho mai
    học mãi không vào....
    tại sao phải học nhể...lại muốn gặp anh....
    Chỉ muốn gặp anh, dù không biết gặp làm rì? đi đâu....
    Và rất ngại mỗi khi gặp anh.....
    ngại về.................
    Dưng chả hiểu mình dạo này thế nào nữa...
    amen...moi người ở nhà cầu cho con mai quay bài thành công đi...ôi thi thử
  10. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Nhật Ký ơi,
    Không biết em ý" có ghét miềng hông?
    "Em ý" có giận miềng khi miềng nói là than phiền em ý hông?
    Ôi, em ý thựt đáng iu khi em ý dỗi.
    Iu quá cơ.
    Hình như I''''m Falling inlove
    Trái tim mình rung lên mỗi khi nói chuyện với em ý
    Chỉ là những dòng tin nhắn nhủ nhỏ nhoi thôi vậy mà sao mình thấy yêu quá!
    yêu vô cùng!
    Mình hạnh phúc quá!
    Nhật ký ơi, mình như đang trên mây!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này