1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Venezuela

    Venezuela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đen gì mà đen thế!
    Đang ngồi trong lớp thì mẹ gọi: " hnay mẹ đi lên viện với bà ngoại buổi trưa, ko về. Mày 11h 30 về rang cơm cho em ăn còn đi học, nhớ cất chăn phơi ngoài hiên rồi mới đi đấy nhé"
    11h 4'': Chờ chút nhé, đến muộn tí
    12h02: chút thế đấy. Đáng ghét! Chút con khỉ.
    On the way home. Tyre broke, walking under the sun. Day-mare!Đúng 12h30 mới chạm đc vào cái tay nắm cửa. Qua ngày đông mới thấy nhớ cái lạnh, đi đường xa mới thấy nhớ nhà. Mở cửa vào nhà thấy mát hẳn, hôm nay bật quạt mà chẳng thấy thấm thía gì, đảm bảo thân nhiệt cao nhất nhà luôn. Đáng ghét!
    To Mr Sky: Trời thật bất công, con chả làm gì nên tội, chẳng doạ nạt ai, chẳng đánh đập ai, chỉ đánh đập những người đáng bị đánh đập, thế mà nỡ đối xử với con thế à, đáng ghét!
    To kẻ đáng ghét: Hôm nay mua thuốc cảm cúm chưa? mua rồi thì tốt, chưa mua thì đi mua ngay đi, đấy là thứ nhất. Thứ 2, hôm nay chưa được ốm vội, nếu ốm hôm nay thì là vì nắng, chưa cảm nhận được rõ ràng cục tức này, vì vậy để vài hôm nữa hãy ốm, ko thì sẽ là 2 lần đấy, nghe chưa!!!
  2. BMW550i

    BMW550i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Xem nào, hôm nay là thu 6 rồi, thứ 4 là thi môn đầu tiên => hix chưa ôn xong. Kì này lười wé nên đến lúc thi mệt thật. Lần đầu tiên trong cuộc đời biết thức đêm học là như thế nào. Thức cả đêm luôn. Trước cứ tưởng đêm dài lém, học đc nhiều lém, ai dè ngắn ko ah, nhưng đc cái yên tĩnh, học tập trung hơn. Nói thế thôi, mới thức đc trọn có 1 đêm, còn các hôm khác thì đến gần sáng là ngủ rồi . Thức đêm xong đến trưa hôm sau ngủ như chết luôn, làm j gọi điện 3 lần mà ko nghe thấy j. Mà mới thức đêm qua chứ mấy, sáng thằng Trung, cả Tùng còn sang rủ đi đánh cầu lông nữa chứ. Sư 2 cái thằng, nước đến chân mới nhảy, mai chúng nó thi TD, mà mới đi tập cầu đc 2 ngày, nguy cơ trượt rất cao. Hehe mình thì thích học TD, môn nào cũng thích hjhj .
    Mà trường TN năm nay thi cũng khủng, bình thường thì thi trong 4 tuần, năm nay tự nhiên ngu si, thi trong 3 tuần, chết con nhà người ta, mà học thì kinh dị. Có môn Fortran, thầy dạy chán ko chịu đc, mình đến đấy học 2 buổi, thấy ông í cứ nói nói, mà dạy thì chỉ cho mỗi có 3 đứa học, còn lại trong lớp ko ai hiểu j nên đành nói chuyện . Mong sao .j sẽ thi tốt, dù khả năng qua môn Fortran gần bằng ko, nhưng cũng cố gắng hết sức nhé. Môn đó thi đầu đấy, có nhiều thời gian ôn, cố lên nha. Í, nói người khác mới nghĩ ra mình, môn C cả C++ cũng có hơn j ai đâu. Mie học lão dạy tin cũng như sh*t, đọc ko khác 1 chữ nào trong sách của Nguyễn Văn Ất (cả VD cũng giống luôn). Dạy thì nói ít, viết kín bảng, chữ thì nhỏ, viết kín 6 cái bảng, ko xóa 1 lần nào. Mà toàn thích điểm danh vào đâu giờ, mày mà nó chỉ dọa ko cấm thi thằng nào. A có thằng Linh béo, cái tội trốn sang TQ . Cả giảng đường chắc ai nhìn nó cũng muốn . Kì này dễ thi lại tin rồi , mọi năm cho mang
    sách vở vào, năm nay ko cho , lại còn có cả trắc nghiệm nữa => thôi rồi. Mà kệ nó thôi, lo các môn sắp thi trước. Ra học cơ thôi
    P.S: chúc mọi người 1 kì thi thành công nha
    And good luck to j, try ur best, pass all subjects nhe
  3. ku_oi_33

    ku_oi_33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc thấy mình tham lam.
    Nhiều lúc thấy mình ích kỷ.
    Nhiều lúc lại thấy mình thật ngốc.
    Ngốc nghếch và vô dụng.
    Chán.
  4. sh6868

    sh6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    2.542
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi sốg là phải biết chấp nhận...
    Chẳng phải thứ j` cho đi cũng có thể nhận lại đc.Giờ thấy nhiều thứ thay đổi quá...Con người thay đổi là có biểu hiện rõ nhất.
    Thời gian trôi mau quá.Chẳng mấy chốc sắp thi tốt nghiệp,rồi thi đại học...Mọi thứ đều như vừa chớp mắt là thay đổi,thay đổi xoành xoạch nhanh đến chóng mặt.Nhớ ngày nào là 1 thằng nhóc lóc chóc,mọi thứ xung quanh đều có vẻ hồn nhiên...nhưng bây giờ đã lớn rồi,thực sự là lớn rồi....Ko chỉ bề ngoài,ngay cả suy nghĩ cũng già đi,cuộc sống ko thể nào hồn nhiên đc nữa.Lớn rồi mọi thứ khác quá,sống phải phải như thế này,như thế nọ...ko có đc cái hồn nhiên,ngây thơ of lúc bé...Nói vậy cũng khá mâu thuẩn,lớn cũng có nhiều điều thú vị of nó,hiểu nhiều thứ hơn.,đc tự do thoải mái,đc làm những j` mình thích(nhưng cũng ko hẳn là đc như vậy).
    Trong đầu mỗi người lúc nào cũng ko chấp nhận với cái hiện tại đang có ,có đc cái này thì lại muốn cái khác,khi đã chiếm hữu đc thì qua 1 thời gian sẽ cảm thấy thứ đó nhàm chán,vô vị.luôn muốn 1 thứ mới lạ,hấp dẫn hơn.Thứ này dường như cám dỗ tất cả mọi người.Tôi cũng chẳng phải là 1 người ko mắc vào điều đó.Nhưg thứ j` thì nên có chừng mực,ko phải cái j` muốn là sẽ có,nó còn tùy vào bản thân,vào rất nhiều thứ xung quanh.Nhưng đang cố sửa dần,đang thay đổi dần...bây giờ tôi biết mình là ai và đang đứng ở đâu,chẳng quan trọng là điều đó có chán ngắt,buồn tẻ,hay vô vị nữa...mà quan trọng là nó đc lâu bền,tuy cảm thấy chán nhưng nó là niềm vui,hạnh phúc thật sự mà mình ko cảm nhận đc thôi,nhiều khi mới cũng chưa hẳn là tốt.Con người cũng vậy rất dễ thay đổi.Vật chất,danh tiếng làm ng` ta khác quá.Tôi cảm thấy hơi thất vọng về bạn tôi,nhưng cũng chẳng biết nói j` "Giang sơn dễ đổi bản tánh khó dời" mà.Tao thấy mày của ngày xưa và mày của bây giờ khác quá,thay đổi cũng có fần tốt cũg có fần xấu.Nhưng bây giờ nhiều thứ che mắt mày quá mày ko nhận ra được thứ j` tốt xấu rồi.thôi thì nói vậy thôi nói ai thì tự người đó hiểu .Chỉ khuyên là mày nên xem lại mọi thứ,hiểu đc thì hiểu ko thì thôi,chịu,tao chỉ nói 1 lần duy nhất và sẽ ko bao giờ lặp lại lần thứ 2 .Tính tao là vậy còn nói là con quan tâm đến khi ko nói nữa thì tự hiểu ko còn là j` để tao phải nói nữa đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.
    Thoy dừng ở đây.chuẩn bị đi học ****ing Tired.Cố gắng năm nay cho xong đi rồi muốn làm j` làm
  5. LX8888

    LX8888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay cúp điện....tới 5h mới có...ở nhà chán wá...đi lục lọi mấy thứ đồ cổ...và kết wả là tìm đc mấy tấm hình hùi....mình còn bé...hihi...Mom kể lại cho mình nghe là....Mom bế mình ra đương 10 người thì hết 10 người way lại nựng mình 1 cái....Image...cho dù là hok wen bik''...rùi còn hỏi MOm mình "choy` ơi con tây hả....dễ ghét wá ..."...Image....Mom nói là mom tự hào vì có 2 sis và mình lắm....mình cũng rất tự hào vì Mom nữa...vì Mom đã sinh ra mình XINH xắn thế này mà...hehe...Image...Coi hình xong nhớ lại hồi nhỏ wá chỉ mún đc làm BABE mãi thoy...mún đc bên cạnh Mom và đc Mom chăm sóc ...mãi ...tiếc rằng ai cũng phải lớn...trước sau j` cũng phải xa rời Cha Mẹ thân iu..(nhưng kelbin hok có cha..có Mom là đủ rồi..Image)....Àh mà mình phải lớn khôn để chăm sóc lại cha mẹ chứ ^_^....LUV MOM nhất...ImageImage
  6. CheLinhtinh

    CheLinhtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chờ một người ...
    Một người đã ra đi mà chẳng biết có quay trở lại ...
    Vẫn chờ ...
    Chờ đến khi ngã gục ...
    Vẫn sẽ chờ ...
    Chờ người ấy ...
    Ngay cả khi không còn tỉnh nữa ...
    (Mà sắp k tỉnh nữa rồi, bùn ngủ nhắm )
  7. Venezuela

    Venezuela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai Sơn đi rồi, tối nay tụ tập Karaoke, uống bét nhè nhưng ko ai say. Vừa hát vừa gào, ko hổ danh Live show Minh-Sơn Sứt và đồng bọn, hahaha.
    Vui thật, phải công nhận là nghe Sơn hát quên hết mọi ưu phiền, chắc ko thể tìm ra một giọng ca thứ hai có khả năng ghê gớm đến thế. You''re the only one! Vẫn hiền lành, vẫn đẹp trai phong độ, và vẫn giọng hát vô cùng sáng tạo, biến những giai điệu quen thuộc trở thành lạ hoắc trong cảm xúc trào dâng.
    Trưa mai đi hả, đi máy bay mấy lần rồi, sướng nhá! Sơn đi mạnh khoẻ, sang năm lại về đàn đúm tiếp nha. Cố gắng vác một cô em nào đó về nhập quốc tịch VN nhá, ko việt kỉều thì Việt thuần, mà việt thuần cũng ko có thì Thư với Quỳnh ở nhà chờ Sơn. Đi vui vẻ, nhớ bọn tớ nha!
  8. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 20 đến và ra đi như thế nào nhỉ?
    Tuổi 20 cho tôi 20 năm sống và lớn lên dưới mái nhà thân yêu nơi chốn Sài thành đông người phồn hoa, trong vòng tay yêu thương của bố mẹ.
    Tuổi 20 cho tôi những người bạn đáng quý, những người tôi thật sự trân trọng và quý mến đã cùng nhau chia sẽ những khó khăn, vất vả cũng như đã cùng nhau tận hưởng những gì tốt đẹp vui tươi của cuộc sống này?
    Tuổi 20 tôi nhận thức được nhiều giá trị của cuộc sống, những hy vọng, những tiếc nuối cũng như những đắng cay phải theo đuổi cả một đời người
    Tuổi 20, mong mỏi khát khao được níu lấy chút dĩ vãng của một thời ấu thơ, một thời cắp sách đến trường, thấy sao nó mộc mạc đáng yêu, khát khao được một cuộc sống vô tư của một thời tuổi tím?
    Tuổi 20 tôi bỏ lại quê hương và những người thân bạn bè sau lưng, ta đi đến một chân trời mới xa xôi, mang theo những hoài bão đã ôm ấp suốt bao nhiêu năm? với mơ ước nó sẽ được thực hiện trong tương lai.
    ?
    Và tuổi 20 đã đến trong một buổi chiều vàng nhạt nắng mát mẻ nơi góc phố Sài Gòn nhưng lại ra đi vào một buổi bình minh ửng hồng nơi chân trời trên phương Bắc, với cái giá lạnh của một ngày cuối đông hoà quyện cùng tiếng chim đang hót đón chào ngày mới?
    Tuổi 20 đã ra đi?
    Tuổi 21 sẽ đến,
    Đón tuổi 21 trên đất Bắc xa xôi, không gia đình, không người thân, chỉ duy nhất những đứa bạn học?
    Tuổi 21 ý thức nhiều hơn về cuộc sống này, không còn là những câu chuyện thần tiên, mà là những cái nhìn về thực tại, không còn những gì vô tư như ngày xưa, mà thay vào đó là những lo toan cuộc sống, học tập cho mỗi ngày trôi qua, không còn những suy nghĩ bốc đồng nóng vội của tuổi tím, mà là những suy nghĩ điềm đạm hơn, chính chắn hơn
    Tuổi 21 cho tôi trách nhiệm nhiều hơn với bản thân mình, với gia đình mình, và những người xung quanh mình
    Tuổi 21 bắt đầu bằng những lời chúc mừng của bạn bè và người thân: tin nhắn của ông anh hai tuốt từ VN ?oquăng? qua đây, lời chúc mừng của thằng bạn TĐB, một tràng xì pam đáng yêu của Snow Trang và bất ngờ nhất là 2 tin nhắn của Amie Jones & Joel Radiven trên facebook?
    Và tuổi 21 sẽ cho mình được những gì nữa???
    ?
    Tuổi 21 đã đến, mình đã trưởng thành ?
  9. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    Nk à! Cái mạng Vịt tèo dợ hơi làm hum qua bao chuyện kể cùng mài hem đc
    à mà tau vui lắm, hết chán roài, mọi việc đã đc giải quyết quyền nhờ sự trợ giúp của người thân khá hiệu quả Iu bố mẹ nhất nhà
    hum nai có nên tự thưởng bằng 1 ngày chơi bời ko nhệ NK oai khó nghĩ quá thực hiện cái hẹn với hội HT SG đơi
  10. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    NK ạ, tối qua thức trông Bà cả đêm.
    Bà đã đỡ nhiều rùi nhưng vẫn phải thở binhôxxy. Bà yếu mà. Thương bà lắm ý. Mình nhớ mỗi lần lên thăm bà là bà lại giấm giúi cho thứ nọ thứ kia.
    Thi thoảng lại cho cháu tiền tiêu vặt.
    Bà yêu quý cháu nhất nhà bà nhỉ? Cháu vẫn nhớ đợt tết svừa rồi, bà bị ốm, bà nằm ở giường gầy xọp đi, thế mà bà vẫn mừng tuổi mình bao nhiu là xiền.
    Hix, bây giờ bà nằm một chỗ, khong thể ăn, k thể uống...
    Mình thương bà. Bà ơi bà mau khỏe bà nhớ. Cả nhà mong lắm ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này