1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cậu nhân viên của mình lại đến cơ quan. Chăm chỉ thế. Thật bõ công mình đào tạo.
    Nhưng mà phải xem xét lại thái độ làm việc này cái! Tại sao lại như vậy? Hay là cậu ấy chán cô vợ già, xấu xí của cậu ấy. Thế thì nguy hiểm cho cô cháu gái mình quá. Để mình gọi điện kiểm tra xem cô cháu mình thế nào.
    M: A lô, mẹ Thu Na đấy à?
    X: Dạ vâng ạ. A bác Y phải không? Bác dạo này khỏe không? Anh nhà cháu vẫn nhắc bác suốt. Phải hôm rồi bác xuống thăm nhà cháu không ạ?
    M: Ừ, xuống hỏi thăm tình hình thằng cháu rể dạo này thế nào. Khà khà ... Sao? Dạo này chồng con vẫn tốt đấy chứ?
    X: Bác ơi, nói ra thì buồn lắm. Dạo này anh ấy hình như chán cháu rồi hay sao ấy.
    M: Hả??? Có gì nói bác nghe xem nào ....
    (khóc thút thít, vừa nói vừa khóc)
    Bác ơi, cháu khổ lắm. Kể từ ngày cháu xinh bé gái thứ 2 anh ấy lạnh nhạt với cháu hẳn bác ạ. Cái đấy có phải lỗi tại cháu đâu, tất cả là do của anh í chứ, cháu chỉ chờ và nhận thôi mà ... hu hu hu ....
    M: Ừ, đúng thế ...
    X: (vưỡn khóc) mà hình như anh ấy chán quá quay sang lại đam mê cờ bạc rồi. Hôm nọ ngủ mơ nói linh tinh nào là Lan ba ba, rồi Lan 97, .. rồi oánh mấy Ka mấy Ka ... hu hu hu ... cháu khổ quá.
    M: Chết thật, cậu này hỏng rồi. Để bác hỏi xem rồi chấn chỉnh cậu ta ngay ....
    X: Vâng, cháu nhờ cả vào bác đấy. Mối này do bác giới thiệu nên bác làm gì thì làm. Mà bác ơi, hình như anh ấy dạo này nghiện ô mai với hạt dưa rồi ....Hỏi sao thì bảo là học tập ở bác ...
    M: Hử??? bác ăn hạt dưa với ô mai bao giờ?
    X: Anh ấy bảo lần ăn đầu tiên là do bác cho anh ấy ...
    M: Ối dà, cháu không nhớ cái lần ấy à. Cái lần mà cháu bảo cháu chăn nó nên nhờ bác cho nó ô mai với hạt dưa có tẩm bùa yêu à?
    X: Ô, thế ạ ....bác nhắc mới nhớ, ngại quá, hì hì hì,... bác đừng nói lộ cho ai biết nhé ...
    M: Mày đúng là trẻ con ... vừa khóc đấy lại cười ngay được.
    X: Bác ơi, cháu hỏi bác dọa này công việc trên ấy có nhiều không? Sao anh ấy đi suốt, thứ 7, chủ nhật cũng đi làm sao ạ?
    M: Ờ ờ... thì bác cũng đang đi làm đây (thằng này trốn vợ thật rồi ) Thôi để bác sang xem nó làm gì rồi bác bảo nó nhé.
    X: Vâng, thế là cháu yên tâm rồi ạ. Cháu là con gái thôn quê, chỉ biết cấy cày, dệt lụa nên có gì nói nấy, mong bác thông cảm. Có khi cháu lại phải đi xin bùa yêu về yểm cho anh ấy lần nữa đây..
    M: hừm, mê tín vừa thôi nhá! Bác chào cháu

    Đấy, nguyên văn cuộc điện thoại là thế. Để mình sang xem cậu nhân viên thế nào cái! Đợi mình chút nhá, NK nhá
  2. toiyeuvietnam1974

    toiyeuvietnam1974 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    26/4, hôm qua vừa gặp sếp cũ.
    Mình cứ gặp sếp cũ xong là bao nhiêu kỷ niệm lại ập về, cứ như cuốn phim quay ngược về quá khứ. Nhiều kỷ niệm vui, nhiều kỷ niệm buồn nhưng có những kỷ niệm thì buồn vui lẫn lộn.
    Nhớ cái lần ấy, mình đang vật lộn với đống công văn thì thấy cụ lọ mọ tông cửa đi vào, hai tay ôm mông mặt nhăn nhó. Mình giật thon thót, chết rồi, có lẽ cụ có vấn đề.
    Chạy vội ra đỡ cụ, mình lo lắng: "Bác, bác làm sao thế". Cụ bảo có vấn đề ở đằng sau. Mình càng lo lắng: "Bác, bác bị đau trĩ ạ"
    Cụ dở khóc dở cười: "Không, cậu nhầm, tớ cũng nhầm. Tớ tưởng ra hơi, nhưng thực tế là ra bã".
    Lúc ấy mình chẳng dám cười chút nào. Chẳng biết cụ có còn nhớ kỷ niệm ấy không?
  3. norton

    norton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời đẹp thật.
    Sáng tới giờ đã thực hiện được mấy dự định. Chẳng biết từ giờ đến chiều mình có thực hiện thêm được những dự định còn lại hay không. Về đến nhà là phải online xem có ai nhắn tin đong đưa mình không mà chẳng thấy gì, chỉ thấy anh em nhắn nhau đi chơi này nọ. Hơi tủi thân.
    Á, chưa kịp tâm sự gì nhiều với NK thì lão hàng xóm vừa buzz bảo mình sang uống trà. Ừ thì sang. Sang tí thôi, tí nữa về kể cho NK chuyện này hay nhắm
    Chờ tớ tí nhé
  4. hoaquynh_2008

    hoaquynh_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ 7 rùi NK à, tao lại chưa có kế hoạch gì cho ngày nay hết . Chẳng nhẽ lại ở nhà ngủ rùi chiều lại đi học, mà sao tao ghét học thứ 7 thế chứ lại, rất dễ gây ức chế nhá dù mình có bao giờ có tư tưởng đi chơi với ng iu thứ 7 đâu cơ chứ lại
    Tao là thích đi chơi tất cả các ngày trong tuần trừ thứ 7 hề hề, thế nên ai nhìn vào cũng thấy tội nghiệp thứ 7 mà lại ở nhà, lại onl, thế thì sao có ng iu, sao lấy chồng đc NK nhỉ
    Thống nhất là hnay ở nhà ngủ rùi chiều đi học nhỉ NK nhỉ
  5. taluadongdua

    taluadongdua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nk ơi Nk à, tao thấy có bộ fim hay lắm í ở rạp ấy, tao mún đi xem fim lắm cơ nhưng mờ chưa có ai để đi cùng hết. Bùn fết mày à
    "27 lần cưới" đọc tên fim đã mún đi xem ồi hề hề, có khi mai fải rủ ai đi cùng mí đc
    Chả bít sao mà tao có tật rất chi là xxấu nhá, cứ dự định làm gì rùi là fải làm bằng đc nhá, ko làm đc là tao bứt rứt khó chịu lắm í nhá, khổ thế chứ lị
    Chẳng bít tao có sửa đc tính ấy ko nhờ NK nhờ
    Tao fải đi làm vú em đây NK à. Pipi mày nhá
  6. NNTK

    NNTK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Trái tim đàn bà
    Những thằng đàn ông
    Mang bộ mặt yêu
    Và những người đàn bà
    tỉnh táo
    chỉ biết khóc cho mùa!Những khuôn mặt vờ vĩnh
    Yêu ma
    người đàn bà cả tin
    không sợ
    Áp vào mùa
    Áp chặt mình
    Những nhịp thở âu lo.Trái cấm của đời
    Con rắn nằm ngoan
    chẳng còn những Eva uốn lời xúi giục
    đôi ngực đàn bà
    người đàn bà
    Khóc!
    những thằng đàn ông
    mang bộ mặt yêu
    và trái tim
    quằn lên
    Chiếm đoạt!
    Người đàn bà hát
    Tình yêu.
    niềm vui khạo khờ
    nước mắt
    gỡ gạc
    khôn ngoan.Và trái tim
    bị gã trai đánh cắp
    Vĩnh viễn không còn vẹn nguyên!Đắc thắng
    Đàn ông.
    Và những người đàn bà
    dại dột
    nghĩ mình được yêu!
    Bài thơ hay NK nhỉ, có 1 tg tao đã đọc thuộc lòng bài thơ này rùi đấy NK à vì nó tâm trạng giống tao mà
    Giờ đọc lại vẫn thấy hay NK nhỉ
    PS: nguồn thuộc trang evan mờ tao ko nhớ tg nữa hề hề, rùi đc copy về blog của tao (tạm trích về nguồn như thế nhá )
  7. Honey4bobino

    Honey4bobino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đi lang thang anh ạ.
    Thành phố nhộn nhịp mà sao lạ quá. Em chẳng để tâm mấy đến xung quanh, chỉ thấy nhớ anh không à. Em qua chỗ cậu em và hai chị em cùng đi. Thế mà về đến nhà rồi chả nhớ cậu ấy nói chuyện những gì nữa.
    Hì, hình như là em lại nhớ anh và muốn làm nũng anh quá.
    Thôi, em phải đi nấu cơm đây không mẹ về lại phải chờ.
  8. muatinhyeu2

    muatinhyeu2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc quay cuồng, chỉ mún nhắm mắt và nằm nguyên một chỗ nhưng chẳng thể làm đc, cứ fải ngồi dậy bật máy lên. Ôm lấy cái máy tính có lẽ đã trở thành thói quen mỗi khi rảnh rùi . Đang ốm nhưng cũng ko cưỡng lại ý mún ngồi bên cái máy dù cho ng chỉ mún lăn quay ra thui hic hic .
    Năm nay đi nhiều có lẽ vì thế mà ít ốm hơn năm ngoái hehe, năm ngoái cứ tháng ốm 1 lần hic . Ghét cái cảm giác mệt mỏi đến mức ko đi làm được, cảm giác bất lực với bản thân những lúc thế này. Ghét ghét và ghéttttttttttttttttttttttt hic hic. Lại quay cuồng rùi đi nằm vậy . Ức chế hic hic
    Tao chỉ xả chút thôi Nk nhá cho khỏi quay cuồng í mà
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    NK ah sáng nay dậy lúc 9h30.
    Trời nắng,nhưng ko nóng mát mát.
    Cũng thấy thix phết!,trời khô ráo,ko ẩm ướt thix lắm.
    Thế là nhà m` có đc thêm 1 cái máy tính nữa để on nai ùi,đỡ phải tranh nhau.Mỗi tội cái kia thì chạy chậm lắm,nhưng ko sao để đại ka nhà mình xem báo thui.
    Thỉnh thoảng L nó dùng máy kia mình dùng máy này chat chit cũng đc.
    Nhờ sửa nên chạy cũng khá ngon rùi.Ram ít thui nhưng máy này cũng chẳng cần j nhiều nên chỉ cần thế này thui.
    Sắp xuống ăn cơm rùi,may chiều nay ko phải đi học bù,thixthế chứ.Hum qa bùng để cà phê chứ.
    Hư qá!!!
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    He he, yêu thế
    Nhà tớ đã gần như hoàn tất phần móng rồi đấy. Cứ mỗi khi có công có việc là lại có anh em họ hàng, bạn bè làng xóm cùng xún vào mỗi người giúp 1 tay. Số mình cứ như có quý nhân phù trợ. Mắc đâu, có người giúp đấy.
    Xin giấy phép xây dựng cũng có người xung phong giúp, đăng ký tạm trú cho thợ xây lại có người làm hộ, các cô dì chú bác mỗi người tặng cho ít măn ni làm quà, thằng bạn xung phong trông coi công trình, em gái lại là kiến trúc sư, ông anh chơi cùng ông già làm điện nước, hàng xóm bán vật liệu xây dựng, bạn bè nhiều đứa cũng đang làm nhà hỏi thăm tới tấp. Sướng!
    10 ngày nữa đổ trần tầng 1 rồi, mình phải cố lên mới được!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này