1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Ối xời ơi
    NK ơi
    Tớ no quá thể
    Hôm nay làm món mới, mam ngon thía cơ chứ
    No quá
    hic....
    Tự dưng hôm nay chả muốn đi đâu cả
    Tự dưng chỉ muốn ở nhà thui
    Ở nhà ngoan ngoãn
    chạp...
    hic... lâu lắm roài ko mam no thía này
    thấy khó thở quá
    chắc là nằm ngủ một giấc mất
    Hôm qua ngủ muộn ơi là muộn
    hic... đã lên giường từ sớm rồi
    kiểu gì, chả ngủ đc
    chít dở
    già roài nên khó ngủ rùi
    no quá,
    Bùn ngủ quá
    đi ngủ thui
  2. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Hơ..hơ..hơ..
    Định đi ngủ rồi
    Nhưng mà cứ thấy làm sao ý
    Hoá ra mình chưa nhìn thấy cái :"gắn bó" ở nick của mình
    Hì... Từ khi lên gắn bó, cứ thấy vui vui
    Uh, rồi phải nghĩ poss bài kiểu gì cho nó xứng là gắn bó chứ
    Phải xây dựng chứ nhẩy
    chap.. mỗi ngày mình sẽ cho gắn bó pos 1 bài thui
    Hình như cứ ít là chất lượng hay sao ý
    Thía thì 1bài/ngày là chất lượng rồi nhẩy
    Thía là in tâm roài
    Ngủ thôi
    Ngủ ngoan nhé NK
  3. yeuanhdiep

    yeuanhdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    NK ơi, tao fải làm sao đây. Con em tao lúc nào cũng chỉ có ăn với ngủ, thế mà nó đòi giảm cân cơ đấy
    Hum qua tao sang nhà kon Mài Nhi Ngụ để hỏi xin thuốc giảm cân cho con em, thế mà nó lại bẩu tao là :" mày sang nhà con thằng Teo đầu đất mà xin, nhà tao không có thuốc làm gầy cái gnười, chỉ có thuốc làm béo cái người thôi". Tao bực quá, có mà nó không chịu bán cho tao ý.
    Thôi để tao sang nhà Teo đầu đất để mua thuốc vậy. Hy vọng là nó không đểu như con mụ Mài Nhi Ngụ, đấy cùng là người với nhau mà ác thế chứ lỵ. Khjông thì khổ thân con em tao lắm. NK à
    Tao đi nhé
  4. RachViec

    RachViec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Hum nay em yêu sẽ lên thăm mình, mấy ngày đi công tác xa Hn mà nhớ em iu thế. Chỉ chờ mong sao có điện thoại của em rồi chạy vù đi đón em. Nhớ em lắm ý , chắc em cũng nhớ anh lắm đúng ko ? Anh biết mà em iu, nhưng công việc của anh nó thế , ko ngồi 1 chỗ được, cứ phải đi công tác suốt. Anh biết những lúc em cần anh thì anh ko ở bên nhưng mong em hãy hiểu và thông cảm cho anh kưng nhé . Iu em nhiều !
  5. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    tự dưng bây giờ lại buồn ngủ mói chết dở chứ
    mà chuẩn bị lại phải đi ồi , chán xế
    tình hình là cố ngủ 1 tý vậy
  6. yeuanhdiep

    yeuanhdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Nk ơi, páo cho mài một tin vui nhá. tao mua được thuốc cho em tao roài. Thằng Teo đầu đất hóa ra dễ thương hơn con mài nhi ngụ. Tao vừa bẩu là bán thuốc gầy thế là nó cắt đơn thuốc cho em tao luôn. Nó lại còn nhấm nhẳm : Thế em mày có xinh không hả Điêu đại hiệp. tao tự hào bẩu: Em tao mà k xinh đẹp thì còn đứa con gái nào trong cái bản này xinh đẹp chứ.
    Thế nà thằng đầu đất ấy sướng quá cho tao thuốc miễn phí luôn
    Con Mài nhi ngu đúng là mày ..u.nhỉ, ngốc thế chứ lỵ. Nó cứ tưởng chỉ mình nó có thuốc í.
    Tao vui nhắm, thui tao vào tâm sự với mày tí, bây giờ tao về đưa thuốc cho em tao. Tối nay tao sẽ thông báo kết quả cho mày biết nhạt ký nhé
  7. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    15:56
    Hum nay buồn !
    Đi lang thang forum !
    Cũng chả có chỗ nào cho mình cảm giác vui vẻ cả !
    Ngay cả cái nhà mà mình iu quý nhất !
    Đối với mình là duy nhất !
    Thì bây h cũng cảm thấy xa lạ thế nào !
    Hay là do mình nhỉ !
    Chắc vậy dồi !
    Tự nhiên thấy ngại gặp gõ bạn bè !
    Cả bạn mới lẫn bạn cũ !
    Nhưng ở nhà thì buồn !
    Mà cũng lười đi nữa !
    Mình làm sao thế nhỉ !

  8. hoaquynh_2008

    hoaquynh_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Khỉ thật cơ, NK à tao lại lười rùi
    Có khi tao gọi điện lại cho noá bẩu đi nhậu thôi chứ nghĩ đến đi học ngại quá cơ, tối nay lại là thứ 7 nữa chứ hờ hờ
    Mà mình thấy có bạn nào í ở trên bài mình bạn í mắc bệnh ngại giao tiếp đấy NK à, bệnh sắp thành nan y rùi đấy, bạn í là fải chăm đi chơi như tớ ấy thì mới hoà nhập xã hội đc NK nhẩy
    Thôi tớ alô cho đứa bạn đây rùi đi nhậu, tự nhiên lại mún uống rịu
  9. hotgirlwemua

    hotgirlwemua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi k vào nk, dạo này tình hình của tớ khá khẩn hơn rồi. Hôm nay lại bị say Cafe nk ạ. Lần nào cũng vậy, cứ đi uống nước lại thèm cafe, cafe xong kiểu giè cũng bị say. Hùi trước đâu có thế nhở. Chán thế k biết được.
    Càng ngày càng ốm yếu.
  10. thunang2007

    thunang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Hix, dạo này đi làm cả T7 Cn. Lại còn trốn học đến 4buổi rồi. Nghỉ buổi nữa là nghỉ thi quá . NK ơi, hix, sếp tao thật là tệ. Bà í ăn lương gấp 10lần tau thì đương nhiên là việc nhiệt tình là ok roài, tại sao tao lương thấp thế mà giờ này vưỡn ngồi ở cty, và lại vào ngày T7. Đã thế mai CN tắt máy ở nhà ngủ thoai
    Tối nay fải đi chơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này