1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thunang2007

    thunang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Tớ bít là bóc tem NK trang mới nên tao cha cố phát nữa. Hi hi, trẻ con thật. Nhưng mờ bên GS á, cứ sang trang là đứa nào cũng nhao nhao vào bóc tem, bất kể nhà nào, topic nào. Ngộ ghê. Hum nay các thầy nhà CB sagn mời nhà tớ giao lưu. Hum qua giao lưu ăn uống hát hò vui thế k bít được.
    Chuẩn bị về thoai
  2. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    Sg lành lạnh Nk ạ!
    đi đường lạnh hết cả tay, hum nay tau lại có 1 giỏ lan nữa thích nhắm
    hôm nay nhìu việc cũng vui, lát kể cho mài sau nhe NK!
    1 ngày ko net nhớ phết í
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    This damn wi-fi is ****tttttttttt! Trong khi con lap của mình thì thuộc loại... rẻ tiền kinh điển. Bao giờ mới đổi được lap đây trời? And this damn linksys?
    Thứ 7 máu chảy về tim mà mở màn chửi bới, các em iu có ghét mình không? Đừng giận gái già. Gái già lúc nào chả chán thế mà. Mà không thế thì lại ứ phải gái già của các em iu nhờ!!!
    Hôm nay mình bị khủng hoảng, thức đến 4h viết bài, ngụ một tẹo đến 6h dậy để chuẩn bị lóc cóc đến quán. Đến quán rồi sắp xếp hành lí để đến cái fair chết tiệt. Ôi đau hết lòng mề, đúng là cái fair chết tiệt! Có mỗi bên mình với bọn Al Fresco ngồi phảy ruồi, buôn chuyện với nhau.
    Cũng may mà vụ này do sếp quyết, sếp ký và sếp ra lệnh, mình chỉ ngồi "canh me" cái group tội nghiệp hôm nay mà thôi.
    Lần sau thì chừa, ko có fair phẩy gì hết! May mà hòa vốn. Mỗi tội tiếc công mình với 3 đứa kia ngồi cả ngày buôn chuyện, ngó cái bọn sinh viên ba lenh nhenh. Xin chừa các chị anan-vietnam!
    Hôm qua chàng ta chúc viel Erfolg mới kinh. May mà mình nhanh nhảu bảo bọn tao chẳng mong verdienen mấy đâu, chỉ mong làm được một chút Werbetaetigkeit thoai. Cơ mà ngay cả werbung cũng không nên hồn.
    Mà rốt cục khách hàng chiến lược của quán là lũ sinh viên chắc?Ko hiểu nổi sếp. Người thường còn lè lưỡi cái giá ăn tối ở quán nữa là tụi sinh viên VN. Ôi sếp ơi! Giảm giá đến tê liệt cả sĩ diện mà câu được tí tẹo mồi. Tụi Al'' Fresco cũng mốc mồm nữa là.
    Thật là những bài học đích đáng. Mình vẫn giữ nguyên ước vọng một ngày nào đó sẽ cho ra một tờ tạp chí tên là NHỮNG KẺ THẤT BẠI. Lúc đấy kêu gọi các ẻm kể chuyện thất bại từ kiếm tiền đến lừa tình với cả dụ dỗ trẻ con... báo bán đắt phải biết.
    Oai, con lap ghẻ hết pin đến nơi rồi. pin mịa gì mà có ngót 2 tiếng đã hết. Mất bao thời gian wi-fi lởm chập choạng.
    Thật là khó ở! Có khi phải kiếm chồng nhanh nhanh như con mụ Hà Lội đanh đá đáng iu kia để còn ăn vạ những lúc mệt như này. Anh nghĩ mình sắp về HN. Giai sè gòng chết hết rồi hay sao á. Quờ quạng mãi chẳng vợt được ma nào.
    Em Witch coi tử vi cho anh là đầu băm mới "lống chầy". Thế nên các em chịu khó hưởng mấy cái trò NK N kiếc hâm hâm dở dở của anh trong lúc giường đơn gối chiếc nhé. hị hị. Thôi lúc nào chúng mình lại nói chuyện con cái cho nó... oách!
    Nice eve, dears!
  4. heomeo8375

    heomeo8375 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đang vui nhận đc cuộc điện thoại bực hết cạ người làm ăn kiểu đó xem thử noá coá khá nổi hem sao ko nghĩ đến TH KH bỏ noá luôn NK nhệ đừng trêu tức chị nhá mấy ku
    đâu thiếu nhà cung cấp đâu thiếu hàng chất lượng làm ăn chán hơn con gián
    mấy ku cứ đợi đấy, chị làm cho vài bài cho mấy ku chít bi rờ đừng làm chị nóng đới
  5. hghontimbiec

    hghontimbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay kế hoạch thay đổi,, ko hẹn hò HT SG đc tung tăng mua sắm, mua sữa mua đồ chơi cho cháu, mua ít đồ cho mẹ mua vài món bố thích
    chiều về nhà anh thăm thắng kún đáng iu kún biết đi rùi cơ đấy, cứ lũn tũn chạy nhưng nhanh quên quá hôm nào cô mới ở bệnh viện cùng kún, bế mỏi tay mấy ngày mà
    nhìn kún iu thật iu pé gần nhà cưới, nhìn pé xúng xính váy áo, mình già rùi
    kệ Nk nhỉ mai đại diện nhà đi 1 cái đ cưới, anh đi 1 cái chóng mẹt ...
    lành lạnh thích thật
  6. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    trưa nay tổng kết lại đau lòng nhưng cũng ko kém sung sướng
    Thẻ Vietcombank: số dư 320k
    Thẻ Incombank: 170k
    thẻ Đông Á: ~ 100k
    bù lại có chút đất, căn nhà pe pé
    chẹp, lại cày cuốc nào
  7. Hayhunnhaude

    Hayhunnhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Nk ui! xem nàng kìa, đau lòng thế!
    Nàng còn có anh mừ Nàng giỏi nhắm rùi lại có thui!
    Lâu rùi anh với nàng ko đi đâu đới, nhớ lắm. Hôm nay lành lạnh, mình đi đâu đi nàng nhỉ đi đâu hóng chút khí trời trong lành, nàng lạnh nép vào vai anh
    Chuẩn bị đi nàng nhé!
  8. vianhmotlannua

    vianhmotlannua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy không có em, anh lang thang 1 mình trên những nẻo đường 1 mình chỉ ước mong có em sau lưng anh.
    Không biết giờ nay em làm gì nhỉ? Cả ngày không thấy tin tức gì, anh có vài niềm vui nho nhỏ muốn chia sẻ cùng em. Muốn nhin thấy ánh mắt và nụ cười của em, muốn nghe giọng em líu lo như hàng ngày. Nhận ra rằng ko có em thiếu đi điều gì đó, mơ hồ thôi anh không biết được. Thấy rằng nhớ em nhiều hơn anh nghĩ!
    Ước gì em ở đây giờ này!
  9. heomeo8375

    heomeo8375 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Vừa có cuộc điện thoại nữa Nk ạ!
    Quyết định roài, mấy ku cà chớn thì chị cũng chiều mấy ku vậy cứ ôm hàng ở đó nhé! đâu có hợp đồng hay gì đâu, mấy ku nghĩ chị đang cần gấp là làm tất cả sao quên đi nhé!
    chị quyết định roài, nhân viên chị dù tối cũng làm roài. Hy vọng mấy ku ko quá thất vọng quá buồn nhá! chúc cho cty mấy ku tồn tại nhé!
    Bực cả mình Nk à! Tau ko ác hay gì cả, nhưng mấy ku ấy chẳng biết rì mắng tau 1 lần mắng em NV tau mấy lần, làm KD chán hơn con gián mấy ku đừng mong gặp chị mà năn nỉ nữa nhé!
  10. konqcom

    konqcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi về lại. Thay đổi quá, cơ cấu lẫn con người. Ngay cả ai đó cũng thế! Không còn hiền lành ngây thơ rồi.
    Đã rũ bỏ đã xây đắp đã ... hơi khó, chẳng vì cá nhân níu kéo, vì tình cảm tập thể. Tình cảm giữa con người với nhau giờ khó tìm lắm nên quý.
    Công việc không suôn sẻ, nhiều thứ phải lo, cũng chán. Tuổi này ko được đầu hàng, cố gắng lên vậy!
    ừ, cố gắng nào!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này