1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hitxitin

    Hitxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy buồn và trống vắng quá hn ơi...hổng biết sao nữa hn...hay là tại đang thèm ngủ đây...hi..hi..ngồi đợi hn học ra mà em cứ suy nghĩ mãi về chuyện của 2 đứa mình,cứ như là trong phim vậy hn hén,nhưng em chỉ cầu mong là sẽ có một đoạn kết thật tuyệt thui a`h...I don''t want to have a sad ending hn.
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bực nhỉ! Vừa khai trương NK part 4 là lại có bọn dở hơi bê mấy cái anh anh em em ở đâu vào.
    Ts! Cuộc đời chúng nó chỉ có anh anh em em với cả xì pam chắc?.
    Xin lỗi các bạn nào đang có tâm sự tình iu thật! Nhưng rõ ràng là có bọn xì pam mấy cái anh anh em em nhại nhại để bêu riếu người ta.
    bts cái bọn trẻ ranh nứt mắt ra!
    (Mình đanh đá nhờ NK nhờ? hề hề, mình đang khó ở. Saigon mưa gió khó chịu ghê).
  3. konqcom

    konqcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Anh rất yêu em
    Bà xã iu à, nếu không có những sự việc vừa qua anh đã không biết là anh yêu em đến thế.
    Anh biết giữa anh và em luôn có một khoảng cách và cho đến tận bây giờ có thể anh vẫn chưa hiểu hết em và vẫn còn những hiểu lầm giữa chúng ta.
    Nhưng tình cảm mà anh dành cho em là rất chân thành, em hãy mở rộng lòng mình, hãy cho anh một cơ hội để hiểu em hơn và cũng là cho chính mình cơ hội để hiểu anh em nhé.
    Anh sẽ luôn ở bên em, sẽ lo lắng và che chở cho em, sẽ cùng em chia sẻ mọi buồn vui của cuộc sống.
    Chặng đường phía trước còn rất dài, mọi chuyện không biết rồi sẽ thế nào, chỉ có tình yêu anh dành cho em là không thay đổi, mãi không thay đổi.
    Em hãy luôn ghi nhớ điều đó và hãy tin tưởng ở anh!
  4. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    NK à
    Lúc nãy sang hội thất tình đọc
    Mọi ng hết thất tình rồi hay sao ý
    Bỏ mặc cả nhà
    (he, mà mình cũng bỏ mặc nhà đấy thui)
    mình thành lập hội đấy cũng lâu rồi nhỉ, nhưng mà phải hơn tháng sau mới thất tình thật
    xuầy, có khi ko thành lập hội đấy mình lại ko thất tình đâu, Dại thía
    Anh thì ko thích mình chơi với hội đấy
    bảo mình hạn chế chơi nhưng mà mình chả nghe lời
    đấy cái tính bướng của mình nó cứ thế
    Chả bao giờ chịu nghe lời anh cả
    úi chui ui
    sao tự dưng lại nhớ anh yêu thế nhỉ
    nhớ lắm ý
    nhớ vòng tay anh nè
    Nhớ đôi môi anh nè
    Nhớ cái lưng anh nè (ôm thích nhắm)
    Nhớ những cuộc điện thoại tối nè
    Nhớ là phải chúc anh ngủ ngon trc khi đi ngủ nè
    Nhớ nè
    nhớ lắm nè
    cứ nhớ đi
    Nhớ thoái mái vào rồi quên đi nhé
    hé, tìm lại cái bài ngày xưa anh viết bằng nick này trong hội thất tình, thấy vui vui, lại nhớ lại ngày hôm đây. he..he..he...
    Có ai như chúng ta ko anh nhỉ
    Nhớ lắm ý
  5. Hitxitin

    Hitxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá Nk ạ !
    Đang dạt dào cảm xúc nhớ về hn thì có đứa phá đám !
    ghét thế !
    Chắc cái đứa đấy bị mất dây thần kinh cảm xúc !
    Thế nên nó chả biết thế nào là hạnh phúc của tình yêu đâu nhỉ !
    Mà thui !
    kệ cái đứa dở hơi ăn cám lợn đấy !
    Mình cứ phiêu với cảm xúc của mình đã NK nhở !
  6. director

    director Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Nóng , nóng , nóng , nóng ...và mệt . Đó là hai tiếng mà tui có thể nói cho cái cuộc hội thảo này. Tui phải bận rộn lo tiếp đón và lo các công chuyện khác để chuẩn bị cho nó, mệt mỏi, chán chường , và làm việc với một số người không được như ý làm cho mình hết hứng thú làm việc, nhưng rồi mọi chuyện cũng qua và bây lại trở lại công việc bình thường , bình thường nên cũng bình thường như trước. Lại chuẩn bị cho một chuyến đi kế tiếp...
  7. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    NK ạ!
    Sao lại có ngườ vô cảm đến thế? Sao lại có người hồ đồ & thiếu suy nghĩ đến thế nhỉ
    Chả nhẽ chỉ có những ngữ nhồi nhét chữ mới có thể có cảm xúc thật sự hay trái tim họ đóng băng cả rồi nhưng lúc nào cũng nghĩ là núi lửa gần phun trào
    Ô, lạ nhỉ nhìu chuyện ko biết nên cười hay chỉ là liếc cái nhếch mép bỏ đi
    Cái gì cũng có nguyên do của nó NKnhờ
    Nhớ anh yêu quá chỉ muốn đến bên anh và nói "em nhớ anh nhiều"

  8. Dulichats

    Dulichats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa mình đã giải quyết 1 việc thật khó khăn NK ạ
    Mình đã phải suy nghĩ rất nhiều,đã mệt mỏi vì nó rất nhiều,
    Không biết những việc trước đó mình có gì sai không,
    nhưng mìng không muốn kéo dài vì sự thật vẫn là sự thật,
    giải quyết sớm sẽ không khiến ai phải tổn thương cả,
    Sao mình thấy tình yêu giờ với mình thật như bong bóng nước vậy
    Thật khó khăn để chấp nhận 1 người mới.
    thật khó!!!!!!
    Thật khó nhưng cũng phải quyết định thui
    chả còn cách nào khác
    con đường của mình mà
  9. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Em yêu à? Anh vẫn biết rằng khi quyết định rời xa em anh đã đau khổ đến nhường nào? Mình phải chia tay là do sức ép của gia đình em, nhưng em ạ đến tận giờ này anh vẫn không hiểu tại sao, tại sao lại phải thế hả em?
    Tại sao em đã rất quyết tâm đi cùng anh đến cùng rồi mà lại còn làm như vậy? Tại sao khi chúng mình đã trao cho nhau mọi thứ rồi mà em còn không ở bên anh? Liệu có phải do ngày mà em gật đầu khi anh nói yêu em là ngày 13 không em?
    Hẳn em có còn nhớ lần nào kỷ niệm ngày chúng mình yêu nhau là lần đó chúng mình lại không cãi nhau không em?
    Kẹo yêu của anh à, anh mong em sẽ được hạnh phúc với con đường em đã chọn và hãy nhớ rằng ở đây có 1 anh chàng 13 đen đủi nguyện sẽ gánh hết những không may trong cuộc sống để em được hạnh phúc.
    Và anh sẽ mãi hy vọng rằng ông trời sẽ trao cho anh 1 cơ hội nữa để anh sẽ cầu hôn bé yêu của anh vào một ngày 13 nào đó em ạ.
  10. toiyeuvietnam1974

    toiyeuvietnam1974 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nhắc đến Sài Gòn Mưa
    "... Trở lại Sài Gòn mùa Mưa, nhớ màu hoa Giấy, bất chợt nhận ra vì sao ta yêu màu hồng mãi đến bây giờ!
    Sài Gòn mưa, nhớ về một đôi mắt, để rồi chợt nhớ đến ngỡ ngàng tiếng gọi "Bé ơi".
    Kỷ niệm là gì để lòng cứ mãi hướng về, "ngày xưa"... "


    Tháng 5 sắp bắt đầu cho một ngày rực Nắng, trở về căn phòng nhỏ muốn tìm chút dịu mát yên bình. Ô cửa nhỏ có đôi mắt thẫn thờ nhìn Nắng hắt. Đã có những tháng 5 đi qua với những con Đường hẹn hò cùng Mưa Nắng. Đã có nơi chốn dấu yêu nhiều mà xót xa gì đành vắng mặt...
    Tháng 5 sẽ tiếp nỗi những ngày Mưa dài thật dài trong đáy mắt kẻ yêu Mưa.Mưa Sài Gòn trở về chuỗi ngày ba năm trước. Mưa xuyên qua từng nách lá, dầm dề trên con đường dài cây cổ thụ. Mưa trắng bàn tay, Mưa trắng nụ cười. Nụ cười của bạn và của ta hồn nhiên trong những ngày Mưa lâng lâng ấy.
    Mưa sống động trên dàn hoa Giấy trước cổng nhà ai, màu hồng của hoa tả tơi rơi trên đất ướt. Xót xa lũ chim nhỏ không biết chúng núp Mưa nơi nào mà không nghe ríu rít!
    -"Thắc mắc chi Bé ơi, hết mưa chúng lại đến tìm".
    Trở lại Sài Gòn mùa Mưa, nhớ màu hoa Giấy, bất chợt nhận ra vì sao ta yêu màu hồng mãi đến bây giờ!
    Sài Gòn mưa, nhớ về một đôi mắt, để rồi chợt nhớ đến ngỡ ngàng tiếng gọi "Bé ơi".
    Kỷ niệm là gì để lòng cứ mãi hướng về, "ngày xưa"...
    Có những tháng năm đi qua.
    Có những êm đềm trôi xa.
    Không còn Sài Gòn
    Không còn Nắng
    Không còn Mưa
    Không còn Tri Kỷ
    Em không còn cười
    Ve không còn hát từ dạo ấy...

    Ra đi nhẹ nhàng và trở về cũng thế, thấy mình vẫn còn của những ngày tháng xa xăm dù không hồn nhiên nhiều bởi những mất - còn của cuộc sống.
    Sài Gòn một chiều, Mưa chạm vào nỗi nhớ, trở về với khoảnh khắc tĩnh lặng riêng mình, như cây lá im lìm sau những chuyến Mưa dài mệt mỏi...
    Sài Gòn mùa Mưa chạm vào nỗi nhớ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này