1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày đi mệt quá, có người rủ nhưng chẳng còn sức mà đi. Thôi thì ở nhà vậy.
    Mấy nhóc em hỏi chị ăn ốc, sò hay gì để em đi mua nào iu xế chứ nhắc hải sản lại
    đăng ký vài loại roài chờ mí nhóc về miềng nấu rùi hít hà nào ối sồi ôi xèm quá
    mấy nhóc bắt đầu nổi hứng roài thui tự miềng đi chọn rùi mưm nào
  2. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    20:15
    Tạch hết Lan !
    Chả đc chú nào !
    Buồn cứ gọi là tê tái !
    Đã buồn lại còn buồn hơn !
    Hum nay tâm trạng cứ gọi là đầy mình !
    Hum nay T7 chẳng có mấy người ngồi nhà như mình !
    Lát sẽ đi ngủ sớm !

  3. nicobietyeu

    nicobietyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    hôm nay có bóng đá ,chồng em ôm lấy cái ti vi chả để ý gì đến em buồn quá
  4. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    Nk ui! thương cô dâu mới quá cơ
    đáng lẽ ra nhà chùa giờ này phải gõ mõ, tụng gì đó chứ, đằng nài lại ôm cái Tv thì thật là
    không hiểu nhà chùa tiềng hiềng xế nào nhệ thấy mấy nhóc bé xíu xiu iu nhắm giống như kún kon nhà miềng í
    hum nai miềng ko hẹn iêm lan nào cạ, dưng hum qua thì có, mà chưa bít kết quả xế nào chắc GM say sưa quên roài
  5. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Đi ra ngoài đường, ngang mấy quán cafe người ta dang tụ tập xem đá bóng làm nhớ 1 thời của mình.
    Cũng đi la cà quán xem WC & nhất là SG ở VN tc. Đi xem rùi xuống đường nhiệt tình hồi đó đi làm roài mà coá mí iêm lại nàm quen "em ơi em học trường nào vậy, lớp mấy roài. Anh đang học năm 2 ĐH KHTN =)) " mình trả lời rằng "em đang học 12 trường NTMK'' =)) mấy iêm í còn cho số điện thoại cơ nhìn lại thấy mình xuống săc trầm trọng quá mới mí năm mà già bao nhiu đau lòng
  6. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Nk à!
    đi mua it sò huyết vứi ốc vìa, mưm xong roài ăn kỉu nài péo chít
    có mí nhóc iêm, đùn đẩy việc choa nhau vui phết ừ, nãy đi mua cùng iêm, thế mà chủ quán bảu mua thêm vài cưn 2 vợ chồng ăn choa thích pó tay
    bi giờ làm vài việc rùi chăm sóc miềng tẹo rùi ngủ hay onl típ chưa biết thế mà. Cứ chúc pé ngẩu ngoan đã, mứt công quên roài lại trách.
  7. hghontimbiec

    hghontimbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    trời mưa, lạnh làm mình nhớ anh quá lúc này bên anh thì thích nhỉ Anh hôm nay chắc bận lắm, dù bận nhưng anh vẫn dành cho em những phút giây iu nhắm í
    Gió cứ thổi, mưa lâm râm trên mái hiên, làm nỗi nhớ càng da diết, càng cồn cào thế này có phải là yêu nhiều quá không anh?
    Ước gì ....
  8. trungkienhoang22889

    trungkienhoang22889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Trận bóng đá hôm nay hay quá mà vợ thì cứ nhõng nhẽo đòi xem đuổi hình bắt chữ,bực mình chả lẽ lại oánh cho một trận.Có lẽ ngày mai mình phải mua thêm một cái ti vi để góc nhà mất thoai.Tức điên lên mất
  9. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Thế là cuôi tuần rồi, tha hồ nghỉ ngơi
    Mình thich nhất ngày này, tha hồ thưc muộn
    Tha hồ xem phim.
    Lúc tối ngồi ăn bánh quấn cugnc thấy ngon ngon, vèo cai đã đến 11h
  10. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    NK à
    Tối rồi đấy
    Hôm nay tớ đưa bọn nhóc nhà tớ đi ăn kem
    Vui thế, xuơng bọn trẻ con nhà mình quá
    Chả được đi đâu mấy
    Hôm nay mình đúng là ngoan thật
    ở nhà cả ngày
    Phục vụ gia đình
    cũng thấy vui vui
    hi hi hi hi ......
    Một ngày nữa trôi qua rồi
    chỉ còn mỗi ngày mai nữa thôi
    chưa có kế hoạch gì cả NK ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này