1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    Một ngày dài
    chả làm đc cái gì cho đời cả
    Xuầy, mọi chuyện rồi sẽ thế nào nhỉ
    mình cũng ko biết nó sẽ đi về đâu nữa
    chuyện cũ, chuyện mới
    chẳng có chuyện nào là hay ho cả
    chap,, Phải quyếy định thôi
    ko chần chừ đc nữa đâu
  2. Venezuela

    Venezuela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chez Anh iu,
    Hehe, đúng hum nay chỉ có 3 đứa le te mang bóng đi tập mà chả tập đc chút nào gọi là có, chỉ ra ngồi buôn là giỏi. Rùi hum nay anh iu lại cầu hun em... Buổi chiều... khoa Pháp gió nhoè nhoẹt (lời của anh iu ), khung cảnh thì rất chi là rồ man tíc(ko hổ danh Vườn tình iu của trường mình), còn anh iu thì chẳng lãng mạn gì cả, bộp fát vào thẳng vấn đề luôn làm con Chilli cứ bò lăn ra cười sằng sặc
    Lần này là lần thứ mấy rùi ý anh iu nhỉ (nhìu lần quá em cũng quên mất rùi)... Mấy lần trước em từ chối fắt anh iu rùi nhỉ, còn lần này thì em chưa có câu trả lời, hí hí, cứ lờ đi thui. Nhưng mà lần này có khác là anh iu mua hẳn bánh chocolate hình trái tim lên trường làm em xúc động mất mấy giây. Hê hê, rùi thì cảm động ?otấm chân tình? của anh iu nên em viết entry này để chấp nhận lời cầu hun của anh iu (đúng là chỉ chít vì măm). Kể từ hum nay em chính thức đồng ý làm Em iu 2 của anh iu nhé. (Đáng lẽ fải là Em iu 3 cơ, nhưng vì anh iu mới li dị với cựu em iu 2, nên em mới đc lên chức, thay chân cựu Em iu 2 - Đấy thế mới nhận lời cầu hun nhá, chứ ko còn lâu). Cựu em iu 2 đúng là có fúc mà ko bít hưởng anh iu nhỉ.
    Hum nay đúng là 1 ngày trọng đại thía muh lại ko có chụp hình, tiếc ghê đi. Thui hum nào chụp bù vài cái thật tình củm rùi post lên sau vậy. Mà anh iu cứ nhớ ngày này, rùi mỗi tháng tổ chức anniversary 1 lần nhá. (Tranh thủ ăn uống, chứ chẳng may mà li dị thì lại tiếc). Mà còn chưa lên kế hoạch cho honeymoon nhỉ. Anh iu định honeymoon ở hàng kem hay chè xoài đây, hehe, nghĩ đi nhé
  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    NK ơi
    Hình như có ng bỉu là mua thuốc giảm kưn cho mình thì phải
    mừng quá cơ
    iu nhắm cơ
    nhưng mà vỡn chưa thấy đưa cho mình
    Mình đã bảo là giảm kưn roài
    Thía mà hôm qua vẫn đưa đồ ăn cho mình ăn
    (liệu có đáng tin ko nhẩy)
    p.s: Mà đã thấy đưa cho mình đâu, Hay là giữ lại xài trước rồi
    Nghi lắm
    Nghi lắm
    MÀ mình thấy mình thía này là ổn roài
    hình như chả cần giảm kưn nữa đâu nhẩy
    NK nhẩy
    Dù sao cũng cảm ơn pà chị có ý định mua thuốc cho mình
    Mình ko dùng thì đưa xiền mua thuốc đây
    đang đói kém
    khửa...khửa...khửa.....
  4. LX8888

    LX8888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi nhé? mấy người bạn của tôi! Không hứa, đã lâu lắm rồi ta không dùng từ ?ohứa? làm bất cứ việc gì với ai cả? Hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều, thế nên? h` không hứa với ai cả? Chỉ có điều, dù sao, cũng xin lỗi Ng nhá? chắc hôm ni xem một mình hả? 2 cái còi tàu to uỵch mà mất một cái? nghe chừng cũng khó lên đc nhỉ??? Cơ mà nói rì thì nói, dư âm của ngày và đặc biệt là tối hôm qua vẫn còn đây, nói chuyện với bố mà bố... chả nghe đc từ nào cả? hic! Sáng nay mà đi nữa, chắc toi? Đã đi, không khí thế thì không thể không hét, không thể không cổ vũ nhưng về nhà, có mà ốm đòn? ặc?. ặc? Chiều nay, lại xin lỗi cả Béo nữa nhá? Rủ đi uống bia mà không đi đc, kì thực là chiều ni đi? shopping zới bố roài, với cả, đi uống nữa, về chắc họng tôi die luôn ý? Không sao, để làn sau nhá? Nhưng hôm nay, nghe giọng béo? chả biết sao nhưng tôi cũng thấy vui đấy, vui vì ông đấy? Hôm qua thua rô bô, nhìn ông như thế? tôi thấy? sợ? Tôi cũng chẳng hiểu sợ cái chi cả nhưng nhìn một người bạn thân đang khóc, đang? sốc, đang hoảng loạn, một người như mất hồn làm tôi sởn hết ra gà? tôi sợ, sợ cái rì thì chịu, chỉ biết thấy sợ thôi? liệu như thế có? nhát quá không nhỉ??? Nhưng mà hôm nay nghe giọng ông.. phởn chí như thế, nói chuyện xong tôi cũng thấy vui cho ông đấy, béo ạ... Dù không nhiều nhưng ít ra tôi cũng tin là ông đã quên chuyện thất bại đi một chút, hãy cố gắng vậy nhé? Dù đó là tất cả tinh thần và nhiệt huyết của mình, thất bại ai mà chẳng buồn? Chúng ta, chả hiểu sao lại có nhiều điểm giống nhau đến vậy, kể cả mấy cái khoản gia đình, tình cảm này nọ cũng thế? vui vật? ít ra nhiều lúc tôi cũng cảm thấy mình không đơn độc trong một chuyện nào đó, không cảm thấy chỉ một mình mình? dại dại, ngu ngu một tý? mà ít ra còn có ông giống tôi? Hai thằng ngốc!...
    ?
    Òa? òa? Hôm nay ở nhà suốt, chả có rì làm, thế là bố lại? lôi con, lại hì hục? ?odậy đi Kiên, đi lau dọn nhà cửa với bố?? hị hị? chán nhất là cái khoản này? Cơ mà một ý nghĩ thoáng qua trong đầu?!!!...!!!... Toan tính? toan tính?. Và rồi? ?oVâng, con dạy ngay?? hé hé? Rồi thì vừa lau dọn nhà cửa vừa hỏi han luyên thuyên một chập những câu chuyện bên lề? rồi thì? Bắt đầu nào?
    Con cáo già: ?o Dạo này hè nắng bố nhỉ??
    Bố ngây thơ: ? Ờ, càng ngày nhiệt độ càng tăng lên nên nóng?
    Con cáo già:? Vầng, nóng ghê, con thấy đi học mà nắng kinh khủng, da tay cứ cháy lại, chỉ sợ ung thư da, đây, bố nhìn này? ( vạch vạch cái tay? đen sì lên)?
    Bố ngây thơ: ?o Thế sao không mặc áo dài tay vào, kêu cái gì????
    Con cáo già:(Nghĩ thầm? Đã trúng kế điệu hổ ly sơn) ?o Uầy? con còn cái áo dài tay nào nữa đâu, mấy cái áo cũ quá, bỏ hết rồi, còn toàn áo cộc à, bảo mẹ mua mẹ toàn bận, kêu bảo ****** ấy? Nắng ơi là nắng, mệt bỏ xừ??
    Bố ngây thơ: ?o??( ngẫm nghĩ, không nói rì?)
    Con cáo già: ( Biết bố đã cắn câu) ?oHay? chiều nay bố đi với con ra mua cho con cái áo đi, chả mấy khi bố về, với cả hôm trước bố đi công tác về, đã mua quà cho con đâu?
    Bố ngây thơ: ?o quà cáp gì, lớn đùng rồi mà suốt ngày đòi..?( Hơi nóng rồi đấy?.)
    Con cáo già: ( bỏ mẹ, nhỡ câu sau, ngu quá!... xoa dịu phát?)?o Ấy? hì hì? con nói vậy thôi chớ đòi rì, con cũng lớn rồi, chẳng qua hỏi tý cho? zui ấy mà? Thế chiều đi bố nhé???
    Bố ngây thơ: ?oTý cho mày tiền tự đi mua nhé???
    Con cáo già: ( không đc, kế hoạch ta xây dựng không thể chỉ đc một cái đc, phải vài cái? chả mấy khi? phải tận dụng?, bố mà đưa xiền thì chỉ đc một hai cái thôi, ko đc? nhất định không đc?.) Thôi, chiều đi chơi tý bố ạ, chả mấy khi bố con đi chơi với nhau, bố đi suốt thế, mấy khi?...
    ?( hồi hộp? hồi hộp?)
    Bố ngây thơ:? Ờ, thì chiều đi??
    Con cáo già: (ohohohoohohohohho?. Yeah?? há há? đc rồi? đc rồi?) vâng! ( nhẹ nhàng nhưng mừng thầm trong bụng? bố? gà thật, thế mà đã tin và đồng ý ngay?kakaka..)
    Rồi thi hàn huyện với bố vào chuyện nữa cho bố? vui? há há? và thế là chiều chiều hai bố con đi mua cái bàn ăn cơm choa cả nhà nà, và đi mua mấy cái quần áo nà? hé hé... Hôm nay là một ngày? ?okhá? zui? Đôi khi, nói thật là chả ham hố rì mấy chuyện mua sắm cả nhưng đôi khi? thix trêu bố tý, muốn quậy quậy tý với cả bố và mẹ? Nghe có vẻ lố bịch và buồn cười, trẻ con nhưng đôi khi thix bắng nhắng và làm? nũng bố mẹ tý, bố mẹ lại mắng tý? cho vui vậy thôi? chứ h` nhà, mọi người lớn hết cả rồi? Đôi khi, ai ai cũng chìm đắm vào những công việc của cuộc sống kiếm ăn, cả nhà ta từng quên mất? một thời? một thời? cả nhà không bị cuộc sống đồng tiền chi phối quá nhiều? Mới ngộ ra một điều rằng? Không ai hoàn thiện tất cả đc, không có chuyện rì là vẹn toàn cả? đc mặt này?. Mất mặt kia?
  5. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Đã quyết định làm cái gì thì phải làm đến nơi đến chốn chứ nhỉ
    Mình ko muốn bỏ cuộc giữ chừng
    Dù sao cũng sắp đến đích rồi
    cố gắng lên, chỉ còn chút xíu nữa thôi
    Phải hoàn thành nốt mọi chuyện
    sau đó thế nào cũng kệ NK ạ
    Ko thể bỏ cuộc được đâu
    hi...hi..hi....
    Thế này là chậm tiến độ lắm rồi
    Chậm thế này là mình ko hài lòng đâu
    ko ưng đâu đấy nhá
    phải nhanh chóng lên chứ
    "Nhanh lên chứ, vội vàng lên nữa chư"
  6. LEXUSGS460

    LEXUSGS460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Lúc không zui zẻ... nghe nhạc phát cho đỡ... bực mình....
    Quên đi... tạm quên công việc đi phát...
    Hãy bắt đầu học cách bỏ công việc lại trường, không mang về nhà... ngay từ hôm nay... Không mang công việc và những phiền muộn, cáu gắt về nữa... Không nên để mai sau vợ con phải chịu những cơn cáu gắt vô cớ... kakaka.... cố lên nào...
    Chả hiểu sao, những lúc buồn hay vui, đều rất thix nghe nhạc có giai điệu suy tư một phát... buồn buồn một phát... Í ẹ, í ẹ...hehe... Nó giúp ta thăng bằng hơn... hiền hòa hơn thì phải......
    Hôm nay... trốn học một tiết qua nhà Long béo, nó lại đầu độc cho mình một bài hát.... rất cũ... rất cũ... nhưng mà... rất thix... rất thix... hị..hị...hị...
  7. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Hình như tối nay tớ ko buồn ngủ NK ạ
    Chap... YM nhà tớ vẫn chưa dow vìa đc
    quen ăn sẵn rồi, giờ có mỗi việc dow mà cũng ko dow đc, kém NK nhẩy
    hic... chả chát chít đc, biết làm gì bây giờ??
    Chỉ còn mỗi NK thui NK ạ
    à, tớ sẽ nói chuyện với NK về cái MBH ná
    uh, giờ MBH là thông dngj roài
    Mình để ý rồi, trên đường nhìu kiểu quái dị lắm
    Mình chả thích
    có loại như mũ lưỡi chai ý, mình thấy hơi bị nguy hiểm đấy
    à, đặc sắc nhất là cái mũ (Trộm vía), cái MBH giống y sì cái bô của pé Nhím nhà mình úp ngược xuống
    lần đầu tiên thấy cái mũ đấy
    Mình buồn cười quá, tí thì ngã
    khổ thưn, con pé đã hay tưởng tượng linh tinh rồi, lại để cho nó thấy những cảnh như vậy nữa
    chap.. mùa hè đội MBH thì nóng lắm nhỉ
    hic... cứ nghĩ đến mà lại thấy oải quá thể
  8. Dulichats

    Dulichats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình đói ơi là đói, đói cực kì là đói í, cơn đói nó cứ như vắt gan cắt ruột, như chưa bao giờ đói vậy, hix
    thế là quyết định ra ngoài làm bát miến ngan, dưng mầ hàng miến ngan đông quá, chả dám chen với mí anh thợ xây, thế là lại phải lọ mọ mò lên cửa bắc, làm 1 bát tái chín với 1 đĩa phở xào với 1 cốc trà đá với 1 đĩa quẩy, xong òi về, T7 lãng nhách
  9. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    Âm nhạc
    âm nhạc sẽ chữa lành mọi vết thương đúng ko
    Mình thích nghe nhạc
    nhưng mà ko có gu nào cả
    chỉ hứng lên là nghe thôi
    có lẽ, hay nghe nhất là thể loại nhạc thất tình roài
    chạp... đúng tâm trạng mừ
    Những lúc ko muốn suy nghĩ nhiều
    mình lại thích nghe rock
    thỉnh thoảng nghe cải lương cũng hay
    Nghe quan họ BN cũng có cái hay
    Nói chung, âm nhạc VN đa dạng thật đấy
    gu âm nhạc của mình cũng đa dạng ko kem
    có ng nói như thế là ko có bản sắc, ko có cai tôi
    uh, chẳng lẽ đa dạng như vậy ko phỉa là 1 cái TÔI sao
    Mình thích làm theo ý mình
    Có cái nghe nhạc loại gì ma ko đc tự quyết thì còn làm đc cái gì nữa hả trời
    Lại một đêm mất ngủ hay sao ý NK ạ
    hic.. yên tĩnh quá
  10. sh6868

    sh6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    2.542
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn chị... Em đỡ hơn nhiều rồi ạ... Thực ra những gì chị khuyên không phải là... mới với em hay em... không biết đâu chị ạ... Có khi, đôi lúc em còn khuyên bạn bè nhiều hơn như thế ấy chứ... Nhưng cơ bản, bao giờ cũng vậy... tự mình không thể soi đc bản thân mình đc, người ngoài bao giờ cũng sáng suốt và cho mình những lời khuyên đúng lúc nhất, chị nhỉ??? Đôi khi, người đang mệt mỏi, gặp thêm chuyện rì đóa còn làm cho mình.... tệ hơn ấy chị nhỉ??? Nhưng hôm nay em đỡ hơn nhiều rồi chị ạ, gặp bạn, gặp bè, nói chuyện với nhau, về nhà lại đc đọc tin nhắn của chị... Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ... Hết ốm lại còn hết... chán lun ý chị ạ... Hì hì... Cảm ơn chị nhiều, chị của em...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này