1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    "Có cái gì là mãi mãi"
    câu hỏi này luôn thường trực trong mình
    Liệu có gì là mãi mãi ko???
    Chap.. chắc là phải có chứ nhỉ
    Mình cứ tìm kiếm
    Tìm mãi
    tìm mãi
    Tìm một điều thuộc về mình mãi mãi
    Chắc chắn là mình sẽ tìm thấy chứ NK nhỉ
    Mình tin như vậy
    KO thể mất lòng tin được đâu
  2. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    Sao thế nhỉ???
    tại sao lại thể nhỉ?
    Mình ko thể hiểu được
    Sai chỗ nào nhỉ?
    ko còn nhiều thời gian nữa
    ko hiểu là sai ở đâu nữa
    hic.. cứ thế này thì chít à
    ko đc, mình ko đc phép bỏ cuộc
    đã theo là theo đến cùng
    ko đc bỏ cuộc
    cố gắng lên nào
  3. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày gì ý nhỉ??? Lắm chuyện zui kinh rị.... há há... nc với mấy anh chị em trên mạng mà phát hiện ra nhiều điều hay ho lắm ý... Há há... Tất nhin không thể buôn trên blog đc, đã nói là chỉ nghe, chỉ biết thế nên sẽ giữ những bí mật cho mọi người... Nhưng mà vui thật, chợt nhận ra rằng... chuyện tình cảm của mỗi người thật phong phú, đa dạng và không ai giống ai.... ngày trước, cứ tưởng mình và ex đã là trẻ con lắm rồi, bây giờ chợt nhận ra còn nhiều điểu, nhiều đôi còn... trẻ con hơn thế! Chỉ một chút tức giận thôi, một chút cái "tôi" quá lớn thôi, sẽ phá hỏng tất cả! Và ex của mình cũng chưa phải là siêu trẻ con.... há há... Cô ấy mà biết chắc vui kinh rị ấy chứ... trẻ con mà lị... Trong chuyện tình cảm, đúng là người ngoài bao giờ cũng sáng suốt và minh mẫn hơn cả... không trách đc... những người trong cuộc!
  4. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    ối xời ơi
    có ng đi ăn miến ngan mà ko thèm rủ mình đi kìa
    Giỏi nhỉ, đúng là cái đồ ăn mảnh
    Thía ăn cũng ko trôi, ko cạnh tranh đc là đúng roài
    hờ..hờ..hờ... có mình di cùng kiểu gì cũng khác cho mừ xem
    minh sẽ bon chen được
    Mình sẽ kiếm đc chỗ ngon
    sao mà lại có ng ích xờ lờ kỷ thía nhẩy
    đi ăn ko thèm gọi mình đi
    hứ, đã thía còn trù ẻo cho mình là ko giảm kưn nổi chứ
    ghét
    Tội này có nên phạt ko nhỉ??
    Phải phạt nặng ý chứ
    chap.. biết phạt gì nhỉ??
    Suy nghĩ... suy nghĩ ...... nào
  5. CheLinhtinh

    CheLinhtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Một ngày dài đã trôi qua
    thấy một mỏi
    chưa có thứ 7 nào mệt như vậy
    chỉ có học và học
    chap.. cố gắng lên nào
    mấy tuần nữa là mình thoát rồi
    cố lên CHIAKY
  6. taluadongdua

    taluadongdua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mình chán đời là mình lại mún viết NK à
    Chẳng hiểu ngày nay là cái ngày gì nữa, virus chán đã len lỏi vào mọi ngõ ngách trong cơ thể mệt mỏi của mình
    Chẳng hiểu thế nào là tốt nhất cho mình nữa
    Tại sao mọi thứ cứ fải xảy ra nhiều chuyện như thế nhỉ
    Cs này có đc bao nhiêu sự vui vẻ
    Chưa lúc nào thấy nản như bây giờ
  7. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    Sắp sang một ngày mới rồi
    Nhièu khi tự hỏi
    mình đang làm gì đây?
    cứ thêm một tuổi là lại thấy mình chả có gì trong tay ảc
    chít dở
    hu hu hu hu hu...........
    Mọi việc cứ như cát
    chui qua kẽ tay của mình
    giờ trắng tay thì phải
    chap.. có lẽ nên bốc 1 vốc cát khác thui
    có lẽ..................
    Thế mà
  8. hoaquynh_2008

    hoaquynh_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tao lại mún viết cái gì đó để xả cái tâm trạng chán nản này ra khỏi bản thân NK à
    Hnay tao đi uống bia với 2 thằng bạn thân, thấy cũng vui fết, mình như trẻ con để cho 2 đứa ấy cưng chiều
    Thế mà tối nay vìa nhà ngồi onl nói đc mấy câu thì cái tao nhận đc là gì, sự chán nản đến khủng khiếp của cái ng mà tao ngĩ là đem lại hp cho tao.
    Chán lắm rùi, nhưng mà ko đc nói ra thực sự làm tao ấm ức
    Hy vọng là cv sẽ giúp tao quên hết mọi chuyện
    Ước gì tao mất trí cái đoạn đấy có fải tốt hơn nhiều ko
  9. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Thấy có người kêu chán đời
    ơ hay nhỉ
    đời có làm gì mình đâu mà mình chán nhỉ
    lạ thật đấy, cứ có việc gì ko theo ý mình cái là kêu : "CHÁN ĐỜI"
    khổ thân ĐỜI quá
    mà chỉ có đời chán mình thôi
    kiếm đâu ra cớ mà chán đời nhỉ
    cái bạn gì đó kêu chán đời ơi
    đừng có chán đời nhá
    hãy yêu đời đi
    yêu đời đi thì đời sẽ yêu bạn
    hãy yêu người đi
    yêu người đi thì người sẽ yêu mình
  10. taluadongdua

    taluadongdua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết là giờ tao có nên nc với hắn ko NK nhỉ
    Tao mún nói nhưng tao sợ mọi thứ vỡ oà trong lòng tao mất.
    Tao ko mún là ng yếu đuối, tao mún là ng mạnh mẽ cơ
    Nhưng hình như ko đc vậy, cảm thấy rất dễ
    Ghét thế ko bít
    Ko đếm xỉa gì mình, đúng là ko còn gì có thể nói đc nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này