1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CheLinhtinh

    CheLinhtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    ngày mới đến
    Đêm nay, có ai thức cùng mình
    Có ai đó đã ngủ say
    có ai đó còn trăn trở bên bàn phím
    tất cả... tất cả đều bị bao phủ bởi màn đêm
    đêm
    yên tĩnh quá
    yên tĩnh đến phát sợ đi đc
    Lại bật nhạc lên nghe
    ko dám mở to
    mở bé bé thui
    chap... đêm đen.
    yên tĩnh thật
  2. taluadongdua

    taluadongdua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    MK mình ko mún trở nên là đứa con gái yếu đuối, mún đc yêu đời như những ngày vừa qua, mún lấp đầy khoảng trống
    Giờ mình mún đi lên sàn với con bạn của mình để cho đi hết những gì tích tụ trong đầu óc của mình.
    Xả ra hết, thật là bực mình
    Hãy nói Tôi ơi đừng tuyệt vọng đi nào
  3. BMW550i

    BMW550i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Dạo này... chuyển mùa... nhà lắm muỗi ghê...
    Hôm qua... mất điện cả ngày... tối đi nhậu về... 10h vẫn mất... trong Nghệ An, gọi ra kêu cũng mất từ sáng... Không hiểu... mất điện cả nước chắc...???
    Người... hơi bẩn chút xíu nhưng hôk tắm... nhịn để sáng ni tắm một thể... Hơn nữa, mùa nì không cóa nước nóng, tắm bằng... gió chắc!
    Không ngờ... đêm qua muỗi nó đốt cho sưng hết cả người!!!
    Ặc ặc... có lẽ lại viêm họng rồi... Lâu lâu không uống bia... chẹp chẹp... tệ thật, tệ thật...
    Dạo nì khó ngủ thế nhỉ??? Ngủ không thể sâu đc, có phải tại dạo nì hay uống cà phê không nhỉ??? Đêm đêm cứ thức chong chong để... đánh muỗi... Bực cả mình...
    Đã thế lại hay nằm mơ thế chứ??? Đôi khi... không hiểu... những dãy số, những con người ấy... họ là ai nhỉ??? Trong mơ, đọc vanh vách những con số, sáng dậy xâu chuỗi lại... cũng định bấm số đấy... Nó là số điện thoại mà... có thể của một ai đó, nhưng mà nghĩ làm thế... điên điên quá... Kiềm chế lại thôi... hé hé...
    Sáng ni dậy sớm, không thể ngủ đc... Muỗi và... một "ai đó", đêm qua nháy máy mí lần, phá không cho anh ngủ hả em??? Phải tắm phát.. Hình như... người hui hui... Nhớ đến một câu nói của một " bé lợn con"... Anh "..." hui hám! Hay thật... thix những giây phút đó... Cũng chẳng hiểu từ khi nào... thix cái cách mà mọi người gọi mình là "KI"... Nó gắn với nhiều câu chuyện của tình nguyện nhưng lý do chính mà mình thix nó... Đó là một người chị mà mình rất quý... chị đã gọi mình là KI!... Chỉ cần bỏ 2 âm "ÊN" là có một biệt danh rồi... Ngộ thật đấy...!
    Hôm nay về quê... mai giỗ ông rồi... Ông ơi... con nhớ ông quá à... Về quê lần này, cảm xúc con thật khác... dạo này con không đc vui lắm, về quê đúng ngày giỗ ông... Ông ơi... con buồn...Hãy cho con thêm tự tin và sức mạnh ông nhé... Con... có nhiều việc cần làm à...
  4. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch 30/4
    Có rất nhiều kế hoạch
    Hội cùng lớp rủ đi biển 5 ngày
    2 thằng em họ rủ về quê
    Bạn quyên rủ về cửa Lò
    Hội cấp 3 rủ đi Cát Bà
    chả biết đi đâu
    chap... tự dưng lại muốn đi với 1 hội hoàn toàn mới
    Hoàn toàn lạ
    Hoàn toàn chả quen biết ai
    Tự dưng muốn đến một nơi mà chả ai biết mình
    Mình có thể thoải mái, có thể sống khác với mình bây giờ
    a, quên mất. Quên là đang thời kỳ đói kém
    có khi ở nhà trông cháu cũng nên
  5. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 7 đặt chuông đồng hồ dậy lúc 6h. Ngủ nướng thêm chút nữa rồi xuống ăn sáng. 7h 30 về quê, sớm hơn mọi lần rất nhiều.Cứ mỗi lần về quê lại có một cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái. Qua nhà người họ hàng rồi mình về nhà. Nhà lâu không có người ở. 2 tuần rồi mình mới về chăm sóc cây cối:
    Cây Mai hoàng yến lần này về ít hoa quá, chắc do đợt mưa to mấy tuần trước. Các mầm cây xanh mơn mởn bắm chặt vào các dây nối lên dàn
    Cây mướp leo lên dây dẫn sau nhưng đã vượt cây Mai hoàng yến. Chắc tầm tháng nữa là nó sẽ leo lên đến giàn. Tầm 2 tháng nữa sẽ đầy hoa vàng và đợi quả chín thôi.
    Cây Kỳ đằng bắt đầu tươi tốt hơn so với lần mình về trước, đã bắt đầu xuất hiện vài nụ hoa khá to. Chắc tuần sau mình về là có hoa rồi. Thấy bảo hoa màu xanh biếc.
    Cây hoa Lưu ly, à không phải (tự dưng trí nhớ tạm thời quên mất cái tên của nó) đã bắt đầu vươn đến giàn. Mình trồng bao lâu rồi, nhưng lười nên để dây dẫn lên giàn nhỏ quá nên nó mãi không lên được. Cây này lúc mới trồng bị con gì đó trong 1 lần lượt phượt qua đây đã xơi trụi cả lá. Mình tưởng nó chết cuối cùng vẫn sống nhăn. Khỏe thật. Ừm mà nhớ ra rùi, hoa Ti gôn. Thía nào mà lại quên mới chít, già quá rùi...
    Cây mai (Nhất chi mai đấy, trắng hồng đẹp giản dị lắm lắm ý) trồng trong bồn cây có vẻ vì nhiều nước quá mà cứ héo úa dần. Mình phải chuyển sang chậu cây. Hy vọng lần sau về nó sẽ khá khẩm hơn.
    Lần này về mình thấy có cây mùng tơi mọc lên, chẳng biết hạt từ đâu phiêu đến. Thích quá mình sang nhà hàng xóm xin mấy thanh tre làm tạm cái "dậu mùng tơi" nho nhỏ.
    Mấy cây hoa cúc bị muội nhiều quá. Nó bị lây từ hồi trồng cây ớt thì phải.
    Cây cau cảnh bị muội nhiều ở tán lá dưới. Những tán lá phía trên nhiều nắng hơn nên xanh, tươi và ít muội hơn.
    Trong bồn cây còn nhiều cây dại nữa. Mình cứ để cho xanh tươi chỉ nhổ cỏ đi thôi.
    Còn một cây nữa nó bị cháy nắng, mình tưới thật nhiều nước.
    cả ngày thứ 7 chỉ có tưới cây cũng đủ mệt
  6. hoaquynh_2008

    hoaquynh_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Giờ là lúc dễ làm mình trở thành con ng khác, 1 con ng khác hoàn toàn. Nếu mai thức dậy mình lại thấy mình thay đổi thì sẽ như thế nào??? Mai lại là 1 ngày mệt mỏi, bao nhiêu việc fải giải quyết trong ngày mai, mệt mỏi nữa cho mà xem. Tâm lí mình lại ko ổn định rùi, fải chăng là vì thế??? Đừng trở lại như vậy mà, cố gắng vượt qua nhé. Sẽ làm đc như những lần trc, có chuyện gì là ko vượt qua đc đâu. Những gì đau buồn nhất cũng đã đứng lên đc cơ mà. Tg sẽ là fép nhiệm màu, nó ko làm ta quên nhưng sẽ làm vết thương lành lại cho dù có sẹo, fải ko
  7. CheLinhtinh

    CheLinhtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mấy đứa tụi Đại Học tụ tập đàn đúm với nhau, đông vui rôm rả chỉ thiếu mỗi mình, à còn bạn Bình và Thu nữa. 2 đứa nó bây giờ đang gặm bánh mỳ trong thư viện và nhai sách hic? nghĩ đến cái sự học mà rùng văn mình.
    Tao biết chúng mày tụ tập nhau nói xấu tao rồi T__T mấy đứa dã man, bạn bè thế đó, toàn tung tin thất thiệt cho tao. Teaaaaa?..a.a.a. ?., mày ra đây tao bẩu. Sao mày dám tung tin tao có ng iu hả, lại còn xui chúng nó lên blog nghe tao than khóc tâm sự nữa?. Chỉ dc tiếng mà ko có miếng? đau hơn hoạn T__T Bao nhiêu lần tao chat chit hay mes cho mày, tao vẫn đều đều than khóc là ko co ng iu mà, cớ sao em nỡ lòng nào nói thế?.. Nói thế thì làm sao mấy anh zai có ý định tấn công tao còn muốn tiếp tục theo đuổi con đường chông gai cùng tao nữa huhu?. Tao ế thì em chit với tao Tea oiiiiiiiiiiiiii. Nghe cái Hiền kể chuyện mà tao thấy vui quá, ước j tao được ngồi với bọn mày T__T
    Được nghe kể là bạn Sơn đáng iu dẫn cả Thành đi cùng? Tặc tặc.. ghê ghê? thấy bà con khen là dạo này khác lắm? trưởng thành hơn, lớn hơn nhiều, ko còn đành hanh với các bạn gái nữa ^__^ Mà dạo này chat với bạn Son thi thấy đúng là dịu dàng hơn nhiều. Công của bạn Thành to thật. Không bit bao giờ Sơn định xúc tiến mối quan hệ này tiến xa 1 bước nữa đây nhỉ???
    Còn chuyện của Thanh nữa. Được ông anh Giáp cho biết là hôm qua đi họp mặt nhóm, bị nhóm tấn công, truy vẫn zữ quá, đã phải gọi điện cho anh zai cầu cứu. Tao cứ nghĩ đến cảnh Thanh cuống quit vung tay vung chân rối rit gọi điện cho anh zai tao mà muốn ????. Khóc. Nghe thì hơi kỳ kỳ, nhưng đúng là cay sống mũi?. Hình dung ra cử chỉ của mày, cách mày cười, cách mày nói chuyện làm tao?.. hic?. Nhớ chúng mày, nhớ Thanh kinh khủng T__T
  8. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Lúc 8''10 tối nay, đang cắm chìa khoá vào xe thì có bàn tay đập vào vai mình. Quay ra thì: A Phương, lâu lắm ko gặp rùi , mày đi đâu mà lại sang trường này? - Tao đi học mày ạ! -Học gì, đi làm rùi mà? -Ừ, tao đi học lại để làm cho chắc thui, H đi chơi ko? - Đi, rủ cả Oanh và P.Anh nữa, từ hôm P.Anh nó về mà tao vẫn chưa gặp được, với lại cả nhóm đi làm hết rùi, chả ai có chung 1 giờ rảnh để gặp cho đông đủ cả. Đi đi .
    Thế là P và mình đi đến đón Oanh và P.Anh. Gọi cho Oanh thì nó bận, thế là chỉ có 3 đứa đi với nhau . 2 bà già này mê tín khiếp!!! Hôm nay là ngày j thế mà mình được nghe nhắc đến 2 lần về chuyện thánh vật ở sông Tô Lịch . Hôm trước, bố đọc cho nghe chuyện này rùi, nhưng cái tít này khiến mình liên tưởng đến chuyện thương mại, viết ra để kiếm tiền loè tiền của độc giả nên nghe được vài câu là đứng lên, don''t care. Thế mà Phương lại kể lại với cái giọng thần bí làm mình run hết cả người. Thực sự là rất đáng sợ !!!! Tất cả những ai dính vào cái công trình này đều đều ko khuynh gia bại sản thì cũng điên, động kinh, gia đình con cái không tật nguyền, bệnh tật thì cũng chết...... eo ơi, đáng sợ thật . Phương lại còn kể chuyện Người Âm đi theo nữa...... kinh quá cơ. Không biết có ai có tin không, nhưng cả Phương và P.Anh đều nói làm mình cũng hơi hơi rùi đó.... Nào là chuyện hồn Nam đi theo để ám không cho ai yêu người đó chẳng hạn, chuyện hồn nữ nữa, đủ thứ chuyện nhồi vào đâu mình... làm cho mình có cảm giác có cái j đó sau lưng..... lạnh hết cả sương, tất cả các sương luôn.... ghê thiệt . Từ bé đến giờ chưa đi xem bói lần nào, không biết có ai đi theo mình ko nhỉ? Tình hình là rất tình hình , dễ đêm nay mất ngủ lắm
  9. mattroi_hoa

    mattroi_hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 7,bỗng nhiên muốn ở nhà ko muốn đi đâu chơi hết,vì cũng lâu rồi mình chẳng ở nhà với phụ huynh.Dạo này tụ tập chơi bời đàn đúm nhiều quá,tiêu xiền cũng nhiều mà lại còn đang trong giai đoạn thất nghiệp nữa chứ,cứ đà này chắc đóng cửa đi ăn mày thôi nk ah.Hôm nay lòng cũng ko bình yên,tự nhiên lại đau nhói khi nghĩ về một ng,về kỉ niệm,về tất cả...dù cho mọi chuyện đã là ngày hôm qua rồi,cái sự nhớ nhung cũng dần trôi rồi,nhưng niềm đau thì vẫn còn đó,dường như vẫn nguyên vẹn lắm,thế mà.Hôm qua đi hát có bài "cố quên đc đâu" thấy buồn thế,buồn nhất là câu " đôi khi trách nhau có đc đâu",đúng là chẳng thể trách nổi,vì ko ai có lỗi hết,ko ai muốn rời xa ai cả,ko ai muốn làm ai đau lòng hết,chỉ vì ngoại cảnh tác động mà thôi,cái ngoại cảnh mà cả 2 ko thể vượt qua đc nk ah.Thà nuối tiếc cả đời còn hơn phải sống trong cái sự ăn năn,có phải ko nhỉ.Bản thân mình còn ko vượt qua đc cơ mà.
  10. Dulichats

    Dulichats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Oái zoài oai, 1 ngày chán khủng khiếp , chưa bao giờ cảm thấy chán như ngày hôm nay T__T (Thực ra có nhiều ngày chán như thế này rùi nhưng quên rùi ). Nhàn rỗi quá đi, từ sáng loanh quanh luẩn quẩn trong nhà ngồi ngáp ruồi , mặt mốc cả lên, chẳng có ai gọi điện rủ đi chơi , training cũng bị huỷ, lịch học thì chuyển buổi, chứ bình thường chủ nhật cũng bận rộn từ sáng đến chiều đó chứ T__T. Thế là 1 ngày dài chẳng làm việc gì có ý nghĩa, phí phạm văn đồng quá đi mất thui. Chiều nay ra Nguyễn Xí mua sách..... Trơ.ờ.ờ.ờ.ờ.ờ......i.i.i.i... đất quỷ thần ơ.ơ.ơ.ơ.ơ.....i.i.i.i.i...., sao đắt zữ vậy 84k á á á á á á á trong khi đó sách chỉ có 337 trang thui. Bị thần kinh à. Mà sách lại còn không có in giá nữa chứ, giá lại là viết tay nữa chứ, đi 1 loạt các hàng xung quanh đó đều diễn ra tình trạng chung như thế T_T. Thế mà Tea và Cleopa bỉu là chỉ có 36k thui vì sách này được nhà nước trợ giá. Mình ko muốn vào hiệu sách mua vì không được giảm %, mua ở Nguyễn Xí thì giảm được 10-20% đó, thật là bố láo bố lếu quá đi. Tức ko thèm mua, đi về. Anh mày về phô tô sách của Tea bằng giấy đẹp rùi đóng gáy xoắn còn đẹp gấp tỉ lần mà lại còn rẻ nữa chứ, thèm vào . Kể xong vẫn chưa thấy hết chán, chán quá đi, chán chán chán chán..... như con Gián.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này