1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lại đọc được 1 tâm sự buồn
    uh, thì cũng buồn thật đấy
    Hình như mình đã quen với nỗi buồn đó rồi
    Chỉ có những lúc như bây giờ - Một mình với bóng đêm mới có thể buồn đc
    Còn đâu là toàn nhăn nhở thôi
    chap... chẳng thể trách ai
    Chẳng ai có lỗi cả
    đành lấy câu : "Hữu duyên vô phận" ra để mà tự vấn mình vậy
    Tự dưng lại nhớ đến câu: "Tình yêu rồi sẽ qua đi, nỗi đau còn ở lại"
    ha..ha..ha... Thấy cũng chí lý phết
    Nhưng rồi tất cả cũng sẽ bị thời gian làm xoá nhoà
    Tất cả rồi cũng sẽ trôi đi thôi
    Thời gian, Thời gian thật độc ác khi làm mình càng ngày càng già hơn.
    Nhưng thời gian cũng thật tuyệt vời khi có thể xoá nhoà đi một số thứ
    Ngày hôm nay chỉ là quá khứ của ngày mai thôi
    Cố gắng lên ss nhé
  2. Venezuela

    Venezuela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày chỉ thích mở cửa sổ, đợi nắng ùa vào phòng. Điều mà gần 40 ngày qua ko dám làm. Quần áo ngấm mùi thơm của nắng, hanh hanh, khô giòn. Đợt rét ấy, sờ quần áo cái nào cũng lạnh toát, chả biết khô rồi hay chưa, mùi thì cứ ngai ngái, ẩm ẩm. Đổ bao nhiêu downy mà chả có tí thơm nào.
    Nắng!
    Chỉ chờ có thế?Mẹ và chị mang đồ em bé ra giặt. 1 ngày, 3,4 lượt. Chỉ phơi với cất thôi cũng đến mệt. Riêng tã lót thôi mà bao bịch lớn, bịch nhỏ. Hết tã vuông, chữ nhật, tam giác? nhiều kiểu ra phết. Giăng kín giây phơi, chiếm dụng diện tích quá cơ! Được cái nhìn quần áo trẻ con yêu ko thể tả. Thích lắm!!! Cháu gái nên đồ của cháu điệu lắm nhé! Bé xíu xiu, máu sắc sặc sỡ, in hình ngộ nghĩnh? Bao giờ cháu mặc, xinh phải biết?
  3. CheLinhtinh

    CheLinhtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Sắp ra trường rùi, mình chưa định hình tương lai mình sẽ ra sao nữa???? Phân vân và lo lắng quá. Liệu mình có đâm đầu vào làm những công việc giống nhau hết từ ngày này sang ngày khác không? Rùi mai sau nếu có gia đình riêng của mình thì có khi làm hùng hục như trâu như bò rùi về nhà lau dọn nhà cửa nấu nướng chăm sóc gia đình nữa í chứ . Hay lại có kiểu sống là chỉ cần có baby mà ko cần có.... . Hiện tưọng này bây j khá fổ biến đó nha. Nếu mọi người chịu khó quan sát vào những ngày cuối tuần, ở những nơi vui chơi giải trí, có rất nhiều phụ nữ tầm 30-45, những người ăn mặc đẹp và dắt theo trẻ con đi cùng đó, thì trong số 10 người sẽ có 7 người là không cần có chồng mà chỉ cần có con . Những người fụ nữ với tư tưởng thoáng hơn, mạnh mẽ, độc lập, họ có đủ khả năng tài chính nuôi con và người giúp việc với một cuộc sống sung túc .Mà đó là giả sử thui, chứ chắc j đã có gia đình riêng có khi ô mai cuối lọ thiệt .
  4. ku_oi_33

    ku_oi_33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch cho tương lai mai sau.............. hic phải đau lòng mà thú nhận rằng là chưa có
    Kế hoạch cho đi chơi trong dịp 30/4 và hè này............. haha.... thì có rùi
    Mình chỉ có nghĩ đến việc ăn với chơi là nhanh, chẳng thấy nghĩ đến làm việc kiếm xiền j cả
    Bạn bè thì giỏi ơi là giỏi, mà mình thì...... hihi..... suốt ngày ăn chơi đú đởn........ tương lai mù mịt tăm tối quá...........
    Nhưng kệ đi, fải chơi cho đến khi cầm được bằng đã - quan điểm này vừa mới bị Autumn tea tiêm nhiễm vào đầu hôm qua , mặc kệ, tương lai tính sau đã, cứ chơi cho hết tháng 7 đã, vội j nhẩy
    Nhưng mà kể ra nhìn mọi người chăm chỉ cầy bừa mình cũng thấy nóng ruột thiệt. Mọi người xuất fát từ lâu mà mình vẫn còn ăn chơi thì đên lúc mình bắt đầu lo nghĩ là hơi bị thịt thòi đó
    Nhưng dù sao, áy náy đến mấy cũng chỉ là áy náy, nó chỉ diễn ra trong khoảng 5 -10 fút, sau đó mình lại nghĩ đến vui với chơi haha... chết cũng ko thể bỏ được . Đời mấy tí, tội j ko chơi, làm ra nhiều tiền mà ko tiêu thì ấm ức mà chết
  5. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Đi ngủ thôi
    Đi ngủ thôi
    "Việc hôm nay chớ để ngày mai"
    Nhưng mà bó chiếu roài
    Bị mẹ nhắc nhở roài NK ạ
    đi ngẩu thôi
    mai mình sẽ cố gắng hơn nào
    đi ngẩu
    thôi
    TÔI ơi, ngủ ngon nhé
    Mọi ng ơi, ngủ ngon nhé
    Giờ đã là ngày mới roài
    Đã là 27 roài cơ đấy
    Nhanh nhỉ
  6. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ơi tao sắp xong việc roài.Còn một nửa nữa là xong nhưng nửa này làm đơn giản lắm nên có thể nhẹ nhàng rồi.Nhưng quan trọng là phải chăm chỉ thì mới xong trước ngày thứ 2 được nếu không mà bị kỷ luật thì tao teo mất .Bây giờ đi ngủ chiều mai làm tiếp và sáng thứ 2 làm tiếp kiểu gì cũng sẽ xong thôi.Thế mà!Mày mà không cầu nguyện cho tao làm xong thì tao ứ vào nhật ký nữa đâu nhá.Thế mà!
  7. CotuNhat

    CotuNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    NK à hôm nay thật là một ngày cực khổ của tớ
    Giờ này tớ còn chưa đwọc ngủ đây này
    Than thở tí thế thôi
  8. hghontimbiec

    hghontimbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy chóng mặt NK ạ! Giá gạo tăng gần gấp đôi, tự dưng 1 tháng mất thêm gừn 1 M Mình chưa thấy j, ko ảnh hưởng nhiều nhưng nghĩ đến những người công nhân. Giá tăng nhịn thức ăn còn đc, chứ giá gạo thế này họ làm sao
    nhóc em P. GĐ 1 cty may lien doanh gần ngàn công nhân, đang lo lắng sẽ đình công
    ôi giá ơi là giá, đau lòng quá, đau cho mình 1 phần đau cho nhiều người dân ... chán cho nhiều thứ
  9. Hitxitin

    Hitxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tỉnh dậy rõ sớm !
    5 h hơn đã dậy rồi !
    Cố nằm thêm tí nữa !
    Tự nhiên thèm nghe nhạc !
    Lưỡng lự 1 lúc cũng bật dậy mở nhạc nghe !
    Tỉnh táo !
    Lại vào nhà xem tình hình thế nào !
    Ko có jì mới !
    Chả bít ngày hum nay thế nào !
    Chứ ngày hum qua thì chán khủng khiếp !​
  10. hghontimbiec

    hghontimbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Nk ạ!
    hum qua đi chơi, dọc đường hoa phượng cháy đỏ cây, hè rồi đấy. Nếu còn đi học thì háo hức hay buồn lắm, háo hức vì đc nghỉ còn buồn vì chai tay bạn bè trường lớp
    nhớ những ngày còn bé xíu, ngày còn ở ngoài Bắc, những cây phượng là nơi tụi nhóc học trò tụi mình đánh đu hình như mùa hoa phượng cũng gần là mùa hoa gạo, hoa gạo cũng đỏ, cây thật to... ngôi trường đầu tiên có cây gạo to thật to
    Kỷ niệm ùa về
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này