1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hitxitin

    Hitxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    NK ạ !
    Tớ đang ghét 1 đứa !
    Ghét cực ý !
    Nó tà lưa đong zai rất giỏi !
    Chả bù cho tớ !
    Lúc nào cũng lủi thủi 1 mình !
    Vì tớ kém ăn kém nói mà !
    Là người thật thà khổ thế đấy !
    Sung sướng jì đâu mà !​
  2. hghontimbiec

    hghontimbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Nk ạ!
    Sao có đứa nó lại đi ganh tị với mình thế kia chứ
    ơ mà mình đong đưa giỏi nhắm sao đong xế xui chứ hem coá í gì đâu mà mọi người cùng thế nhệ, trừ anh iu
    Nk mài bít hoa bò cạp vàng ko? cũng đến mùa hoa này rùi đới 1 cây màu vàng nhuộm từ trên xuống dưới, khi hoa tàn từng cơn mưa cánh hoa vàng
    tau đang tập để ý những gì xung quanh tau, để bớt bị xem là hờ hững NK ạ!
  3. Hitxitin

    Hitxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    NK ạ !
    Mình lại vừa đụng mặt con pé đó !
    Gớm !
    Nhìn cái mẹt nó kìa !
    Cả cái liếc mắt đưa tình của nó nữa chứ !
    Eo ôi sao mà ghét thế hôk bít nữa !
    Nó cứ nghĩ nó là trung tâm vũ trụ hay sao ý !
    Ai nó cũng nhận là anh iu hết !
    Dợ hơi nhể NK nhể !
  4. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Vừa ăn sáng xong !
    Rửa 1 đống bát to !
    Và la liệt nào là nổi niêu xong chảo !
    Nhà đông người + có trẻ kon nó nháo nhào thế đấy !
    Đang sống yên bình quen dồi !
    Có thêm người nữa cứ có cảm giác ko quen !
    Thèng cháu thì cứ lúc ăn là khóc !
    Khóc nhức cả đầu, xót cả ruột !
    Dưng mà chì lúc ăn mới thế !
    Bình thường thì đáng iu cực !
    Thích thế !​
  5. RachViec

    RachViec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    CN mà mình vẫn phải làm, cái số mình sao mà nó khổ thế . Nhưng ko sao chỉ mấy ngày nữa thôi lại đc về nhà rồi, may mà có em ở đây cùng chơi với mình ko thì buồn chết mất. Chiều lại phải xa em rồi, nhớ em lắm, iu em nhiều nữa. Lúc nào em cũng lí lắc rất đáng iu, hum qua em bảo nếu bây h em đi du học thì mình có chờ em ko ? Câu hỏi khó thế nhưng tương lai của em đang ở phía trước, mình ko thể cứ giữ em mãi bên mình được. Nhưng em đi 5 năm mình đâu còn trẻ nữa mà chờ đợi ai ? Nghe câu trả lời của mình em buồn lắm thì phải . Nhưng cuộc sống phải thực tế em ah. Giờ anh iu em nhìu lắm , nhìn em ngồi chơi pikachu phía đối diện mà bùn cười quá,cái mặt nhăn nhó trông ngộ ko chịu đc
  6. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Mún gọi điện
    Mún cãi nhau với anh
    Tại sao lại cứ thế này nhỉ
    Chẳng ra làm sao cả
    Kết thúc hay tiếp tục
    Mệt mỏi quá rùi thì sao nhỉ
    .....................
    Đêm qua nằm nghe Radio 2 trái tim không cùng nhịp đập
    Uh, nếu không thuộc về mình thì có cố níu tay cũng chẳng đc
    ........................................
    Anh có thuộc về em không nhỉ
    Không biết nữa
    Đôi khi thấy xa quá
    Đôi khi mông lung quá
    ..............
    Nên làm sao đây
  7. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    thấy mọi người có người đưa đi chơi, đưa đi ăn
    mà cũng mún có
    nhưng tự nhiên lại thấy hok thích
    chả hỉu sao nữa
    cso chết hok chứ
  8. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới đến roài
    Hôm nay nắng phết đới
    Hôm qua mình đã làm xong mọi việc rồi nên cũng nhàn hơn
    a, mà mình đang giận rồi
    ghét nhất là thể loại bỏ rơi đồng đội
    giận luôn
    ứ thèm nhắn lại nữa
    hình như là hitle lun
    hic... chả lẽ cái bệnh thích "Stop" của mình lại nổi lên roài
    Rắc rối quá nhỉ
    hic... muốn chấm dứt mọi chuyện
    làm cho xong rồi còn stop nữa
    chả còn hứng thú đâu
    Nhưng mà chẳng lẽ lại bỏ cuộc giữa chừng
    ko đc,
    phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng chứ
  9. ku_oi_33

    ku_oi_33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày chủ nhật bận rộn
    Nhiều việc phải làm lắm nhưng mà chẳng thích làm gì cả
    chít dở
    chỉ có thích lượn lờ bây giờ thôi
    Hay là lượn rồi để đến mai mới làm nhỉ
  10. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Hình như trời lại mưa thì phải
    Tự dưng lại thích đi xem phim quá
    Muốn đi xem phim hài để cười cho thoái mái quá
    Muốn đi xem phim ma để hét quá
    Muốn đi xem phim kinh dị để xem oánh nhau quá
    Muốn đi chơi game quá
    Muốn đi chèo thuyền quá
    Muốn đi lang thang quá
    Muốn đi ăn linh tinh quá
    xuầy, muốn nhiều thứ quá nhỉ
    Việc cần làm thì chưa làm đc
    cứ ngồi đó mà muốn linh tinh
    Nhưng mà muốn đi xem phim lắm cơ
    hic... bi đát
    lâu lắm roài ko có đi xem phim rồi
    Nhớ cái lần xem bộ phim HQ = > chán kinh người
    kết luận là ko bao giờ xem phim tình cảm, nhức đầu mà chán òm à
    MUỐN
    MUỐN
    MUỐN
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này