1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hitxitin

    Hitxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    NK ui !
    Sáng nay thấy vui hơn chút dồi !
    Chiều nay chắc sẽ vui hơn !
    mình sắp đc gặp rùi !
    Iu nhắm ý !
    Mong đến chiều quá !

  2. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Mình chả mong đến chiều gì cả
    Lúc nào cũng như nhau thui
    có khác cái gì đâu
    chap.. đi nấu cơm thui
    làm con ngoan thui
    30/4 nên đi đâu nhỉ
    chả lẽ lại ở nhà
    chap..
    p.s: bùn thía, thía là tiến độ ko kịp roài
    bùn nhắm ý
    từ mai tớ ứ làm nữa đâu
    chỉ làm nốt hôm nau thôi đấy
    cố mà xong đi
    từ mai ko thèm làm nữa đâu
    dỗi roài
  3. osongbieno

    osongbieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    vừa đi siêu thị về, vui phết. Nhất là quầy gạo, ai cũng đổ sô đi mua lúc nào quầy đó cũng trống trơn
    nhìn giá gạo tăng mà cứ buồn buồn, cái gì tăng cũng ko lo bằng gạo. chẹp, những người lao động chân tay & công nhân sao nhỉ gặp ngay ngày nhà hết gạo, mua 1 cưn 20k, loại này ăn tạm đc chứ cũng chả phải ngon lành gì nhà mình dạo nì đông người mà, nên tạm vậy, bao giờ về nếp cũ, 20 kg ăn hơn tháng mới hết thì lại thay đổi
    tự dưng hum nai mơi thấy lo lắng & cân nhắc hơn trong chi tiêu, chẹp chẹp
  4. hghontimbiec

    hghontimbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay người hỏi, nhà xây gần xong chưa? Gần xong rồi, tầm 10 ngày nữa mình dọn về đó ở rùi.
    Người ko nói gì, chỉ bảo bao giờ xong báo người lên tân gia chứ.
    NGhĩ lại cũng thấy chút gì đó ...
    người hoàn chỉnh bản vẽ lần cuối cho mình mà, người ko vừa í & mình cũng ko thích lắm, nhưng khả năng mình chỉ có thế biết sao bây giờ. Người bảo cố gắng làm đi, những gì người thiết kế phát sinh thêm người lo cho. Giống như cho mình mượn vậy. Nhưng sao mình có thể làm thế được. Cứ theo đúng khả năng của mình NK nhỉ.
    NGười lại làm mình nhớ đến những ngọn sóng, ko hiểu sao lại thế ... lần người về quê, chờ mình, mình giả vờ ko biết, mình ra ngồi ngắm những con sóng, lòng buồn lắm chứ... khi mình muốn gặp người thì người đã dần xa nơi ấy ... lần đó mình bị ngã xe ... người ở quê lo lắm, hỏi han & cũng mắng ''đi đường phải cẩn thận chứ, giữ gìn sức khoẻ nữa" ... NGười bảo mình có ổn ko? ko đc thì người vào sớm chăm sóc cho ...
    chẹp, lại nhớ những điều đã xa rồi ...
    người vẫn làm việc, làm ngày càng tốt, mọi thứ với người thuận lợi, trừ điều mình ko thích nhất chính là gần băm giữa rùi mà ko chịu lấy vợ, định cạnh tranh với mình à
    Vừa nấu cơm vừa viết, chạy xuống xem thế nào đã, nhà chẳng có ai, thoải mái thật
  5. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Hum nai ngày gì mà nhìu ngừi cưới xế nhệ Nk ui! sáng giờ gặp cả chục cái dồi
    chiều nai tau cũng đi 1 cái nài, ở nhà phải chia đều đi mới tham dự đủ giời mát mẻ xế này đi cũng đỡ mệt
    tự dưng tau tưởng tượng tau mặc áo cô dâu sẽ xế nào nhệ hem bít có xinh hem chẹp chẹp, chị dâu tau học cùng thời cấp 3, thế mà 2 đứa tay bồng tay bế roài cũng vui, thế mà tau chưa gọi bằng chị đc đới NK à, toàn xưng tên như thời đi học á
  6. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Đã mam xong cơm
    ngồi bùn chít đi đc
    lại cố gắng dow thử YM xem thía nào
    hic... ko ol đc cũng thấy khó chịu nhắm cơ
    Trưa roài
    Tự dung chẳng muốn ngủ trưa cái gì cả
    Lại ngồi ol thui
    Thuê một đống truyện tranh về xem
    ơ hơ, giờ mới phát hiện ra
    Cuối tuần của mình giống y sì 5 năm về trước
    Mình đang trẻ hoá đi hay sao ý nhỉ
    à, có khác, khác cái là giờ cứ nằm tí là ku Tôm lại vào hỏi linh tinh
    úi chùi,
    chả chát chít đc
    Bùn quá đê
    mọi ng đi ngẩu hít roài hay sao ý
    chả thấy ai đó ở đâu đó cả
    Thấy thíu thíu
  7. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    Cáu quá
    Hôm nay là chủ nhật
    thế mà sếp mình lại nổi hứng gọi đi làm
    HIc... có ngày nghỉ cũng ko yên
    mà có chuyện qué gì đâu
    đến giải quyết 30 phút là xong
    thế mà cứ nhặng hết cả lên
    giờ nắng quá
    chả buồn về nữa
    ngồi cơ quan ol rồi chiều lại rủ hội bạn đi cafe vậy
    đến bùn với ông sếp của mình
  8. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    mấy nhóc em về rùi, hum nai tụi noá đc 1 ngày làm việc chưn tay, đang than thở dưới nhà miềng ợ nhà nấu cho bữa ngon ngon cho mọi người
    tụi nhóc hăng hái ghê, bảu 1h sang bên nhà kia làm tiếp mí nhóc cứ làm ngoan, chị xương
    bb mài Nk nhá! chuẩn bị dọn bữa trưa đơi, măm xong thoải mái tâm sự cùng mài, xế mà
  9. CheLinhtinh

    CheLinhtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hic..
    Hôm nay bị góp ý là hay chê quá
    oan uổng nhẩy
    mình có hay chê đâu
    Đơn giản là mình nói thẳng quá thôi
    CHẳng lẽ lại ko nên nói thẳng à???
    Phức tạp quá nhẩy
  10. vianhmotlannua

    vianhmotlannua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay mình sẽ đưa em đi chơi, lâu rồi 2 đứa mới đi chung như thế! Háo hức như thuở đang kưa em
    Chủ nhật thế mà nhiều người đi làm giống mình nhể, công & tư. Dù sao chiều nay cũng gác sang 1 bên để có cuộc hẹn hò trọn vẹn!
    Không biết em có cùng suy nghĩ với mình ko?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này