1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá Nk ui! còn nhiều việc linh tinh cần phải làm, đang suy nghĩ nên làm việc j trước đơi
    thui thì cứ ngủ đã, vừa ngủ vừa chăm sóc da dẻ chút xíu dậy chuẩn bị đi măm cưới là vừa
    giời mưa xế nài ngủ thì
    hum nai nghĩ về anh 1 chút, 1 chút thui nhưng cũng đủ làm em nhớ anh

  2. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Vừa ăn cơm xong !
    No quá !
    May mà ko phải rửa bát !
    dưng mà cọ đc cái quạt !
    Hí hí hí !
    Nhưng phòng thì vẫn chưa dọn !
    Như cái ổ .... chým ý !
    Ngại xế !

  3. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    Kể mài chiện nài ná, tau vừa lang thang gêm sâu. chắc mài đã từng nghe đến chốn nài, 1 nơi phù du lắm
    tau thấy coá 1 ngừi uýnh tất tay lừn nào cũng thua mà vưỡn tất tay thui thì chúc ngừi đó hum nai ko tack ná để mà hem phại dư tau
  4. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    chết
    ngẫm thấy hôm nay phải làm nhìu việc quá
    mà giờ vẫn chưa làm đc cái nào ra hồn cả
    cứ thế nài thì chít
  5. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    anh iu quí từ ngày có anh em thấy vui nhắm í, anh giúp em nhiều điều yêu anh nhắm
    giờ này ôm anh vào lòng & viết những dòng này, em thấy thoải mái ghê, hem còn đau lưng nữa mặc dù anh ko bảnh bao sành điệu lắm nhưng em nguyện chung thuỷ cùng anh anh Láp xương iu cụa iêm ợ
  6. sakurasamza

    sakurasamza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    NK ạ, anh Zai tớ đã tử vì đạo rồi. Khổ thưn anh ý. Nhưng mình biết là anh ấy sẽ k đầu hàng số phận đâu.
    tớ biết mà.
    Nhờ NK nhắn nhủ với anh ấy. Cuộc đời là một chuỗi những bước đi, có bứoc dài bước ngắn, đừng bao giờ mất đi niềm tin anh nhớ.
  7. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Quyết tâm
    Quyết tâm ko ngủ trưa
    trưa mà ngủ thì tối khó ngủ lắm NK ạ
    dạo này mạng lởm quá
    đang hứng lên cao thì bị tụt xuống
    đến ghét
    giờ này chả con ai ol
    bùn nhẩy
  8. dauthaitukieptruoc

    dauthaitukieptruoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    :D
    Nk ơi, hôm nay fải đi làm. Công việc thật là vớ vẩn, trong khi lũ bạn mình rong chơi.2ngày nay không được ngủ roài. Cứ thế này chắc là T6tuần sau sẽ k được nghỉ roài. Làm không hết việc.
    Tự dưng mún trốn việc đi lang thang quá cơ
  9. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Lang thang
    uh, thì lang thang cũng có cái hay của nó
    Nhưng mà phải đi vào ngày mát mẻ
    ko thì ngày gió
    ngày mưa cũng đc
    Nhằm đúng trời nắng thế này thì lang thang thê nào đc
    chap... tự dưng vẫn thích đi xem phim
    hic... ở nhà có 2 ngày, thấy ì ng quá
    đi nhiều, quen chân rồi thì phải
    hic... ngủ trưa cũng chả buồn ngủ nữa
    SỢ ngủ cái là tít mít luôn
    ko đậy đc
    rồi tối lại ko ngủ đc thì chít dở
  10. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Hum qua miềng đi làm vìa, lại fải fóng về nhà bà chị mua thuốc cho chị í.
    Mua xong bụng đói cồn văn cào, thế là fi về nhà. Trót lỡ nhận được tn của bạn tốt rủ đi trà đá. Thế là hứng khởi xông đi,10km chứ gần gì đâu. Đến nơi chả có ma nào
    Kú. Móc điện thoại ra gọi thì 1 đứa k nghe máy, đứa nt thì cũng k nghe nốt, rừa cho đứa ngồi sau nghe. Đứa ngồi sau bẩu sắp đến rồi mà mình có nghe thấy tiếng xe cộ gì đâu, lặng phắc. Hừm có mà đến nhà nghỉ í ...khì khì . Đứa béo nhất nhà thì mẹ nó nghe di động và bẩu nso đi chơi ồi. Mình kú. Mình fóng ra Đinh lễ mua sách. 21h20 vẫn k thấy đứa lào đến. Bực. Bực. Thế là về nhà. Về đến nhà thì lão bạn gọi bẩu, mày đâu sao giờ này chưa đến
    Chym kú
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này