1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Chít dở
    Thảo nào hôm qua thấy thíu thíu
    Tưởng bận đi với zai nên chả gọi điện giục
    úi chùi, mà cũng phải biết chứ
    Có người đi học đến hơn 9h mơi svìa, tính thời gian ra là phải gần 9h30 mới tập trung đc chứ
    chap.. chả chịu suy nghĩ gì cả
    cứ cắm đầu cắm cổ bào thui,
    chít dở.
    Lần sau nhớ đúc và rút kinh nghiệm ná
  2. Hitxitin

    Hitxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Vừa phát hiện ra a đã có vợ con dồi !
    Đau nòng quá !
    Thế mà anh nói anh yêu mình !
    Thế là anh hứa hẹn này nọ kia với mình !
    Đau nòng và buồn quá NK uii !

  3. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Chưa hết đâu. Bụng thì đói. Tớ về nhà cơm chẳng còn canh. Đành rang cơm lên ăn với cà muối . Ngon phết. Đang onl xì ông anh rể gọi điện bẩu đến đưa chị gái đi bệnh viện vì chị ấy đau bụng quá . Phóng xe xuống cầu giấy, rồi ra bv. Vừa đi vừa nghĩ mình thật là lìu tìu, lúc nãy k ở lại cố thêm tẹo nữa ở nhà chị.
    1h đêm mình mới từ bv đi tắc xi về nhà chị. NGủ với cháu ở đấy,. Sáng nay 8h dậy đi chợ, mua đồ ăn cho bà chị.
    Đang ăn rở bát cháo thì sếp gọi điện bảo đi làm.
    Pó tay.
    Hôm qua đã làm đến 7h tối
    Tối hôm trước thì thức cả đêm trông bà Nội.
    Ôi mình sắp chết rồi
  4. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    ồ, sao có người vất vả thế nhỉ
    Thấy xương quá
    chả bù với mình, hôm qua chả làm gì đc cho đời cả
    Hình như hôm nay cũng rứa thì phải
    chap... tự dưng thèm một sự thay đổi
    Thèm đổi mới quá
    uh, quyết tâm thay đổi
    Bắt đầu từ đâu nhỉ???
    Luẩn quẩn mãi vẫn ko biết bắt đầu từ đâu cả
  5. RachViec

    RachViec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Mãi mà ko hết việc để đưa em đi chơi , ngày CN mà công việc ngập đầu thế này . Khéo có khi phải chuyển công việc khác thôi. Mỗi tội công việc đang làm lương cao. đau đầu vì tiền
  6. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Giờ mình mới biết
    Buổi trưa cũng yên tĩnh thế nhỉ
    cũng giống buổi tối vậy, yên tĩnh quá đi
    Chỉ còn tiếng mẹ mình nhắc ku Tom đi ngủ thui
    cái thằng này
    ngủ thi ko chịu ngủ đi
    cứ nghịch linh tinh
    Nhưng mà ku nhà mình cũng đáng iu lắm
    a, hôm qua đưa lũ nhóc đi ăn kem
    Thằng Huy hỏi ku bin
    Huy: "Ai đẹp trai nhất nhà"
    Bin: "Chú Huy"
    Huy: "Ai xinh gái nhất nhà"
    Bin: "Dì Thuỷ"
    o yaaaaaaaaaaaâ
    cháu của mình đáng iu nhắm cơ
    Khi nào cũng thật thà như vậy đó
    chỉ đc cái giống mình thoai
  7. ku_oi_33

    ku_oi_33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Thế là sắp hết 2 ngày nghỉ
    chả làm đc cái gì cả
    Nghỉ có 2 ngày đã ngán đến tận cổ rồi
    Tuần sau nghỉ tận 5 ngày thì chẳng hiểu làm gì cho hết ngày nhỉ???
    chap... chả biết làm gì cả
  8. Hitxitin

    Hitxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Khó chịu quá !
    Ghét ở nhà dồi !
    Muốn đi chơi !
    Muốn ra biển và gào thét !
    Muốn trút hết những bực dọc trong người !
    Muốn oánh !
    Muốn đấm !
    ức chế ko chịu đc !

  9. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    NK ơi, hãi hùng chưa. Hum nọ tớ chắt bóp tằn tiện mới mua đc cái đt ghẻ để dùng sim KM cho nó rẻ. Hăm hở vác về nhà, 2tay hai súng rất chi là oách, nhưng thực ra là để gọi cho đỡ tốn thoai, vừa rùi tớ dùng chỉ trogn 10ngày mà hết 200K đấy . Thế mà bố mẹ tớ nhìn thấy tớ có 2 cái đt thì thick quá cũng đòi tớ mua cho mỗi ngươời1 cái. Quả này tớ vặn răng ra bán kiếm tièn mua điện thoai roài.
    Đã thê bố tớ lại yêu cầu cao đòi mua cái sim đúng ngày tháng năm sinh mới goi là dân chơi chứ.

  10. hotgirlwemua

    hotgirlwemua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    NK oai, cứ tình hình này tớ k đi chơi xa với bạn bè tớ được rùi.
    Bà tớ ốm, bố tớ ốm, mẹ tớ ngã, chị gái đi bệnh viện. Thế thì tớ còn lòng dạ nào mà đi chơi nhỉ?
    Đã thế bà sếp lại đi CTác 1.5 đã về rồi. Cứ tưởng đi qua CN
    Túm lại tớ muốn thư giãn quá mà chắc chỉ có thể đi gần gần thoai. Các bạn có đồng ý không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này