1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hotgirlwemua

    hotgirlwemua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    TỚ lại kím được cái tem NK trang mới này.
    Trưa nay ngủ dậy, thấy đau đầu quá. Máu mũi lại chảy ra típ.
    Chả bít sao. Buồn ghê cơ
  2. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    Ối xời
    cái khí hậu này
    ko thể chịu đựngnổi
    cứ thấy khó chịu
    cứ thấy bực bội làm sao ý nhỉ
    chap... sao sao để thoáit ra nhỉ
    Muốn như cái bạn ở trên kia
    tầm này ra biển là số 1 roài
    ước gì mình đang ở biên NK ạ
  3. Hitxitin

    Hitxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Vừa chia tay với anh xong !
    Nói rõ lý do thế mà anh còn bảo là oan !
    Thế mà anh còn bảo là mình bỏ rơi anh ý !
    Ôi dồi ôi !
    Đến điên đầu mất !
    yêu với chả đương !
    Đường thẳng ko đi !
    Lại đâm vào bụi rậm làm jì !
    Hít ơi là hít !

  4. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    @@@@: ơ, thế là ko đi xa đc à??
    Buồn quá nhỉ
    nghỉ tận 5 ngày cơ mà
    loanh quanh ở HN cũng chán chít đi đc
    chap.. ko thì lại lập kế hoạch cho từng ngày vậy
    Chứ nhìn hoàn cảnh thía, ai nỡ rủ đi
    nhưng mà chảy máu mũi thì phải cửn thựn đới
    xiem phim HQ hay có cảnh này lắm
    thấy hãi hãi
    chap.... muốn phi ra đường lúc này quá
    Hôm nay mà ra bãi đá thì tốt nhỉ
    có lẽ mình ko nên chủ động nt cho họ nữa
    ko chứ họ lại nghĩ này nghĩ nọ
    mình đơn giản, chỉ thấy vui là chơi thôi
    Nhưng mọi việc ko đơn giản như mình nghĩ thì phải
    phức tạp nhẩy
    mệt hết cả ng
  5. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    CN đẹp trời. Muốn lang thang. Muốn đi chơi mà chẳng có ai đi cùng.
    Nhanh thật, thế là đã sắp sang hè rồi đấy, à mà sang hè rồi chứ nhỉ. Hôm qua đi làm về đã thấy hoa nhãn nở dọc đường Thanh niên rồi.
    Minh lại sắp lãng đãng rồi.
  6. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Ngồi bùn bùn
    Lượn nhặt linh tinh tí cho vui nào
    Có đôi khi, như trong phút giây này đây... đêm không ngủ được, đêm trắng, đêm cô đơn. Ta tự hỏi mình: "Tình yêu là gì nhỉ?"
    Ừm, tình yêu là gì, mà người ta cứ xô đẩy để có được nó, chiếm đoạt được nó? Nhìn người người ai cũng vội chen lấn và ai cũng nuôi hi vọng đâm ra có lúc ta thấy hoang mang. Vì sao ta cứ bình chân như vại để mặc thiên hạ "rầm rầm- rộ rộ" đi yêu nhau? Vì sao ta cứ bình thản sống một cuộc sống "độc thân" vô thời hạn!
    - Kìa, người ta yêu nhau rồi! Nhanh lên!
    Ừm, thì ta cũng muốn "nhanh lên!" lắm chứ. Ta cũng muốn biết cái cảm giác mất mát khi yêu một ai đó hơn chính bản thân mình nó như thế nào. Vì trong ta dường như chỉ dừng lại ở chữ "thích", nay ta muốn cái ranh giới này được tiến thêm một nấc thang mới nữa. Nhưng có vẻ ttất cả đều còn mịt mù lắm!
    - Kìa, người ta yêu nhau rồi! Nhanh lên!
    - Không muốn nhanh đâu!
    - Sao thế?
    - Vì "anh ấy" vẫn chưa đến!
    - Khi nào thì "anh ấy" đến?
    - Khi thượng đế muốn!

    ùh, thì mình sẽ chờ
    Chờ đến khi nào thượng đế muốn anh ý đến
    ps.: Nhưng mà ANH cũng phải đến nhanh nhé, đừng có lâu quá đấy
    Nguồn: ngoisao.net ợ. Chả biết làm gì, ngồi đọc báo, thấy hay hay thi fpos thui
  7. CheLinhtinh

    CheLinhtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    ghét ghê cơ cái lũ bạn mình
    hẹn với chả hò
    linh ta linh tinh
    chả biết đg nào mà lần nữa
    đến sớm thì chưa thấy ai đến
    tức mình đi về luôn
    quả này sẽ dỗi thật lâu
    Thật lâu vào
    cho chừa cái tội để mình chờ
    ờ, đáng đời, ờ
  8. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    vừa ngủ dậy
    thích lắm NK ạ!
    Sảng khoái hẳn, bi giờ đi tắm táp cho thoải mái đã
    sao xèm ain rì thế nhệ
    ước rì có ít dưa hấu ướp lạnh sáng miềng chạ mua cả quả toa roài còn giề, à còn ít pánh nữa chứ
    chiều nay đi gặp mí em, thấy vui nhắm
  9. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Uh, mình thì lại k đc ngủ NK ạ. Một ngày CN rớ rẩn và lẩm cẩm.
    Buồn ngủ mà k đc ngủ.
    Chán đời.
    Tự dưng thấy tủi thưn quá.
  10. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có người sms cho mình.
    lâu rồi chẳng gặp, bạn bè bây giờ bận bịu lo chuyện gia đình vợ con, đâu còn thời gian mà thảnh thơi như xưa nhỉ?
    Mình vẫn hay hoài niệm và thật lạc hậu.
    Đôi khi cảm thấy lạc lõng giữa phố xá đông người.
    Thằng bạn cũ nhắn tin hỏi thăm bao giờ lấy vợ, mình cũng chẳng biết thì trả lời nó thế nào nhỉ?
    Uh, nó nhắc về người ấy. Lại làm mình nhớ về một thời xôn xao lá và hoa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này