1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heomeo8375

    heomeo8375 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Sao bùn thế Nk oai!
    Cả ngày hum nay chẳng thấy tìn iu đâu hết á! Bùn ko tưởng. Ngày cuối tuần mừ
    Tau xèm cái SMS ngắn gọn hay đơn giản chỉ là cái icon ngày xưa hay nhận đc sung sướng & vui nhắm í
    Thui, tau chuẩn bị đi nấu cơm đơi, nấu hco vơi đi nỗi nhớ
  2. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng ko chống lại sự cám dỗ của chăn và đệm NK ạ
    Lai ngủ lăn quay ra
    hic.. chít dở
    sợ nhất là nghỉ ở nhà chỉ có ăn và ngủ
    Tăng kưn nhanh kinh khủng
    cơ mà cái lịch chiều này thía này ý nhỉ
    có cafe cà pháo gì ko nhẩy
    chả thấy ai gọi điện
    chả thấy ai nhắn tin cả
    hic.....
  3. hghontimbiec

    hghontimbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Nk oai!
    tau cũng vừa đú 23k roài dẫu bít rắng cái số lão đen đen nhắm í lão tất tay trắng tay bao nhiu lần roài, cơ mà chả nhẽ đen mãi Với lại có cái luật mới, luật 23k í, tau phải làm lun chứ ngại giề nhệ
    Cầu mong là đang đi ăn cưới nhận được SMS 80 vài nháy, niềm vui tăng theo nháy
    cứ viết Nk đã, ai có lòng hảo tâm thì cho mình xin cái mét xịt ná
  4. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày dai nữa đã qua đi
    nhanh quá thể
    mai lại bắt đầu một tuần mới roài
    Việc tuần này chưa xong, tuần khác đã tới rồi
    nhanh lên chứ, vôi vàng lên nữa chứ
    Ngày hômnay chưa thấy niềm vui đâu cả
    Niềm vui ơi, ỏ đâu, hãy vìa đây bên tớ nào
  5. ku_oi_33

    ku_oi_33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Tối nay có hẹn với đứa bạn
    Định bàn mấy chuyện quan trọng
    ko biét có thành ko nữa
    cố lên nào
    chắc là sẽ thực hiện được thôi
    Chuyện này là bước ngoặc lớn roài đấy
  6. XaDauMatTroi

    XaDauMatTroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Mày biết ko nhật ký ơi!
    câu chuyện nhà Giàng A Mí với mụ Mài Nhi Ngủ í!
    Hôm nay nhà Giàng A Mí xây gần xong nhà rồi, con cháu họ muốn tốt cho cái nàh hiu hắt buồn thiu của mụ Mài Nhi Ngủ nên kéo sang xây giúp. Đang làm hăng hái mụ ấy về kím lông nhưng với dũng khí sẵn có thì cứ gọi là vô tư đê Ai muốn kím cứ kím, ai xây cứ xây NK nhệ. Như thế mới ko lung lay tin thừn chứ
    chẹp, cơ mà nghĩ mà thương mụ í, ngày trước toàn phải kím lông từng viên gạch 1, vất vả lắm chứ. Lần ấy bao nhiu ngừi đã hy sinh Nhưng từ đó lại đúc kết ra kinh nghiệm xây nhà bền chắc hơn, có kím cả ngày cũng chả có cái lông nào mà vặt!
    Thế thui Nk nhỉ, gần hết giờ roài
  7. tantroremax

    tantroremax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    ka ka ka. NK ơi, hôm nay tau mới bít thằng Teo đầu đất là thằng chơi bẩn đeck chịu được.
    tsb nó chứ, trẻ con thì k phải mà người lớn thì còn lâu nó mới được.
    Nó bắt người ta phải nghĩ thật kỹ rồi hãy mua thuốc của nó, thế mà nó thì sao nhở? Cuối cùng nó bịt miệng nhà người ta bằng cách cho con nhà người ta uống thuốc độc tự tử, rồi xoá mọi dấu vết.
    Kỉu nài fải báo công an xã thui.
    Nhưng lo gì có nhiều người biết mừ.
    Hôm nay nhà mụ Mài Nhi Ngụ đã xôn xao vụ nài rồi.
    Tao đi xem thoai
  8. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ G rùi NK oai!
    xinh tươi roài tau đi đơi bb mài ná
    cơ mà cứ nói Gmụ Mài A Ngủ vứi thèng ku Teo Đầu Đất, ko bít chúng noá coá đủ i ốt để thẩm thấu ko nhệ
    Cơ mà mí cái tên í đưa từ nghệ sỹ lên nghệ sị nhưn dưn đới, đâu phải chiện đùa NK nhờ
    Đi đơi, mụn mất dồi, nhà nài bán nên nhìu ngừi đến hỏi quá, làm tốn bao nhiu tgian chìu nai
  9. heomeo8375

    heomeo8375 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cứ xuyến xao cứ bồi hồi cứ nóng bừng mặt khi nhìn thấy ai đó
    dù mình bên nhau cũng lâu rùi anh nhỉ
    như thế này có trẻ con lắm ko?
    trẹ kon đáng iu nhờ
    ước rì ...
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Chat bằng pinyin vui thật, lâu lắm rồi mới rờ lại, vốn từ lõm bõm của mình cũng đủ cầm cự và xoay xở lâu ra phết. Nhóc bảo "bà dạo này bệnh thật rồi khi cứ suốt ngày đắm đuối với cái đó" ke.........ke.........ke...... cũng thấy mình bệnh thật ấy chứ. Hôm nào cài bộ gõ nữa là k cần pinyin.
    Đang xem dở Da vinci code, thấy film làm bám sát cốt truyện phết, mỗi tội subtitle chạy hơi nhanh. Hôm qua xem "200 pounds beauty" thấy hay hay, hoặc chí ít là hay nhất trong số những film lẻ của Hàn Xẻng đã xem. Sau đó có khi nên xem lại Shinobi nhỉ? film này lần trước chưa xem xong nên phải xem lại cho hết.
    30/4 k biết có nên theo hội Ros, Su và Khoai đi lượn cung Tây Bắc k nhỉ? Khổ thân bọn nó, năm nay găm lắm đồ nghề vậy mà k trekking được, toàn phải lôi ra ngắm, con Bí em vào đọc được mấy dòng này kiểu gì cũng lại gào thét loạn lên
    Thôi k type nữa, đi xem nốt film cho xong
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này