1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp vì nhân vật trung tâm rất đẹp và người chụp ảnh rất biết chụp.
    Đau hết cả lòng mề vì mình không chụp choẹc được phát nào đúng ngày trọng đại. Đỡ tủi thân một tí, là vì đợt tháng 3 vừa rồi cũng kịp ở HN "làm" mấy nhát lúc anh ả dắt nhau đi chụp album. hí hí.
    Tối nay rất nhiều đứa cười hí hí đấy nhờ? Nice eve, darlings!
  2. cuchuoi80

    cuchuoi80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xong việc thấy nhẹ nhõm vui thế . Dưng mà người yêu thì mất mặt chán ko thể tưởng. Có khi nào mình bị cắm sừng ko nhỉ !
  3. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc đã xong . Đâu vào đấy . Kết thúc và bước ngoặt lớn trong đời của chị . Mọi việc mới chỉ bắt đầu . Hazzzzzzzzzzzzziiiiiiiiiiiii . Cố lên nhé .
    Ps : hnay nhìn ... uống nhiều . Vui mà . Thấy điên điên . Bực bực . Quên thôi , quên thôi . Cố lên nào.
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Cắt tóc ùi,tóc ngắn cũn ùi!
    Lúc kéo cắt thấy tiếc tiếc,tóc dài mà!
    Nhưng mà mún thay đổi,mún khang khác,chứ ko mãi 1 cái mẹt một kiểu ntnày nữa!
    Nhìn lại trong gương,phải đến 7 8 năm nay m` ko cắt tóc ngắn!
    Nhìn lạ lạ,thix thix,trẻ trung,nghịch nghịch!
    Nhìeu ng` khen,cũng có người chê nhưng nói chung là mình thix!
    SẮp thi học kì ùi,mà đi cắt tóc,có n`g bảo m` hâm,nhưng mi`nh thix ,kệ mình!
    Hờ hờ,tóc này điẹp,thix :D
    Ui ui,còn môn văn hoá,còn môn tiếng trung nữa,xong mấy môn đấy mình mới đc nghỉ hè.Já mà cứ đi học mà ko phải thi nhỉ
    anyway,nói j thì nói,vẫn thix tóc này,f5 cứ gọi là nhiệt tình
    Ảnh đám cuới đẹp thế nhở,he he,nhưng ảnh bạn m` cuới còn đẹp hơn nhiều,mí hum nữa lại đi ăn cuới nè,nhanh thế!mới hum nào còn đạp xe cùng nhau đi ăn uống bây h nó lấy chồng chứ.Mình thì cứ lung tung ntnày,hờ hờ,thôi cứ tung tẩy đã,việc j phải vội
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 20/05/2008
  5. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0

    Bà chị mình lắm Fan cuồng thật đấy, hở ra bài nào bị soi lấy soi để để trù ẻo, làm người nổi tiếng thật là khổ. Thế mà bà ấy không đọc , không trả lời thì các cuồng nhân lại cứ tưởng thấy đó làm hay.
    Mà làm người nổi tiếng cũng vất vả , khổ thân . Thương chị mình quá . Thương thay , thương thay .
    Mừng mừng tủi tủi , yêu yêu nhớ nhớ . Ko có hạnh phúc mới ghen , mới tức . Mới bám đít để hít hà , để ngửi mùi hạnh phúc . Chẹp . Tội thay , tội thay .
  6. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Ảnh cưới đẹp quá, cô dâu có phong cách và xinh.
    Chúc mừng hạnh phúc 2 bạn - dù không quen.
    Oài, bao giờ cho đến tháng 10 đây.
  7. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình đã thi xong 2 môn dồi !
    sắp thi tốt nghiệp dồi !
    Nhưng mà thấy nản quá !
    Thấy chán kinh khủng !
    Mà vào NK thấy chửi nhau om sòm quá !
    Thôi !
    Đi ăn sáng rùi đi chợ nấu cơm !
    Dạo này mình đảm đang phết !​
  8. stranger

    stranger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0

    Mình vào chẳng hiểu nếp tẻ thế nào, nhưng chỉ qua vài câu nói cũng có thể đánh giá được con người post bài, người ta góp ý nhẹ nhàng thì đáp lễ cứ như cắn người ta ý. Tuy nhiên theo chuyên gia tâm lý những kẻ thù hằn ghen ghét với hạnh phúc của người khác thế này hoặc là bệnh hoặc là trước đấy gặp phải tổn thương tình cảm, tổn thương tâm sinh lý nặng nề, xét cho cùng thì đáng thương hơn đáng giận, có lẽ họ được sinh trưởng và phát triển trong môi trường giáo dục ko toàn diện, chúng ta nên thông cảm, nên đồng cảm chia sẻ hơn là hắt hủi xa lánh đúng không ạ?
    Được Stranger sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 21/05/2008
  9. nerno1984

    nerno1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    nắng lên...nóng
    mà đã nóng thì chớ lúc ngồi trên tàu có một em Nhật cứ gục đầu vào vai...Khó chịu thế Gần 1 tiếng ngồi làm gối...chả nhẽ lay dậy không cho gối nữa
  10. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    bây giờ chắc là về nhà rồi ko cho gối nữa rồi thế cảm giác sao nhỉ có tiếc hay mong lần sau lại thế
    --------
    Tự dưng thoải mái điều gì cũng muốn làm lâu rồi ko vào NK, chẹp mình cũng có NK riêng mà về đó cho lành nhờ
    Dù sao đi nữa tôi vẫn yêu anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này