1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào
    Chỉ có biền mới biết thuyền đi đâu về đâu
    Khi biển cũng không biết thuyền đi đâu về đâu tức là đã có vấn đề nghiêm trọng sảy ra
    Phải không nhỉ
    Hết!
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đôi khi máy tính VP phải hỏng cả loạt như hôm nay, thế mới có thời gian chơi bời và nói chuyện. Nói gì thì nói, phải cám ơn em T. đã nghĩ ra cái trò chơi đó, buồn cười dã man. Đến chiều muộn còn rủ thêm được "sếp" sa ngã nốt cho đủ chân Cuối cùng thì "sếp" cũng bị cả lũ đì, moi được 1 đống inform, nhắng phết chứ
    Haizzz, sau một series chuyện vui thì mai lại phải đối mặt với 1 thực tế phũ phàng là chuẩn bị rửa tai nghe ông thầy hướng dẫn ca điệp khúc. Tính thầy đồng bóng nên chả bít tớ sẽ bay về đâu nữa. Nhớ mai trước khi ra khỏi nhà phải đeo cái vòng may mắn vậy keke
  3. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Đúng là người tính ko bằng trời tính, cứ tính mãi đi, tính kĩ vào, giờ thì loạn hết lên rồi, out of control rồi, tại bản thân mình ko dám bứt phá cơ nên giờ mới rơi vào cái hoàn cảnh sống dở chết dở thế này. Ôi nhục, còn ai nhục hơn nữa cơ chứ , rồi sẽ đi đến đâu đây?
  4. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    zợ hơi
    1 ngày zợ hơi
    đi ngẩu thoai
    mệt roài

    [nick]
    Được bivabeo sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 24/05/2008
  5. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Give up or go ahead??? Not depend on me, because that''s your issue. Anyways, i dun wanna lost you once more time, i''m so tired to hide and sick and now i need a shoulder to lean on, my dear! Don''t give your back to me, i miss you!
  6. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Pour lui, j''''ai changé ..... Changer pour que l''''amour arrive.
    Hazzzzzzzz.
    Được bingot sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 24/05/2008
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia xì trét nặng nề,học rõ lắm,tiếng trung,tiếng anh,loạn cào cào nhầm loạn cả lên.Đau đầu,bí bức bực mình,ko chuyện nào ra hồn hết!.
    Đi chơi 1 lúc thoải mái hơn,nghe khuyên an ủi 1 lúc nhẹ lòng hơn.Cho nó nhanh cái đợt thi này,chưa bao h thấy đợt thi nào mệt mỏi như lần này.
    Đôi lúc cũng nghĩ,con người ta cần có bản lĩnh,cần tránh bởi những phút xiêu lòng,mún nhắn nhủ cho ai đó,tập cho mình 1 lối sống thật sự bản lĩnh và tránh mọi cám dỗ.KO ai júp m` thay đổi,bằng chính mình,ko ai chịu trách nhiệm cho mình bằng chính mình.Đừng vì những phút xiêu lòng mà mất hết những tương lai,nhưng mong ước của ng khác.Hãy cố gắng A nhé!
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đang chổng bàn tọa lên viết bài: Ý nghĩa thực sự của hôn nhân, và vì sao mà một đống thanh niên thời nay ngại cưới xin chỉ vì sợ cái sự phức tạp của đs vợ chồng. hí hí. Thế mà có đứa nó bảo mình "biết lấy sướng thế này thì tớ lấy lâu rồi". ka ka.
    Thể theo iu cầu nguyện vọng của em iu, anh resize ảnh và cho phát "alright reserved" vào cho nó máu. Hôm nay vertical nhá!
    Chúc cuối tuần vui vẻ! Thơm tất cả các em!
    [​IMG]
  9. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Đi đám cưới bạn, mọi thứ thật tuyệt, vậy là xong những ngày háo hức chờ đợi.
    Đau, đau nhức nhối mỗi khi nhìn thấy nhau, đau trước những cử chỉ quan tâm chăm sóc gượng gạo, cố che dấu đi những gì đã từng có. Che dấu cảm xúc, và ko đứa nào chịu mở mồm ra trước, dù biết rằng chỉ cần một câu nói của đứa này, đứa kia sẵn sàng tuôn một tràng, nhưng vẫn thi gan chỉ để cố gắng thể hiện là ko có chuyện gì. Nói khi cần thiết, và nói cho mọi người cùng nghe, cả một quãng đường dài cũng ko nói gì nếu ko có ng mở mồm ra trước. Lẩn tránh, cố gắng ko nhìn vào mắt nhau. Thật là ngu ngốc và tệ hại, tại sao mọi chuyện đang yên lành lại trở thành thế này ko biết .
  10. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá,dạo này đi chơi mà như chạy sô ý.Đã vậy còn nhìu chuyện nữa chứ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này