1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    ts nhà nó chứ , điên mình quá mà ko trút đi đâu được, vào đây trút tạm. còn có 4 ngày làm sao làm được phần chuyên môn đây . Huhu cả tính cả vẽ thì vỡ mặt mất. Chỉ tại đam mê làm chuyên đề quá . Trời ơi đã thiết kế cả mẫu làm cả web mà cô vẫn bắt làm kĩ thuật là sao cô ơi [r39). Lụt ngập mặt rùi
    Được hduybang sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 25/05/2008
  2. LEXUSGS460

    LEXUSGS460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi phết, thê là hết CN
    Hnay không vào được nhà tự nhiên thấy mod hâm hâm, mà chăc hâm thật.
    Chúc mọi người ngủ ngon, mai lại phải chiến đấu rồi
  3. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Nghẹn ngào.
    Lặng lẽ . Lặng lẽ.
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Treo cái bảng k biết làm mục lục lên status, bao nhiêu bạn vào, hỏi han có, chỉ cách làm cho cũng có, rồi có người làm hộ cho cũng có nốt. Vui thế k biết, toàn bạn tốt cả. Có người phải lâu lắm rồi mới nói chuyện lại. Số mình hôm nay gọi là số được mọi người giúp. keke
    Mai lên gặp ông thầy đồng bóng, lạy giời thầy đừng có mà khó khăn quá, làm xong bài cũng thấy mệt lắm rồi thầy ạ.
    Mà cái bệnh nước đến chân mới nhảy bị dính bao lần rồi vẫn k chừa, thui nhanh còn đi ngất nào, 3 hôm thức là quá đủ rồi
  5. anhnh1

    anhnh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà hôm nay là tuần trước thì mình sẽ rất mệt cho mà soi
  6. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Một ngày của tớ trôi qua thật nặng nề, tớ ốm thật rồi, chỉ khi nào tớ thực sự bị stress theo đúng nghĩa của nó tớ mới tệ như thế này, ăn gì vào là ko chịu được, chân tay bủn rủn, người bải hoải mệt mỏi, đau đầu và ko ngủ được. Tớ mới chỉ bị thế này có lần thứ 2 thôi, lần một là khi tớ lo cho "bạn hiền" vì bị con dở hơi ở bên kia nó vu oan, suýt nữa bạn hiền ăn đòn oan, dính dáng liên quan đến cả tớ, còn lần này là vì T. Tớ chưa bao giờ bị như thế này vì chuyện liên quan đến tình cảm đâu, chỉ toàn bạn bè mới làm cho tớ có thể tệ hại về mặt tinh thần thế thôi. Tớ giận T thực sự vì bao nhiêu công sức tớ và T đếm từng ngày cho tới ngày T về nước, bao nhiêu công vun đắp xây dựng một tình cảm tốt đẹp, bây giờ chẳng vì lý do gì, T giơ chân đạp cái rầm. T có vui ko khi làm thế, tớ biết T cũng đang gượng như tớ thôi, nhưng có lẽ tớ tệ hơn nhiều vì tớ đang có quá nhiều áp lực chồng chéo. Bé K nói rằng tớ ko sai gì cả, mọi ng cũng bảo tớ ko sai, thực ra T cũng ko sai, chẳng qua ko ai hiểu nổi lý do tại sao T làm thế, tất cả chỉ là suy đoán (kể cả tớ là ng thân thiết nhất với T, hiểu và chia sẻ với T nhiều nhất giờ cũng ko hiểu sao T thay đổi nhanh đến thế), mục đích của T khi làm thế là gì? Những gì T nói với tớ lúc T ở bên kia, những dự định của T bàn với tớ về công việc, về gia đình và các kế hoạch giờ làm sao thực hiện được nữa? Mỗi lần gọi điện cho tớ kể từ hôm xảy ra chuyện tới giờ, cả hai đứa đều không cảm thấy thoải mái, giọng cả hai đều gượng gạo (và nhất là mỗi khi xưng "tớ", T đều hơi ngập ngừng). Tớ muốn lắm gọi điện cho T để nói chuyện như mấy hôm trước, có gì đâu, T vẫn còn chưa cài laptop cho tớ, mang laptop về xong vứt đấy thì sao mà tớ dùng được, toàn tiếng Pháp ko à. Muốn gọi điện cho T để rủ đi mua mấy đồ phụ kiện linh tinh cho laptop, muốn hai đứa lại đi lang thang buôn chuyện như hôm đầu T mới về, cà phê cà pháo tứ tung. Mỗi lần đọc cái blast của T tớ lại thấy nhói ở trong lòng. Nhóc Kb nói "anh chị đang thi gan với nhau, em thấy bao nhiêu lần thi gan rồi, toàn anh T thua chị thôi", uhm, đó là lúc trước T ạ, còn bây giờ có lẽ chả ai thua ai, tớ chỉ cần qua cái giai đoạn stress này được thì tớ sẽ trở thành một đứa bất cần khủng khiếp, lúc đó có khi T muốn nói chuyện với tớ cũng khó chứ đừng nói là tớ cần T giúp bất cứ cái gì nữa.
  7. TonicX

    TonicX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Chị đi ... lo ... Nói với chị : chắc sẽ ổn thôi chị nhỉ
    Chị chỉ cười : ừ sẽ ổn, ko sao đâu
    .
    .
    Mắt chị ko buồn,
    chị cười rất xink
    trông chị chẳng có nét gì để gọi là bạc fận cả
    Vậy mà em thương chị, thương chị nhiều hơn cả thương bản thân em ... Chị sẽ ổn, sẽ ổn thôi. Mọi người cũng sẽ ổn thôi ... Chúa fù hộ cho chị !
  8. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Khi ta buồn, ta đi lang thang.
    Cứ thấy lòng trống rỗng
    Cứ thấy buồn mênh mông
    Không mục tiêu, phương hướng.
    Gió thổi nỗi buồn bay đi nào
  9. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    sợ lắm í..............................................................................................................................................
    Sao cứ phải thế này nhỉ :((
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thèm đi nghỉ ngơi quá, Vũng Tàu ơi! Chỉ cách nhau hơn 1 tiếng đồng hồ ngồi tàu cánh ngầm, ấy thế mà sao vẫn xa vời đến vậy! Từ năm ngoái tới năm nay là bao lâu rồi?
    Thèm nghỉ ngơi quá!!!!! Ko có lúc nào rảnh rang mà xông xênh túi để đi nghỉ ngơi là seo? Aaaaaaaaaaa............. Tấmmmm! Search cho ta cái máy kiếm tiền làm việc giùm cái coi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này