1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Post, post goài!
  2. Acher

    Acher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật là một ngày vui. Đông khách quá. Mệt nhoài người cũng may có người đến nấu cơm cho mà ăn
  3. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mỗi sáng thức dậy tớ lại thấy đầu óc trống rỗng cho dù tớ biết tớ vẫn phải làm việc, thực tế thì tớ vẫn đang làm việc đấy chứ, tớ đang cố gắng ép mình phải làm, phải hoàn thành nốt cái ước mơ từ bao nhiêu năm nay của tớ trong 10 ngày nữa, nhưng sau 10 ngày nữa thì sao? Tớ sẽ phải làm thế nào? Hôm qua nói chuyện với H, tớ bảo tớ cũng chả biết phải nói thế nào, vì thực tế tớ ko rõ bây giờ tớ đang muốn gì, nghĩ gì hay cần gì nữa. H hỏi tớ, tớ kỳ vọng gì ở mối qh này, tớ chỉ nói là tớ muốn quay trở lại ngày 20/5, thế thôi. Tớ cũng ko kì vọng gì hơn thế cả, liệu có thể ko? Và tớ nên bắt đầu câu chuyện thế nào?????
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua là một ngày khá nhiều chuyện
    Vậy là phải kết thúc nó bằng một chai vodka Nga mát lạnh
  5. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Muốn mắng cho "bọn nó" một trận, nhưng nghĩ thế nào lại thôi.
    Để yên ổn một lúc nhá.
  6. liutju

    liutju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Muốn dừng tất cả mọi chuyện lại.
    Muốn nghỉ ngơi

  7. Hitxitin

    Hitxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Sao ko giúp đỡ mà chỉ đứng 1 chỗ bắt người ta thế này thế kia ?
  8. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình lại sắp phải rời xa nơi này rồi, hic hic dù gì cũng 6 tháng rồi, 6 tháng gắn bó với nơi đây, một thói quen được lặp đi lặp lại trong gần 200 ngày, không biết nay mai mình sẽ đi đâu về đâu đây
  9. Hitxitin

    Hitxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Muốn đi thật xa !
    Muốn quên tất cả !
    Toàn giả dối thôi !​
  10. vianhmotlannua

    vianhmotlannua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Ghét anh nhắm í Toàn là "quên" em thui Cả ngày nhớ lắm chứ, thế mà
    Đang định làm nốt việc thì ... kéo sang ngày mai vậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này