1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới trở lại, chào Nhật Ký.
    Cuối tuần anh Đà Lạt, có đứa bảo bon chen nhưng không biết có đi đc không, nhẩy.
    Đợt vừa rồi bận bịu kinh khủng, ngập đầu trong hội thảo. Nhớ các em da diết. Hôm nay mới có dịp nói với gái em là anh thích cái áo màu xanh của em lắm ý.
  2. anhnh1

    anhnh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm lọ có cái chú gì chú ế á. Chú ế bảo ở ĐN thế là mình biết ngay nà chú ế ở Đà Nạt mà.
    Trong ế có hồ Than Thở. Tha hồ mà than thở nhá.
    Thung nũng Tình yêu. Đi xuống dưới thung nũng nà tha hồ mà yêu nha. Ối chùi ê, Đà Nạt thì phải lói nà mát ồi. Trưa bao giờ vô đóa. Hum lào có ai bao vé, tiền ăn, nghỉ, chơi bời nhảy múa cho mình trong Đà Nạt là mình đi vô đóa ngay ế á.........
    Hề hề hề.........
  3. mattroi_hoa

    mattroi_hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nóng quá,cái phòng của tớ nóng như thiêu ấy, mà hai mắt cứ díp vào bùn ngủ,thế là xuống phòng phụ huynh nằm nhờ,tìm mãi mới thấy cái điều khiển điều hoà,thế mà chẳng hiểu sao lại ko bật đc,ức thế,loay hoay một hồi đành ngậm ngùi bật quạt ngủ,nóng quá nên ngủ đc có 30f là tỉnh dậy rồi thế đấy nk ạh.Ghét mùa hè,ước gì mai trúng sổ xố, để có tiền mua điều hoà cho phòng mình
  4. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nóng.
    Nóng khủng khiếp.
    Trưa ra đường có một tý về mà bị say nắng, khổ quá
    Cả buổi chiều đầu ong ong chả làm được việc gì.
    Sao mà yếu thế chứ nị

  5. nerno1984

    nerno1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    NK!
    dạo này mất phương hướng quá, chả biết nên đi về đâu nữa
  6. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Một chút, một chút thôi, tớ vẫn thấy nhói nhói trong lòng khi nghĩ đến những gì bọn mình nghĩ tới và đặt kế hoạch khi còn xa nhau,điều đó là một động lực cho tớ làm việc trong suốt mấy tháng trời. Tớ sẽ sống tốt hơn để T nhận thấy T ko quan trọng đến vậy đâu. T cũng ko phải là cái gì đó quá to tát khiến tớ phải nặng nề và uất ức quá đâu, tớ ổn rồi, tớ vẫn còn có những người bạn tốt, bạn của tớ sẽ ở bên tớ và chia sẻ với tớ, T cũng chỉ là một ng bạn thường thôi.
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Vụ Nha Trang của anh hỏng bét rồi, các em iu ạ.
    4/6 bắt đầu việc mới, sẽ ko có tgian tung tăng tháng 6 này. 7/6 dọn ra ở riêng. Đã thuê được 1 xó khá ổn.
    Nói chung, anh vẫn cắm sào ở đây. Số nó thế rồi. chẹp...
  8. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nóng thật. Trưa nay chạy về nhà ăn cơm cá với phụ huynh tớ í ngon ơi là ngon, tranh thủ nằm đuợc 1 tẹo rùi lại xách xe, fơi cái mẹt ra ngoài đường. mà cái kính râm của mình lại bị gẫy, mượn tạm cái kính đen của papa , thường ngày cứ trêu là trông như ông thầy bói thế mà trưa nắng mới thấy lợi hại ghê
  9. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    T đang cố lẩn tránh để ko phải đối mặt với sự thật, với cái mà T đang cố phủ nhận. Tớ hiểu T chứ có phải ko đâu, tớ biết T đang cố gắng hiểu xem tớ nghĩ gì, làm gì và tại sao lại thế, nhưng tiếc là T sẽ ko đọc được một suy nghĩ nào của tớ từ bây giờ nữa đâu, chỉ là những câu nói vô thưởng vô phạt thôi. Rồi T sẽ nhận thấy T đang dần dần bị chối bỏ, cái cách T đang cố gắng thể hiện, cố gắng làm chỉ làm cho tình hình xấu hơn thôi. Giờ thì tớ cũng chả trông mong rằng T sẽ giúp tớ cái gì, làm cho tớ cái gì như hồi còn xa nhau T hứa nữa, mọi thứ bây giờ đã thay đổi, tình thế và mối quan hệ cũng thay đổi rồi, tớ buồn lắm chứ, nhưng có lẽ tớ phải tập quen dần đi chứ ko thể sống mãi với quá khứ như vậy được.
  10. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    "Con trai khôn mà phũ em thấy gai người lắm" Nếu như T biết em K nhận xét như thế nào về T chắc T phải nhìn nhận lại về cách cư xử đấy. T đừng nghĩ rằng mọi ng gặp T cười nói như vậy là đã quí mến T như T vẫn tự hào đâu. Mọi ng vẫn chưa thực sự coi T là một member của nhóm mà chỉ là bạn của tớ, một ng tớ dẫn tới làm quen với mọi người thôi. Mà mọi ng trong nhóm coi tớ thế nào thì chắc ko cần nói T cũng biết, vậy thì khi T làm cho một ng trong nhóm đau khổ, chắc T hiểu cái T nhận được là gì. Chồng G bảo tớ "Vợ cứ sống đúng vs con ng thật của vợ, nó là một thằng sống khôn, nó sẽ tự nhận ra thái độ của mọi ng vs nó thôi", tớ nghĩ T cũng đã thấy thái độ của mọi ng mấy hôm nay thay đổi thế nào rồi, tớ chẳng vui hay tự hào vì điều đó chút nào đâu, tớ thấy buồn. Buồn vì tớ đã đặt niềm tin nhầm chỗ, tớ đã quá kì vọng vào những gì T hứa sẽ làm, và quá kì vọng vào con ng T sẽ ko còn là con người của quá khứ, mà là con người của hiện tại, con người của những ngày tháng 3 khi tớ nói chuyện nhiều. Gần 1 năm quen nhau, đâu phải ít để biết về nhau, tớ cũng ko phải là người ko biết gì về những chuyện quá khứ của T, nhưng đúng là tớ nhận ra, bản chất thì vẫn là bản chất, ng ta có thể thay đổi vỏ bọc để trở thành một con người hào nhoáng, so sweet, so gentle, nhưng rồi đến một lúc nào đó, khi bản chất bộc lộ ra thì những gì thể hiện bên ngoài càng làm cho con ng đó trở nên lố bịch. Tớ thực sự thấy gai người khi nhắc đến T vào giờ phút này rồi đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này