1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thi môn cuối cùng.
    Thật sự cực kì mãn nguyện và phởn kinh dị.
    20 câu hỏi bằng tiếng anh,vấn đáp toát mồ hôi hột
    Trời nóng cực kì khó chịu
    Đã thế buổi chiều trông còn chặt hơi buổi sáng.
    Phòng mình ko cho mang jấy bút vào.
    Chỉ được đọc đề 3'' chuẩn bị rồi thi luôn.
    Chuẩn thế chứ lị,sợ đến mức tưởng ngất!
    Vào phòng thi bốc đúng câu 20,suớng tưởng ngất luôn,câu học thuộc nhất,bố của tủ rồi
    Chả cần chuẩn bị ngồi chơi,lên đọc ro ro
    Phê ,phởn như chưa từng phởn,cô hỏi qa qa 1 số phần trong câu đó,cũng trả lời đc.
    Thế là đang nói dở đã đựoc cho ra ngoài
    Thế là xong năm thứ 3,kết thúc rồi,năm sau ,học mấy tháng là nghỉ,rồi lại bảo vệ hay thi TN,rồi lại đi kím xiền,nhanh phết đấy!
  2. anhnh1

    anhnh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Nhận được mẩu giấy này thì có nghĩa là gì: " Chấm hết ! "
    Mình nấu cơm từ sáng đến tít tận bây giờ mà hok hỉu được ý nghĩa ế á í ế ợ........
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần trời mát, đầu óc thoải mái kinh khủng. Sướng. Chí ít là thấy rất khoái cái thời tiết này, k phải ngồi ốp trong khung kính và điều hòa, k phải cắm đầu vào TL. Dạo này có xu hướng ngất trước 12h.
    Trời đẹp thế này, phải đi gặp bạn T. đẹp trai nhờ mấy việc thui, k rồi tuần sau chết mất dép thì cứ gọi là đời thê thảm
    Chọc được 1 cơ số cháu tức, bộc lộ sự cay cú thì làm được j chứ. Tớ bây giờ bình lặng rồi. Không còn cái chông chênh của buổi nào nữa đâu, 1 cơn gió thoáng qua bây giờ chẳng đủ sức lay động 1 cái gì cả. Tốt hơn đừng chọc tớ, thì chúng ta còn có thể là bạn còn không thì ... tớ cũng k thích nói nhiều hơn nữa đâu.
    [nick]

    được witch141v sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 31/05/2008
  4. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    Oài mệt mỏi với cái vụ nhà cửa này quá
    Lại sắp phải di dời
    Sao mụ chủ nhà này chuối thế nhể, bảo sao sản xuất ra đc có hai sản phẩm thì có một phế phẩm bị trả lại.
    Hết!
  5. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Haizzzzzzzzzzzz...  Trút bớt được một gánh nặng, ngủ một giấc tẹt ga!
    Hôm nay mới ngó qua cái desktop trống trơn, thoáng giật mình.  Lâu nay nó luôn luôn bị đè dưới hàng hàng lớp lớp những file word, excel, acad, đến hôm nay mới được ló rạng.
    Đã là ngày cuối cùng của tháng 5 rồi đấy, thời gian trôi qua cứ vùn vụt.
    Ngày mai là sang tháng rồi, tháng quyết định của một thời kỳ dài.
    Và sau đó sẽ là một giai đoạn khác, khác hoàn toàn với những gì đã qua.
    Haizzzzzzzzzzzzzzzzz, cố lên!
    My desktop:
    [​IMG]
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên khó thở. Yếu đuối mới ghê chứ. Già cbn rồi. Có khả năng bị đau dạ dày. Buồn thế nhở.
    Tuy nhiên. Có thằng nào giơ vai ra mời mọc thì bà quạc ngay: Mày điên à, cút, để bà yên!
    Anrew nó bảo mỗi đêm nó sẽ hát ru cho mà dễ ngủ. Nhưng đêm qua nó bận đi chơi với gái, mười một rưỡi đêm còn nhắn: mọi thứ ok lắm, mai kể cho mà nghe. Bố khỉ. Bây giờ còn có cái đoạn giai bảo là nuôi mình 1 tuần 7 bữa trưa, đêm hát ru, mình giận cá thì nó chịu làm thớt... blah blah... để đổi lại... uhm... để đổi lại thì phải nghe nó kể chuyện nó go fishing around. Đấy, chiều nay bị nghe nó kể chuyện nó với con cá hôm qua đấy. Chết cười.
    Chết cười quá ý chứ lị. Có thằng nào nó câu mình, xong nó về kể cho con bạn thân nó nghe, thì có mà... Bố khỉ.
    Già cbn rồi. Mấy cái chuyện rất tự nhiên như thế mà mình cũng khó chịu mới lởm chứ. Tất cả chỉ vì mình ếch biết con cá nó thế nào mà cứ nghe cái thằng câu nó kể hoài kể miết. Cho bà gặp bà xem tướng thì có phải bà phán như hát hay cho mà nghe không. Đúng là bọn dở người!
    Chán chuyện mấy anh chị lắm rồi. Bây giờ đi rải quà các cháu cho nó oai. Vị chi là 500K tiền quà 1/6 cho các cháu mà còn thấy mình ki bo quá đáng. Ai bảo cấu véo thơm hít chúng nó nhiều rồi, nên phải nhân dịp 1/6 làm cái "lễ tạ ơn" chúng nó. Thôi được, chờ nhé, cô câu được con cá ví dày, 1/6 tha hồ mà vặt.
  7. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bao giờ NK trong này! Hiz
    Nhưng cả tuần bận ko có thời gian ngó ngàng gì đến blog, cũng chẳng có hứng vít gì cả!
    ĐIều duy nhất bgiờ nghĩ đến là muốn đc ngủ thôi. Hizz. Bùn ngủ quá. Mấy ngày nay thiếu ngủ, lúc nào mắt cũng sưng sưng
    Tối qua đến nhà thằng cậu ăn đc bữa cơm thì fải rửa bao nhiu bát đũa. Ban đầu lười bắt chúng nó rửa, nhưng khi nghe m` bảo nó rửa thì mặt nó tự nhiên lạnh như tờ 500k. Cơn hâm của thằng cậu m` lại nổi lên==> đành lon ton đi rửa bát
    Trời mưa, cứ nấn ná chờ tạnh mưa để về, cuối cùng mưa càng lúc càng to==> đành đội mưa về vì ko có cái áo mưa nào cả! Đi đường mới fát hiện m` lạc loài vì ng nào cũng mặc áo mưa, chỉ riêng mình hứng đủ. Đã thế về gần đến nhà còn bị 1 anh dở hơi nói với theo" giỏi thật ko cần áo mưa", ko lẽ m` quay xe lại bảo" ko giỏi đâu đưa áo mưa đây" àh
    Đã thế, về nhà đc lúc lại nhận đc đt của ông ng iu T, m` lúc đấy đang hí hoáy ngồi vẽ nên ko nghe máy, mấy giây sau nhận đc tin nhắn" em có cho a gặp T ko thì bảo. A về đốt nhà đấy". *****. Trời đang mưa mát lạnh mà máu nóng trong ng con bé bốc lên. Ko lẽ nt lại chửi. Dù m` ghét nó thật nhưng nó hơn tuổi nên cũng ko dám. Đành hậm hực tắt máy đek thèm quan tâm. Bực cả m`! Lúc sung sướng chẳng thấy đâu, cứ những lúc cáu giận giận hờn cãi vã thì cuống quýt tít mù lên gọi m`! Khéo đc cả 2 anh chị xấu tính như nhau! Người iu ông ý thì ông ý coi như cô tấm, nàng tiên. Còn ng khác thì như cóc nhái, cục *** ý. Bó tay! Cứ nghĩ đến là lại bực mình. Ghét
    Hạ hoả. Hiz. Tối nay karaoke, tối mai karaoke. Khéo thế ko bít
  8. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Không cứu vãn được nữa rồi, Bi ơi , tao sẽ thế nào đây, sao mày nỡ ác với tao như vậy, đừng bỏ tao mà
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tưởng cuối tuần được thảnh thơi ai dè lại phải lên VP làm cho xong việc, k muốn dây dưa sang tuần sau làm gì vì tuần sau sẽ tập trung toàn bộ tinh thần cho ăn chơi nhảy múa. Bây giờ mới finish, thế là mất đứt 1 ngày cuối tuần tươi đẹp.
  10. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Hẹn hò cao su quá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này