1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @Witch: Cảm ơn mụ vì một buổi tối thanh thản ở office, ko có mụ chắc tối nay tôi ko calm được mất. Mà này, tự nhiên nghe mụ phán xong, tôi lại thấy cuộc đời tươi đẹp hơn rất nhiều, dù sao tôi cũng lại đang được yêu như hồi nào đó, vẫn biết là có một ng luôn ở bên tôi về mặt tinh thần là được, còn biết thêm rằng dù ai đó có đang chối bỏ cái tình cảm của mình thì tôi vẫn cứ là một cái gì đó, chút xíu thôi ở trong lòng ng ta, tự nhiên tôi thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.
  2. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi xem bói,nghe bà thầy bói phán 1 hồi.Lúc đầu còn tin.Vè sau thấy cứ na ná giống bạn mình.Hic...ứ bình luận được.
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hi hi,hum nay đi sinh nhật Oanh,toàn mấy đứa con gái mà vui qá
    Mình nói nhiều nhất,pha trò nhiều nhất,cuời mỏi cả mồm
    Lâu lâu mới có hội bun chuyện rôm rả ntnày.
    Vui lắm í,hìhì
    CHúc mừng Sn bạn Oanh iu quý của tớ ná.Bạn cứ mãi xinh đẹp như thế này,hạnh phúc hơn ntnày nhiều nữa,và luôn tin vào 1 tình yêu đích thực nữa sẽ đến bạn nhé
    Tớ iu bạn nhiều lắm í
    HUm nay cực vui,hìhì,mí hum nữa có vụ lẩu+hát hò,thi xong chỉ chờ nthế thui:D
  4. anhnh888

    anhnh888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Chờ từ sáng đến tít tận tối để đi sinh nhật.
    Buổi tối thì vui ê là vui.
    Giờ mới vìa đến nhà để nghỉ.
    Óe òe oe oe...... Mệt ê là mệt.
    Phải đi ngủ thôi.
    G9 everybody all over the World !
  5. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm mụ WItch nói "Tôi sợ những thằng con trai kỹ tính như vậy lắm". Có mấy người nói vs mình là sợ rồi nhỉ, có lẽ mỗi mình là ko có cảm giác sợ, cũng đúng thôi, mình là người đầu tiên khiến cho kẻ nào đó phải thốt lên "chưa bao h nói chuyện vs một cô nào mà phải dùng đến từ ngữ thỏa hiệp như: theo K thì CN nên thế này, ý K là thế này, CN thấy thế nào? Ko còn cái vẻ tự tin hiên ngang khi nói chuyện với các em khác : Em phải thế này, em phải thế kia". Con người tớ bất trị nên chỉ hợp với những cái gì khác người thôi, chứ cái gì bảo sao làm vậy, nhũn như con chi chi, thì có lẽ tớ ko hợp cho lắm. Ngay cả thằng bạn hiền của mình, mỗi lần nói nó cái gì nó ko muốn nghe là cái mặt nó lại lì ra "kệ tôi", công nhận bạn mình toàn hàng quái tính . Nhiều lúc tức như bò đá, nhưng khổ cái mình có kém gì chúng nó đâu, cho nên hợp nhau là đúng rồi còn gì .
    --------------------------------
    May mắn vì mình có một thằng bạn tốt như Đức mập, lọ mọ voice tới tận 1h sáng vì cái silly thesis của mình, chỉnh từng câu chữ cho bài nói,lần này ko có ông thì ko biết đời tôi ra cái gì vì tâm trạng ko cho phép làm mọi cái thật perfect như ý muốn, tôi ơn ông ko biết bao giờ cho hết Đức ạ.
    -------------------------------
    NK ạ, tớ sắp nổi tiếng đến nơi rồi, lại có fan hâm mộ tớ rồi đấy, hí hí, vênh ghê cơ, chẹp, lâu lâu ko tận hưởng cái cảm giác có người đi sau tung hô giờ enjoy tị cũng chả chết ai nhờ. Tớ chỉ hơi thất vọng là mấy fans hâm mộ tớ nó tầm thường và tẹp nhẹp quá, ko xứng tầm nhưng thôi, đời mà, làm sao mọi thứ được như ý mình được. Tớ thấy kinh kinh, khinh khinh nhưng thôi, bạn tớ bảo tớ đừng có già néo đứt dây, đừng có vênh quá ko fans bỏ đi hết thì bỏ xừ .
    Được cj sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 01/06/2008
  6. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Sáng: Tỉnh ngủ vì tin nhắn của chị gái " Báo cáo cả nhà tớ đã bắt đầu công việc mới nhưng máy desktop không cài YM nên không giao ban đầu tuần được, hẹn cả nhà tối về sẽ báo cáo tình hình". Thế là mọi chuyện ổn rồi, mọi thứ cũng dần đi vào quĩ đạo của nó, hôm nọ cả lũ đùa "chọn công việc nào hay phải đi công tác HN ấy, để còn ra đú đởn với cả nhà".
    Still điên đầu với cái ppt, giờ mà bác nào cao hứng hỏi mình về kỹ năng SPSS chắc mình cũng đến vái, nẫn nộn hết cả rồi , mình thì có giỏi toán với thống kê gì cho cam mà lại đâm đầu vào làm cái phân tích thống kê chứ nị, uầy, đúng là hoàn cảnh xô đẩy con người . Tập nói thử, chắc đủ giờ thôi, cố bắn nhanh nhanh tẹo là ổn, sở trường của mình là nói nhanh cơ mà .
    Cố lên ... cố lên ... cố ... mãi không lên , thật là .... . Hopefully everything fine, honey, i''m not freaking out! Chẳng qua cái đề tài của em nó Mist quá thôi, chứ thề có cái màn hình máy tính là em cứ tưng tửng ấy ạ, chả lo đến mức mất ăn mất ngủ đâu, điển hình là khi em đang ngồi type những dòng này thì mắt của em nó đang dính vào nhau, nếu ko phải vì bạn Arale hẹn qua gửi cái CD thì chắc em đã ngủ đời nó rồi .
    -----------------------
    Thi gan time is continue, chưa biết tớ lì và lạnh thế nào hả ?
  7. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    36 tiếng điên rồ , đi để lấy lại cân bằng , gần 1000km . ối giời ơi . Đi để cảm nhận. Chuyến đi đầy đủ những cung bậc cảm xúc. Lấy lại cân bằng cuộc sống .
    Lãng quên.
  8. anhnh888

    anhnh888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Chán ngắt, buồn ơi là buồn...........
  9. LX8888

    LX8888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Vui cực mỗi tội bị mưa hơi buồn
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Suốt từ lúc Andrew đến, khoảng 12h trưa, đến lúc nãy là 7h30 tối, nó bám riết lấy mình và nói về chuyện cưa gái. Tóm lại là nó sẽ trả mình $200 vào ngày đầu tiên nó hẹn được con bé kia đi chơi tối với nó riêng 2 đứa thôi (vì mấy lần đi chơi con bé kia cứ đòi có mình và thằng em giai mới đi). Và vào ngày con bé kia nhận lời cầu hôn, Andrew sẽ cho mình $800 nữa. Còn trong khoảng thời gian chúng nó cưa cẩm, mình sẽ được ăn uống miễn phí nếu đi với Andrew để... thảo luận chuyện cưa con bé kia.
    Kiếm tiền dễ ghê!
    Vừa nãy Andrew đi với con bé kia, thì thằng H. xộc vào. "Chị ơi mai sinh nhật một con nhỏ này, em định cua nó. Em tặng nó nước hoa được ko chị?"
    Thế là blah blah chuyện nước hoa và các kiểu tặng quà cho gái.
    Ôi nẫu đời quá! Mình khóc mếu với chúng nó: Dồi ôi là dồi, chúng mày làm chị tủi thân quá đới! Đã chả có giai nào nhòm ngó, lại còn bị bắt làm "cố vấn" suốt ngày nữa chứ. Đau hết cả lòng mề chị gái già!
    Tự nhiên thấy số mình hẩm hiu thế! Giai ơi, giai của em ơi, giai đang ở cái xó bỏ mẹ nào thế?????????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này